1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4166:

Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật

Xuân Sinh

(Dân trí) - Phải chạy ăn từng bữa, nhưng gia đình ông Thủy vẫn đưa vợ chồng hàng xóm tàn tật về chăm sóc. Dù bị hỏng đôi mắt vì bom rơi, đạn lạc trong chiến tranh, ông Thủy bảo, mình vẫn còn may mắn hơn.

Câu chuyện vợ chồng ông Nguyễn Thanh Thủy (SN 1959) và vợ là Nguyễn Thị Châu (SN 1957, ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), đưa đôi vợ chồng hàng xóm tàn tật, không nơi nương tựa về chăm sóc như người thân ai cũng biết và cảm phục trước tấm lòng nhân ái cao đẹp của họ.

Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật - 1

Gần 20 năm nay, đôi mắt của ông Nguyễn Thanh Thủy đã không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng ông vẫn luôn thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người, vì có anh em, có con cái...

Theo ông Thủy, vợ chồng cụ được ông bà cưu mang đều tên là Cơ, có 3 người con, nhưng cả 3 người con đều mất sớm. 2 cụ đều bị tàn tật, không còn ai nương tựa nên gia đình ông Thủy đón về nhà chăm sóc.

Ông Thủy bảo, mình dù nghèo nhưng dẫu sao vẫn là người may mắn, hạnh phúc hơn họ. Mặc dù còn đầy những khó khăn, nhưng những con người mà có thể nói "lá rách ít, đùm lá rách nhiều", vẫn có cuộc sống tuy không đủ đầy về vẫn chất nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc.

Sau nhiều năm, ông bà Cơ qua đời, dù không phải là ruột thịt nhưng gia đình ông Thủy vẫn lập bàn thờ để hương khói và luôn xem đó là những người thân trong gia đình.

Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật - 2

Vợ chồng ông Thủy đã cưu mang đôi vợ chồng hàng xóm tàn tật suốt nhiều năm. Dù không phải là ruột thịt nhưng khi hai cụ mất, gia đình ông Thủy vẫn lập bàn thờ để hương khói.

Ông Thủy cho biết, ông là con của liệt sĩ, mặc dù không đi bộ đội nhưng bản thân ông cũng bị hỏng cả 2 mắt do những trận bom oanh tạc, cuộc sống của gia đình hầu như trông cả vào người vợ. Khi các con lập gia đình, ông bà sống với vợ chồng người con thứ hai là Nguyễn Thanh Đức (SN 1984).

Những tưởng ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông Thủy có thể thảnh thơi nương nhờ con cháu thì những tai ương liên tiếp ập đến gia đình ông.

Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật - 3

Mỗi lúc lên cơn, Tuấn như biến thành người khác, la hét, đập phá mọi đồ đạc trong nhà.

Đứa cháu nội của ông là Nguyễn Anh Tuấn (10 tuổi, con đầu của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Đức) bị hở van tim bẩm sinh. Khi đi bệnh viện thì gia đình tiếp tục được các bác sĩ thông báo, 2 ốc tai của Tuấn cũng bị hỏng, cháu còn mang thêm bệnh tăng động.

Bao nhiêu bệnh tật cùng một lúc ập đến đứa cháu nhỏ tội nghiệp khiến vợ chồng ông Thủy đau như đứt từng khúc ruột. Dù gia đình đã đưa cháu đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình Tuấn ngày một nặng thêm.

Nhìn đứa bé 10 tuổi hồn nhiên là thế, nhưng mỗi lúc lên cơn tăng động lại như biến thành người khác, la hét, đập phá hết đồ đạc trong nhà. Những lúc như thế, vợ chồng ông Thủy chỉ biết ôm cháu khóc, van xin. Thậm chí ông bà chấp nhận bị đánh đập một lúc để cho cháu qua cơn tăng động.

Hơn 2 năm trước, được sự giúp đỡ của chính quyền và các ban ngành, Tuấn được gửi đi nhiều nơi để chăm sóc như Trung tâm khuyết tật Ba Vì (Hà Nội), Trung tâm trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), Trung tâm SOS Hà Tĩnh, nhưng được thời gian ngắn, cháu Tuấn lại trở về nhà.

Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật - 4

Nhìn đứa bé 10 tuổi hồn nhiên là thế, nhưng mỗi lúc lên cơn tăng động lại như biến thành người khác, la hét, đập phá hết đồ đạc trong nhà.

"Cháu nó phá quá nên ở các trung tâm được thời gian rồi về nhà. Nhiều người khuyên gia đình nên xích hoặc nhốt cháu vào cũi sắt nhưng tôi đau lòng lắm, không thể làm như thế được", ông Thủy ngậm ngùi.

Khi nỗi đau này chưa qua, thì nỗi đau khác lại tới, năm 2014, chị Trần Thị Phượng (SN 1990, vợ của anh Đức), được phát hiện mắc bệnh glôcôm (tăng nhãn áp). Đây là một nhóm bệnh lý gây tổn hại thần kinh thị giác qua cơ chế làm tăng áp lực (nhãn áp) trong mắt, gây mù lòa.

Dù đi nhiều nơi chữa trị nhưng bệnh tình của chị Phượng vẫn không thuyên giảm. Lâu lâu mắt đau, chị lại phải đi viện để lấy thuốc.

"Tôi đi bệnh viện rồi mà không chữa được. Mỗi lần tăng nhãn áp là nửa đầu bị đau, mắt mờ không thấy gì lại phải đi vào bệnh viện khám để lấy thuốc. Một tháng tôi phải đi viện 4-5 lần", chị Phượng cho biết.

Có lẽ điều chị Phượng sợ hãi nhất là đến một ngày nào đó, đôi mắt của mình mờ đi, không nhìn thấy các con nữa. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy, chị Phượng lại không cầm được nước mắt.

Vợ chồng anh Đức, chị Phượng có 4 người con. Đứa đầu là Nguyễn Anh Tuấn (10 tuổi), đứa thứ 2 là Nguyễn Quốc Khánh (7 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (3 tuổi) và Nguyễn Anh Thư (8 tháng tuổi).

Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật - 5

Điều chị Phương sợ hãi nhất là đến một ngày nào đó đôi mắt của mình mờ đi, không nhìn thấy các con nữa.

Ngày ở quê, anh Đức cũng xoay xở đủ cách với đủ thứ công việc nhưng thu nhập không đáng bao nhiêu, lại bấp bênh. Đầu năm 2021, anh Đức quyết vào Nam làm thuê để kiếm tiền gửi về điều trị bệnh cho vợ, con, cũng như trang trải cuộc sống gia đình.

"Thời gian qua dịch Covid-19 nên công việc của anh cũng bị ảnh hưởng nhiều", chị Phượng cho biết.

Để có thêm đồng tiền trang trải cuộc sống, bà Châu tóc đã bạc hết mái đầu nhưng vẫn cố kham mấy sào ruộng. Đến mùa, được hạt lúa nào cũng bán đi để gom góp tiền mua thuốc thang cho con cháu. Nhiều khi chứng kiến cảnh cháu đau, con dâu khóc vì tai ương ập đến, vợ chồng ông Thủy cũng đành bất lực.

Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật - 6

Ông Thủy, bà Châu vẫn hy vọng cháu và con dâu của mình sẽ được chữa trị thêm một lần nữa.

"Tâm nguyện của tôi là vẫn muốn đưa cháu, đưa con dâu đi viện điều trị thêm một đợt nữa vì tôi vẫn còn tin, còn hy vọng vào một phép màu, nhưng kinh tế eo hẹp quá chú ạ", ông Thủy ngậm ngùi.

Ông Nguyễn Bá Tặng - Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc chia sẻ, câu chuyện gia đình ông Thủy cưu mang 2 vợ chồng hàng xóm tàn tật thực sự cảm động. Song, hiện nay cuộc sống của ông Thủy, bà Châu gặp khá nhiều khó khăn.

"Bản thân ông Thủy mắt không nhìn thấy được nữa, cô con dâu thì bị bệnh tăng nhãn áp, đứa cháu thì bị bệnh tăng động. 8 người sống trong một nhà nhưng thu nhập chỉ dựa vào người con trai đang đi làm thuê trong miền Nam và khoản tiền trợ cấp của ông Thủy cùng đứa cháu Anh Tuấn", ông Nguyễn Bá Tặng cho biết.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4166: Ông Nguyễn Thanh Thủy

Địa chỉ: Tổ dân phố Kiến Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0339.657.727

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269