1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5296

Bạn đọc giúp đỡ người chồng tai biến chăm vợ nằm liệt hơn 240 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Trân trọng đón nhận số tiền hơn 240 triệu đồng, ông Chu Thiên Dũng xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã ủng hộ gia đình trong lúc khó khăn.

Người chồng tai biến chăm vợ nằm liệt giường nghẹn ngào nhận quà bạn đọc (Video: Hương Hồng).

Ngày 4/10, phóng viên Dân trí cùng cán bộ tổ dân phố Hạ 12, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thăm và thay mặt bạn đọc trao số tiền 174.522.913 đồng đến gia đình ông Chu Thiên Dũng.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Dũng qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Ông Dũng cho biết, trực tiếp tại gia đình và qua số tài khoản cá nhân, ông được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, bà con lối xóm, chính quyền địa phương..., giúp đỡ hơn 70 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tổng số tiền gia đình ông Dũng được hỗ trợ là hơn 240 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ người chồng tai biến chăm vợ nằm liệt hơn 240 triệu đồng - 1

Gia đình ông Chu Thiên Dũng cùng chính quyền tổ dân phố và bà con hàng xóm trân trọng đón nhận số tiền 174.522.913 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

"Số tiền trên vô cùng quý giá với gia đình tôi lúc này. Đây là tình cảm, tình thương của các nhà hảo tâm, gia đình tôi xin trân trọng và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất", ông Dũng nghẹn ngào nói.

Chia sẻ về dự định sử dụng số tiền được hỗ trợ, ông Dũng cho biết trước tiên sẽ tập trung vào việc chữa bệnh cho 2 ông bà và cải thiện cuộc sống.

Có mặt tại buổi trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ đầy ý nghĩa, ông Vũ Đình Canh, Bí thư chi bộ tổ dân phố Hạ 12 cho biết: "Chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Mong gia đình ông Dũng sớm vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống".

Ông Chu Thiên Dũng là hoàn cảnh trong bài viết "Liên tiếp gặp họa, một gia đình nghèo khó sống lay lắt giữa lòng Hà Nội", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

4 năm trước ông Chu Thiên Dũng (SN 1959) bị tai nạn gãy cả chân, tay, chữa trị hơn 1 năm, mới nhúc nhắc đi lại được thì lại bị tai biến. Hiện tại, ông bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt cũng như đi lại rất khó khăn.

Bạn đọc giúp đỡ người chồng tai biến chăm vợ nằm liệt hơn 240 triệu đồng - 2

Gia đình ông Dũng đã vay hơn 300 triệu để chạy chữa cho bà Xuân (Ảnh: Hương Hồng).

3h ngày 18/12/2023, trên đường về nhà sau ca làm đêm, bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1960, vợ ông Dũng) bị một thanh niên say rượu đi xe máy đâm trúng. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bà bị đa chấn thương rất nặng. Chấn thương ngực, gãy tay, chấn thương sọ não…, một phần vỏ hộp sọ của bà Xuân vẫn đang gửi tại bệnh viện chờ ghép.

Vợ chồng ông Dũng sinh được 2 người con trai nhưng đều là lao động tự do, nghèo khó. Hiện tại bà Xuân vẫn hôn mê sâu, nhưng gia đình ông Dũng không có tiền để bà nằm viện.