1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc ủng hộ người mẹ nuôi con gái gù lưng gần 100 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Thương cảm trước số phận éo le của con gái bà Phạm Thị Đàng ở Hậu Giang, độc giả Dân trí đã ủng hộ gần 100 triệu đồng để bà Đàng có điều kiện đưa con đi chữa bệnh.

PV Dân trí vừa trao số tiền hơn 61 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bà Phạm Thị Đàng ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Bà là nhân vật trong bài viết "Người mẹ có cô con gái bị gù lưng ước "có thể thay con gánh hết bệnh tật".

Thông qua chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, tổng số tiền gia đình bà nhận được là hơn 98 triệu đồng, trong đó bạn đọc chuyển thông qua tài khoản của báo là hơn 61 triệu đồng, còn lại hơn 37 triệu đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của bà Đàng. 

Bạn đọc ủng hộ người mẹ nuôi con gái gù lưng gần 100 triệu đồng - 1

PV Báo điện tử Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Long Thành trao tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Đàng.

Nhận được số tiền trên, bà Đàng xúc động bày tỏ, từ khi hoàn cảnh khó khăn của gia đình được đăng tải, bà nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ của độc giả. 

"Tôi chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, bạn đọc báo đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với gia đình tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có được số tiền lớn đến thế. Gần 100 triệu đồng này tuy chưa đủ để phẫu thuật cho con gái nhưng nó cũng là hy vọng lớn, mong một ngày nào đó con có thể khỏi bệnh", bà Đàng mừng rỡ nói. 

Bạn đọc ủng hộ người mẹ nuôi con gái gù lưng gần 100 triệu đồng - 2

Bà Đàng ngày ngày bắt ốc, hái rau kiếm tiền chữa bệnh cho con gái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Từ ngày được bạn đọc Báo Dân trí giúp, bà Đàng đã đưa con gái đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tái khám và tìm phương án điều trị.

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 5 tuổi em Huỳnh Ngọc Trâm (15 tuổi, con gái bà Đàng) lên cơn sốt co giật sau đó được chẩn đoán là mắc bệnh viêm tủy sống.

Từ ngày phát bệnh cơ thể của Trâm bị biến dạng, xương sống cong vẹo rồi gù lưng. Vì những cơn đau liên tục hành hạ nên học xong lớp 7 em phải nghỉ học giữa chừng.

Vợ chồng bà Đàng đều là dân làm thuê. Chồng bà bỏ xứ lên Bình Dương tìm việc còn bà ở nhà chăm con, tranh thủ hái rau, bắt ốc kiếm tiền chữa bệnh cho con.