1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp "xóm chạy thận" 260 triệu đồng cùng 2,5 tấn gạo

(Dân trí) - Sau bài viết: “Cư dân chạy thận kiệt sức chống chọi với cái nắng nóng 40 độ C” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 4/7, vợ chồng bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh - Tổng giám đốc hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa đã phối hợp với báo Dân trí trực tiếp trao 260 triệu đồng cùng 2,5 tấn gạo đến 121 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang lưu trú ở xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị.

Cả gia đình anh Phạm Duy Tha sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn chưa đầy 7m2, tại xóm chạy thận Lê Thanh Nghị trong những ngày thời tiết nắng nóng cực điểm hơn 40 độ C.
Cả gia đình anh Phạm Duy Tha sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn chưa đầy 7m2, tại xóm chạy thận Lê Thanh Nghị trong những ngày thời tiết nắng nóng cực điểm hơn 40 độ C.

Sáng chủ nhật (15/7) khi cơn mưa còn chưa dứt nhưng trong xóm chạy thận ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bà con đã tề tựu đông đủ với những gương mặt có phần tươi tắn hơn mọi ngày. Những câu chuyện, những lời thăm hỏi nhau và những cái bắt tay, động viên nhau cùng cố gắng đủ sức xua đi bầu không khí ảm đạm của một ngày mưa.

Bạn đọc giúp "xóm chạy thận" 260 triệu đồng cùng 2,5 tấn gạo - 2
Nhiều bệnh nhân trong xóm chạy thận đã có mặt tề tựu đông đủ từ sáng sớm nay với những gương mặt có phần tươi tắn hơn mọi ngày...
Nhiều bệnh nhân trong xóm chạy thận đã có mặt tề tựu đông đủ từ sáng sớm nay với những gương mặt có phần tươi tắn hơn mọi ngày...

Có mặt từ sớm, bà Phan Thị Mai Tổng giám đốc hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa và chồng là ông Hoàng Kim Khánh cùng PV báo điện tử Dân trí đã trò chuyện, thăm hỏi mọi người trong không khí thân tình, ấm áp. Bà Mai cho biết: “Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là một cái duyên. Đó là vào một buổi sáng khi hai vợ chồng anh chị đi uống cà phê, có mở báo Dân trí ra đọc thì thật sự rất xúc động và thương bà con ở xóm chạy thận ngoài Hà Nội. Từ giây phút đó, vợ chồng chị quyết định hôm qua trở ra Hà Nội để hôm nay được đến đây cùng bà con, với mong muốn được chia sẻ một phần nhỏ những khó khăn mà mọi người đang phải gánh chịu”.


Vợ chồng bà Phan Thị Mai cùng PV Trần Thanh trao phần quà đặc biệt là 20 triệu đồng và 60kg gạo cho anh Phạm Duy Tha, với hi vọng sẽ đỡ đần được gia đình anh trong thời gian tới...

Vợ chồng bà Phan Thị Mai cùng PV Trần Thanh trao phần quà đặc biệt là 20 triệu đồng và 60kg gạo cho anh Phạm Duy Tha, với hi vọng sẽ đỡ đần được gia đình anh trong thời gian tới...

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tại xóm chạy thận Lê Thanh Nghị hiện có khoảng 121 bệnh nhân đang ở trong 70 phòng trọ. Với điều kiện ở chật chội bởi mỗi phòng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 mét vuông vừa kê giường ngủ, bếp nấu ăn và đồ đạc để trong phòng. Dưới cái nắng nóng như thiêu đốt hơn 40 độ C trong những ngày vừa qua, nhiều bệnh nhân đã phải “thoi thóp” chống chọi từng ngày khiến sức khỏe càng suy kiệt và báo động.

Bạn đọc giúp "xóm chạy thận" 260 triệu đồng cùng 2,5 tấn gạo - 5
Bạn đọc giúp "xóm chạy thận" 260 triệu đồng cùng 2,5 tấn gạo - 6
Trong những căn phòng trọ nhỏ hẹp chỉ dưới 10m2, vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên tới 40 độ C... những bệnh nhân chạy thận đã phải dùng mọi cách để chống chọi với cái nắng nóng và sự đau đớn, mệt mỏi của bệnh tật.
Trong những căn phòng trọ nhỏ hẹp chỉ dưới 10m2, vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm lên tới 40 độ C... những bệnh nhân chạy thận đã phải dùng mọi cách để chống chọi với cái nắng nóng và sự đau đớn, mệt mỏi của bệnh tật.

Cảm thương cho hoàn cảnh của những bệnh nhân đang sống ở đây, 121 xuất quà đã được trao tận tay mọi người với trị giá 2 triệu đồng cùng 20kg gạo/ người. Mừng rỡ vì được sẻ chia, giúp đỡ, các bệnh nhân ở đây xúc động gửi lời cám ơn đến vợ chồng bà Mai, ông Khánh và đặc biệt là sự vào cuộc của báo điện tử Dân trí đã là nhịp cầu nối thành công để các nhà hảo tâm biết đến sự khó khăn, vất vả của những người đang sống ở xóm chạy thận này.

Bạn đọc giúp "xóm chạy thận" 260 triệu đồng cùng 2,5 tấn gạo - 8
Vợ chồng bà Phan Thị Mai trao tặng những phần quà ý nghĩa cho những bệnh nhân chạy thận sống trong xóm chạy thận Lê Thanh Nghị sáng nay (15/7).
Vợ chồng bà Phan Thị Mai trao tặng những phần quà ý nghĩa cho những bệnh nhân chạy thận sống trong xóm chạy thận Lê Thanh Nghị sáng nay (15/7).

Ngoài những phần quà được trao tận tay 121 bệnh nhân, bà Mai còn đặc biệt thăm hỏi hoàn cảnh của anh Phạm Duy Tha (xóm 3, Thượng Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam). Gia đình anh hiện có anh và con trai Phạm Hải Quân (11 tuổi) đang phải điều trị bệnh thận. Bản thân anh bị bệnh đã 6 năm nay và hiện đang ở giai đoạn cuối, con trai Hải Quân bị viêm cầu thận đang phải theo điều trị ở bệnh viện Bạch Mai. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Tha, bà Mai giúp đỡ phần quà đặc biệt là 20 triệu đồng và 60kg gạo với hi vọng sẽ đỡ đần được gia đình anh trong thời gian tới.

Tại buổi trò chuyện và gặp gỡ với bà con nơi đây, bà Mai nhấn mạnh: “Báo Dân trí là một tờ báo uy tín về hoạt động phản ánh và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn nên chúng tôi thường xuyên đọc và tin lắm. Đây là lần đầu tiên Thẩm mỹ viện Malisa có duyên được phối hợp với báo để hỗ trợ của bà con ở xóm chạy thận. Tôi rất mong muốn sau này sẽ được cùng quý báo tham gia nhiều hoạt động hơn nữa để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Với cá nhân vợ chồng tôi nói riêng và với đội ngũ nhân viên trong toàn hệ thống Thẩm mỹ viện Malisa đều có chung suy nghĩ “ta cho đi là ta còn mãi” nên chúng tôi rất sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình”.

Trần Thanh - Phạm Oanh