Hồ sơ mã số 5525

03/04/2025

Nước mắt bế tắc trước cơ hội cuối cùng của người mẹ trẻ

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

"Có những đêm, nhìn 2 con say giấc mà tôi rơi nước mắt. Sợ một ngày nào đó, tôi mất đi, 2 đứa nhỏ phải bơ vơ", chị Huỳnh Thị Minh Tiên, người mẹ ung thư máu nghẹn ngào chia sẻ.

Trong căn nhà cấp 4 ở số 45/2 đường Huyền Trân Công Chúa, phường 4, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), chị Huỳnh Thị Minh Tiên (SN 2000) cố gắng nở nụ cười để con gái Đinh Huỳnh Thiên An (7 tuổi) yên tâm đến trường. Từ nhỏ, Thiên An thiếu sự chăm sóc, ít khi có được niềm vui vì mẹ bị ung thư máu, nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Chị Tiên sinh ra trong gia đình nghèo ở huyện Tánh Linh, Bình Thuận và mất cha từ năm lên 14 tuổi. Tốt nghiệp cấp 3, chị đến thành phố Đà Lạt tìm việc làm.

Nước mắt bế tắc trước cơ hội cuối cùng của người mẹ trẻ - 1

Vợ chồng chị Tiên ở nhờ trong căn nhà của anh trai (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2018, chị Tiên kết hôn cùng anh Đinh Nguyễn Quốc Phong (SN 1983) rồi sinh bé gái đầu lòng là Thiên An và con trai Đinh Huỳnh Thiên Phúc.

Anh Phong làm nghề thợ sơn, chị Tiên làm nhân viên bán hàng. Khoản tiền công của 2 vợ chồng khi đó tuy không cao nhưng cũng đảm bảo được chi phí sinh hoạt và nuôi con nhỏ.

Năm 2021, khi đang làm việc, chị Tiên đau đầu, chóng mặt, phải nhập viện cấp cứu. Khi biết tin mình bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (bệnh ung thư máu), nguy hiểm đến tính mạng, chị Tiên đã gục ngã.

Nước mắt bế tắc trước cơ hội cuối cùng của người mẹ trẻ - 2

Chị Tiên cùng con trai 4 tuổi (Ảnh: Minh Hậu).

Những ngày tháng sau đó, anh Phong vay mượn tiền để có kinh phí chữa trị cho vợ. Người thân cũng bán đất đai, tài sản có giá trị để có tiền thuốc thang, níu kéo sự sống cho chị Tiên.

"Cuối năm 2022, mẹ và em trai tôi bán 2 mảnh vườn ở quê để dồn tiền cho tôi đi viện. Em trai cũng hiến tủy để tôi được cấy ghép, chữa bệnh", chị Tiên chia sẻ.

Đến đầu năm 2023, sau khi được các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) ghép tủy, điều trị, sức khỏe của chị Tiên dần hồi phục và xuất viện. Chị tiếp tục xin việc làm để kiếm tiền nuôi con, trả nợ.

Nhưng, đến tháng 4/2024, trong lúc đang làm việc, chị Tiên lại phải nhập viện cấp cứu do bệnh ung thư máu tái phát.

Nước mắt bế tắc trước cơ hội cuối cùng của người mẹ trẻ - 3

Căn bệnh ung thư máu hành hạ nhiều năm liền khiến gia đình chị Tiên khánh kiệt (Ảnh: Minh Hậu).

Kể từ đó đến nay, để giành giật sự sống, chị Tiên phải trải qua 3 phác đồ hóa trị. Chi phí điều trị quá cao, vợ chồng chị đang ôm khoản nợ hơn 700 triệu đồng.

"Qua nhiều đợt hóa trị nhưng vợ tôi bị kháng thuốc nên bệnh tình không giảm. Vừa rồi, bác sĩ thông báo lần hóa trị tiếp theo sẽ được thực hiện vào tháng 5. Đây được coi là cơ hội sống cuối cùng của vợ tôi. Vậy nhưng, hoàn cảnh kinh tế đã kiệt quệ, tôi không biết mình có lo nổi số tiền 300 triệu đồng để cứu vợ hay không", anh Phong nói.

Bệnh tật đeo bám đã đẩy cuộc sống của gia đình nhỏ rơi vào bế tắc. Vì không có nhà cửa, không có tiền thuê trọ, vợ chồng anh Phong ở nhờ cùng căn nhà người anh trai.

Cuộc sống lay lắt của người mẹ trẻ bị ung thư máu

Các chi phí đều phụ thuộc vào ngày công làm nghề thợ sơn của anh Phong, nhưng công việc không ổn định. 

"Mẹ bệnh tật, cuộc sống thiếu thốn nên 2 con nhỏ cũng khổ, không được như các bạn. Ngày lễ Giáng sinh, sinh nhật, bé Thiên An viết thư gửi ông già Noel và chắp tay cầu nguyện cho mẹ không phải đến bệnh viện. Có những đêm, nhìn 2 con say giấc mà tôi rơi nước mắt. Sợ một ngày nào đó, tôi mất đi, 2 đứa nhỏ phải bơ vơ", chị Tiên chia sẻ.

Nước mắt bế tắc trước cơ hội cuối cùng của người mẹ trẻ - 4

Chị Tiên chỉ làm các việc nhẹ trong nhà phụ giúp chồng (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Đỗ Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường 4 cho biết, gia đình chị Tiên có hoàn cảnh khó khăn do chị bị bệnh ung thư máu. Nhiều năm qua, gia đình, người thân đã dồn tiền chữa bệnh cho chị nhưng đến nay chưa có kết quả.

"Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chị Tiên. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình chị vô cùng éo le, về lâu dài rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng", ông Đỗ Quốc Phong chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Huỳnh Thị Minh Tiên
Địa chỉ: Số 45/2 đường Huyền Trân Công Chúa, phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Tài khoản ngân hàng BIDV: 6411018008, chủ tài khoản Huỳnh Thị Minh Tiên.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5525

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác