Mã số: 5525
Bạn đọc hỗ trợ người mẹ trẻ bị ung thư máu gần 154 triệu đồng
(Dân trí) - Với số tiền bạn đọc hỗ trợ, người mẹ trẻ bị ung thư máu ở Lâm Đồng có thêm chi phí chữa bệnh, níu kéo sự sống.
Ngày 29/4, phóng viên Dân trí phối hợp cùng đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) trao bảng biểu trưng số tiền 138.963.752 đồng đến chị Huỳnh Thị Minh Tiên.
Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí và đã được kết chuyển đến số tài khoản chị Tiên. Ngoài ra, chị Tiên nhận trực tiếp gần 15 triệu đồng từ bạn đọc, nâng tổng số tiền ủng hộ lên gần 154 triệu đồng.
Bạn đọc hỗ trợ người mẹ trẻ bị ung thư máu gần 154 triệu đồng (Video: Minh Hậu).
Theo chị Huỳnh Thị Minh Tiên, khoản tiền bạn đọc, mạnh thường quân hỗ trợ là cứu cánh, giúp chị có điều kiện để tiếp tục chữa bệnh.
"154 triệu đồng là khoản tiền lớn đối với tôi và gia đình. Cùng với số tiền này, gia đình vay mượn thêm và đến nay đã gần đủ 300 triệu đồng để đảm bảo chi phí cho đợt hóa trị sắp tới. Đây là đợt hóa trị quan trọng, giúp tôi níu kéo sự sống. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc, các mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ", chị Tiên tâm sự.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện Hội Bảo trợ Lâm Đồng trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ chị Huỳnh Thị Minh Tiên (Ảnh: Hà Loan).
Ông Trần Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng, cho biết, hoàn cảnh chị Tiên khó khăn, lâm bệnh hiểm nghèo nên ảnh hưởng đến tính mạng. Sự hỗ trợ của bạn đọc, mạnh thường quân đến với chị Tiên kịp thời, giúp chị có thêm chi phí để tham gia đợt hóa trị thời gian tới.
"Sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn đọc, mạnh thường quân thông qua báo Dân trí như chiếc phao cứu sinh, mở ra cơ hội sống cho chị Tiên", ông Trần Lực bày tỏ.
Chị Huỳnh Thị Minh Tiên (SN 2000, trú tại số 45/2 đường Huyền Trân Công Chúa, phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) là nhân vật trong bài viết "Nước mắt bế tắc trước cơ hội cuối cùng của người mẹ trẻ".

Bị bệnh ung thư máu, gia cảnh chị Huỳnh Thị Minh Tiên rơi vào khánh kiệt (Ảnh: Minh Hậu).
Năm 2021, chị Tiên được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (bệnh ung thư máu), nguy hiểm đến tính mạng. Chồng chị Tiên là anh Đinh Nguyễn Quốc Phong (SN 1983) cùng người thân phải vay mượn tiền bạc, bán đất đai để lấy tiền lo chữa bệnh cho chị.
Đầu năm 2023, sau khi được ghép tủy, điều trị, sức khỏe của chị Tiên dần hồi phục và xuất viện. Tuy nhiên, đến tháng 4/2024, bệnh ung thư máu tái phát, chị Tiên phải nhập viện cấp cứu và phải trải qua các đợt hóa trị để duy trì sự sống.
Kể từ đó đến nay, để giành giật sự sống, chị Tiên phải trải qua 3 phác đồ hóa trị. Chi phí điều trị quá cao, vợ chồng chị đang ôm khoản nợ hơn 700 triệu đồng.
Các chi phí đều phụ thuộc vào ngày công làm nghề thợ sơn của anh Phong, nhưng công việc không ổn định.
Bệnh tật đeo bám đã đẩy cuộc sống của gia đình nhỏ rơi vào bế tắc. Vì không có nhà cửa, không có tiền thuê trọ, vợ chồng anh Phong ở nhờ cùng căn nhà người anh trai.