1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp người phụ nữ mắc bệnh lạ ở Phú Yên hơn 53 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh bà Võ Thị Rớt bị bệnh "lạ" với thân thể nổi u sần như da cóc, bạn đọc Báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ người phụ nữ này hơn 53 triệu đồng.

Ngày 26/7, tại UBND xã Hòa Tân Tây, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã này đã trực tiếp trao số tiền 53.332.388 đồng của bạn đọc đến bà Võ Thị Rớt (trú xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

Bạn đọc giúp người phụ nữ mắc bệnh lạ ở Phú Yên hơn 53 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí (trái) cùng ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Tây (phải) trao số tiền 53.332.388 đồng của bạn đọc giúp bà Võ Thị Rớt.

Bà Rớt là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ cô đơn bị căn bệnh quái ác hành hạ suốt nửa thế kỷ" được Báo Dân trí đăng vào ngày 24/6.

Đón nhận món quà lớn từ bạn đọc, bà Rớt đã gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân đã quan tâm giúp đỡ thời gian qua.

"Được chính quyền tạo điều kiện, Báo Dân trí đăng bài phản ánh và bạn đọc quan tâm hỗ trợ số tiền lớn bản thân tôi rất mừng. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người" - bà Rớt nói.

Bà Rớt cũng cho biết nguyện vọng trước đây bà mong muốn có một số tiền cất ngôi nhà nhỏ để lúc tuổi già có nơi nương náu. Nhưng sau khi bài viết được phản ánh, các cháu trong nhà có lời muốn đưa bà về chăm sóc tuổi già; nơi bà Rớt đang làm thuê cũng tạo điều kiện cho người phụ nữ này tiếp tục làm việc lâu dài.

Do đó, bà có tâm nguyện sẽ tặng lại số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ đến các hoàn cảnh khó khăn hơn ở xã Hòa Tân Tây.

Như Dân trí đã phản ánh từ lúc chào đời, bà Rớt đã mắc chứng u thần kinh ngoại biên. Khi còn nhỏ, các khối u li ti và cơ thể lớn lên thì các khối u này cũng lớn theo, kết quả là từ nhỏ đến lớn bà đã phẫu thuật 4 lần khối u ở trên mắt trái để có thể nhìn thấy bình thường, nhưng chỉ được một thời gian khối u lại phát triển mạnh hơn.

Bạn đọc giúp người phụ nữ mắc bệnh lạ ở Phú Yên hơn 53 triệu đồng - 2

Bà Võ Thị Rớt bị căn bệnh quái ác hành hạ suốt 54 năm qua.

Ngoài trên mắt, khắp người bà Rớt đâu đâu cũng là các u sần lớn nhỏ, người trong làng hay gọi bà Rớt có làn da như "da cóc". Những ngày nắng nóng, các khối u trên lưng có khi sưng to hơn quả trứng gà khiến việc nằm ngủ với bà cũng khó khăn, thế là bà phải tốn chi phí tiểu phẫu nạo hút.

Chính vì căn bệnh này, bà Rớt chưa một lần được yêu, được hạnh phúc như bao người phụ nữ khác. Ngày nhỏ bà sống cùng cha mẹ, khi đến tuổi 20, tự đi kiếm cơm nuôi bản thân bằng nghề rửa chén, phục vụ, giúp việc… cho đến nay.