Mã số: 5456

Bạn đọc giúp đỡ người chồng mắc bệnh ung thư gần 180 triệu đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh anh Dương Hữu Hùng mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, bạn đọc đã giúp đỡ gia đình anh gần 180 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện lãnh đạo xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vừa đến thăm hỏi và trao bảng biểu trưng số tiền 101.758.464 đồng từ bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới vợ chồng anh Dương Hữu Hùng và chị Nguyễn Thị Lộc.

Toàn bộ số tiền đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của chị Nguyễn Thị Lộc. Bên cạnh đó, vợ chồng chị tiếp nhận trực tiếp 77 triệu đồng từ bạn đọc, nâng tổng số tiền được ủng hộ lên gần 180 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ người chồng mắc bệnh ung thư gần 180 triệu đồng - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền xã, thôn đến thăm hỏi, trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ vợ chồng anh Hùng, chị Lộc (Ảnh: Phan Ấn).

Anh Hùng chia sẻ: "Khi mắc bệnh hiểm nghèo và không có tiền, nhiều lúc tôi nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc để vợ khỏi vất vả. Nhưng nhờ có sự động viên bằng tinh thần cũng như vật chất của bạn đọc báo Dân trí, tôi đã tiếp tục có thêm động lực để đến bệnh viện thăm khám, chữa trị và mua thuốc uống. Gia đình tôi xin cảm ơn bạn đọc của quý báo, chính quyền địa phương và tất cả mọi người".

Ông Phan Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ cho biết, gia đình anh Dương Hữu Hùng là hoàn cảnh rất khó khăn tại địa phương.

"Khi biết anh Hùng mắc bệnh ung thư, chính quyền, bà con địa phương đã phát động, kêu gọi và quyên góp giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nào. Sau khi báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh, vợ chồng anh Hùng, chị Lộc được đón nhận số tiền lớn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trítấm lòng nhân ái của bạn đọc", ông Trí bày tỏ.

Bạn đọc giúp đỡ người chồng mắc bệnh ung thư gần 180 triệu đồng - 2

Vợ chồng anh Hùng hiếm muộn, chưa có con, sống lủi thủi trong căn nhà nhỏ (Ảnh: Dương Nguyên).

Vợ chồng anh Hùng ở thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là nhân vật trong bài viết "Hoàn cảnh bi đát của gia đình hiếm muộn, chồng bị bệnh ung thư trước Tết".

Năm 2013, anh Hùng kết hôn với chị Lộc và làm đám cưới nhỏ gọn. Vợ chồng sống với nhau hơn 10 năm nhưng hiếm muộn, chưa có con. Gia đình anh Hùng như bị "ma ám" vì tai ương cứ liên tục ập đến.

Nhiều năm trước, bà nội anh khi đó 85 tuổi đốt củi trong bếp sưởi ấm rồi không may ngã vào lửa, tử vong.

Tháng 2/2023, mẹ anh Hùng là bà Hà Thị Luận (SN 1952) qua đời do mắc bệnh ung thư. Bảy tháng sau, em trai anh Hùng là Dương Hữu Kiên (SN 1988) không may bị máy cưa sắt nghiền nát 2 chân trong lúc đi làm thêm ở công trình.

Mẹ bệnh rồi đến em trai gặp nạn, vợ chồng anh Hùng vừa lo cho cuộc sống của mình, vừa hỗ trợ chăm sóc người thân. Thế nhưng, tai ương chưa dừng lại ở đó. Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, anh Hùng cảm thấy mệt mỏi, hay cảm cúm và ho. Nghĩ mình bị ốm, anh mua thuốc uống nhưng không lành. Đến bệnh viện khám, anh Hùng bàng hoàng nhận tin mình đã bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Được vợ và họ hàng động viên, anh Hùng đi bệnh viện ở Hà Nội điều trị và hy vọng vào phép màu. Ngoài chi phí đi lại, sinh hoạt, bệnh ung thư gan của anh Hùng còn cần dùng đến các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên rất tốn kém.