1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật hơn 58 triệu đồng

Xuân Sinh

(Dân trí) - Cảm phục trước tấm lòng nhân ái cao cả của ông Thủy, cũng như chia sẻ với những khó khăn của gia đình do biến cố liên tục xảy ra, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình ông số tiền 58.185.528 đồng.

Bạn đọc giúp đỡ người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật hơn 58 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng chính quyền thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tới thăm và thay mặt bạn đọc trao số tiền 58.185.538 đồng tới gia đình ông Nguyễn Thanh Thủy.

Ngày 29/8, PV Dân trí cùng chính quyền thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 58.185.538 đồng tới gia đình ông Nguyễn Thanh Thủy - nhân vật trong bài viết: "Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật", được Báo Dân trí đăng tải trước đó.

Ông Thủy vui mừng cho biết, khi hoàn cảnh của gia đình được Báo Dân trí đăng tải đã có rất nhiều bạn đọc gọi điện về chia sẻ, động viên, giúp đỡ.

"Họ gọi điện về rất nhiều. Có người thì động viên, hỏi thăm sức khỏe, có người còn gửi quà nữa, gia đình tôi thấy rất ấm lòng", ông Thủy nói.

Trước đó như Báo Dân trí đã thông tin, ông Nguyễn Thanh Thủy là con của liệt sĩ. Mặc dù không đi bộ đội, nhưng bản thân ông cũng bị hỏng cả 2 mắt do những trận bom oanh tạc, cuộc sống của gia đình hầu như trông cả vào người vợ.

Dù cuộc sống đang phải chạy ăn từng bữa, nhưng khi thấy vợ chồng cụ Cơ (hàng xóm) bị tàn tật không nơi nương tựa, ông Thủy cùng vợ đã đưa họ về nhà chăm sóc như người thân.

Sau khi ông bà Cơ qua đời, gia đình ông Thủy vẫn lập bàn thờ để hương khói và luôn xem đó là những người thân trong gia đình.

Bạn đọc giúp đỡ người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật hơn 58 triệu đồng - 2

Sau khi ông bà Cơ qua đời, gia đình ông Thủy vẫn lập bàn thờ để hương khói và luôn xem đó là những người thân trong gia đình.

Vợ chồng ông Thủy có 3 người con (2 trai, một gái) đều đã lập gia đình. Trong đó, gia đình người con trai thứ 2 là Nguyễn Thanh Đức vẫn đang ở chung với vợ chồng ông.

Những tưởng ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông Thủy có thể thảnh thơi nương nhờ con cháu thì những tai ương liên tiếp ập đến gia đình. Đứa cháu nội của ông là Nguyễn Anh Tuấn (10 tuổi, con đầu của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Đức) bị hở van tim bẩm sinh, 2 ốc tai bị hỏng và bệnh tăng động.

Nhìn đứa bé 10 tuổi hồn nhiên là thế, nhưng mỗi lúc lên cơn tăng động lại như biến thành người khác, la hét, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Những lúc như thế, vợ chồng ông Thủy chỉ biết ôm cháu khóc, van xin. Thậm chí ông bà chấp nhận bị đánh đập một lúc để cho cháu qua cơn tăng động.

Bạn đọc giúp đỡ người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật hơn 58 triệu đồng - 3

Mỗi lúc lên cơn, Tuấn như biến thành người khác, la hét, đập phá mọi đồ đạc trong nhà.

Khi khó khăn chưa qua đi, thì năm 2014, chị Trần Thị Phượng (SN 1990, vợ của anh Đức), được phát hiện mắc bệnh glôcôm (tăng nhãn áp). Đây là một nhóm bệnh lý gây tổn hại thần kinh thị giác qua cơ chế làm tăng áp lực (nhãn áp) trong mắt, gây mù lòa.

Dù đi nhiều nơi chữa trị nhưng bệnh tình của chị Phượng vẫn không thuyên giảm. Lâu lâu mắt đau, chị lại phải đi viện để lấy thuốc.

Đón nhân số tiền hơn 58 triệu đồng của bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí ông Thủy xúc động nói: "đây là số tiền rất lớn và quý giá đối với gia đình. Tôi sẽ dùng số tiền này để lo thuốc thang cho đứa cháu và con dâu. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Dân trí rất nhiều".