1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc hỗ trợ 6 đứa trẻ mất cha hơn 114 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảnh người mẹ góa con côi, chịu đói khổ đọa đày, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ mẹ con chị Thảo số tiền hàng trăm triệu đồng để cải thiện điều kiện sống.

Thay mặt bạn đọc, đại diện báo Dân trí vừa trao trực tiếp số tiền hơn 114 triệu đồng đến gia đình chị Phạm Thị Thảo (42 tuổi, ngụ xã Bình Thành, Giồng Trôm, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Thảo thông qua chương trình Nhân ái trong tuần 5 tháng 9 và các tuần 1, 2 của tháng 10/2022.

Gia đình chị Thảo là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết "Người phụ nữ quay cuồng với 6 con thơ sau khi chồng mất" đã được Dân trí đăng ngày 30/09.

Bạn đọc hỗ trợ 6 đứa trẻ mất cha hơn 114 triệu đồng - 1

Mẹ con chị Thảo nhận số tiền lớn từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Chị Thảo cho biết, kể từ khi hoàn cảnh gia đình được Báo Dân trí đăng tải, có nhiều mạnh thường quân đã đến trực tiếp thăm và hỗ trợ gia đình tổng số tiền trên 18 triệu đồng. Nhờ số tiền này mà gần một tháng qua điều kiện sống của 7 mẹ con chị Thảo đã được cải thiện rất nhiều.

"Mạnh thường quân đến trực tiếp hỗ trợ tiền, gạo và quần áo cho mấy đứa nhỏ. Lâu lắm rồi các con mới đồng loạt có đồ mới như thế, tôi mừng lắm. Lần này nhận được số tiền rất lớn như vậy, tôi sẽ nhờ cán bộ địa phương hướng dẫn lập sổ tiết kiệm cho an toàn rồi rút tiền chi dùng từ từ. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi", chị Thảo nói.

Chứng kiến việc trao tiền, bà Trương Thị Ngọc - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thành thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của xã.

"Khoản tiền hỗ trợ lớn như vậy sẽ giúp mẹ con chị Thảo có cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới. Địa phương sẽ tư vấn để hoàn cảnh sử dụng hợp lý, hiệu quả khoản tiền được hỗ trợ.

Thay mặt địa phương tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý báo và những người đã đến trực tiếp giúp đỡ cũng như gửi tiền hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của địa phương", bà Ngọc nói.

Như Dân trí đã thông tin, gia đình chị Thảo được chính quyền giới thiệu là hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Vì ít học, không hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình nên dù không có điều kiện nhưng vợ chồng chị vẫn sinh liền 5 đứa con, khó càng thêm khó.

Cuối năm ngoái, chồng chị Thảo qua đời vì Covid-19. Sau khi chồng mất vài tháng chị Thảo lại hạ sinh thêm đứa con thứ 6.

Chồng mất, bản thân phải bế bồng con nhỏ, gia đình không ai đi làm, không có tài sản tích lũy nên 7 mẹ con chị Thảo rơi vào cảnh khốn cùng. Nhiều tháng ròng, gia đình chị Thảo tồn tại nhờ sự giúp đỡ của anh em, làng xóm.