1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

4 đứa trẻ mồ côi cha được bạn đọc giúp đỡ hơn 122 triệu đồng

Trọng Trinh

(Dân trí) - Đón nhận món quà quý giá của bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, chị Hà cùng 4 đứa con thơ dại đã phần nào vơi đi những khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống gia đình khi thiếu vắng người đàn ông trụ cột.

Ngày 4/9, phóng viên Báo Dân trí đã trao số tiền 122.530.000 đồng đến chị Hoàng Thị Hà (sinh năm 1983, thôn Đồng Du, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Đây là số tiền của bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Hà thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Hà xúc động cho biết, từ khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, cuộc sống gia đình đã dần ổn định.

4 đứa trẻ mồ côi cha được bạn đọc giúp đỡ hơn 122 triệu đồng - 1

Chị Hoàng Thị Hà trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ.

Chị Hoàng Thị Hà là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết: "Những đứa trẻ ngây dại mồ côi cha khẩn cầu sự giúp đỡ". Chồng chị Hà là anh Lê Văn Nhơn (sinh năm 1982), đã qua đời vì căn bệnh ung thư gan sau một thời gian chống chọi.

Anh Nhơn qua đời để lại cho chị Hà 4 đứa con thơ dại, trong đó có một cậu con trai bị thiểu năng, sức khỏe không bình thường và mẹ già 82 tuổi.

Chị Hà cho biết thêm, được sự giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, những đứa con của tôi sẽ tiếp tục được đến trường như bao đứa trẻ khác. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí, những người có tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ 4 mẹ con tạm thời vượt qua những khó khăn trước mắt.

4 đứa trẻ mồ côi cha được bạn đọc giúp đỡ hơn 122 triệu đồng - 2

Bà Đỗ Thị Viên năm nay 82 tuổi nhưng vẫn phải cùng người con dâu chăm lo cho 4 đứa cháu nội.

Bà Đỗ Thị Viên (mẹ chồng chị Hà), bà cho biết, ở tuổi gần đất xa trời chưa bao giờ bà có được niềm vui lớn như vậy. Cuộc sống vất vả đeo bám suốt quãng thời gian qua, đến khi già tưởng được nương nhờ con cháu thì không may con trai lâm bệnh rồi qua đời.

Bà Viên chia sẻ: "Con trai qua đời bỏ lại vợ cùng 4 đứa con là một mất mát lớn với gia đình tôi. Nay các cháu nhận được món quà quý giá này trong lòng tôi thấy vui lắm, cuộc sống của 4 mẹ con sẽ đỡ cơ cực hơn từ nay về sau".