1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5502

Cuộc sống khốn khổ của gia đình có 4 người bệnh nặng trong căn nhà chờ sập

Minh Hậu

(Dân trí) - "Chồng bị suy thận, cha già bị tai biến, 2 người em bị tâm thần nên cuộc sống gia đình gặp muôn ngàn khó khăn. Có lúc tôi kiệt sức nhưng vẫn phải cố gắng", chị Lê Thị Hồng nghẹn ngào nói.

Nỗi bất hạnh của 2 người phụ nữ

Trời chưa sáng, mọi người còn say giấc ngủ, chị Lê Thị Diễm (42 tuổi) phải thức dậy để đến chợ mua rau, cá về bán. Lúc này, người chị gái là Lê Thị Hồng (48 tuổi) cũng thức giấc để phụ em dọn dẹp, bày biện hàng quán rồi chăm lo cho các thành viên trong gia đình. Mấy năm nay, gian hàng nhỏ trước cửa nhà là kế sinh nhai duy nhất của gia đình.

Nhiều thế hệ của gia đình chị Lê Thị Hồng sống trong 2 căn nhà cũ kỹ, liền nhau, ở số 17/3 đường Tôn Thất Tùng, phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Bi đát, gia đình 4 người lâm trọng bệnh sinh sống trong căn nhà chờ sập (Video: Minh Hậu).

Cha chị Hồng là ông Lê Tất Trí (78 tuổi), bị tai biến mạch máu não; mẹ Nguyễn Thị Két (71 tuổi), thường xuyên ốm đau; em trai Lê Phước Tài (44 tuổi) và em gái Lê Thị Lộc (34 tuổi), bị bệnh tâm thần; chồng Đinh Trị Quốc (58 tuổi) bị suy thận.  

Kinh tế khó khăn, người thân đau ốm đã đẩy chị Hồng và chị Diễm rơi vào cuộc sống đầy u buồn, bế tắc.

Cuộc sống khốn khổ của gia đình có 4 người bệnh nặng trong căn nhà chờ sập - 1

Chị Lê Thị Hồng (bìa trái) cùng cha, mẹ, chồng và 2 em bị bệnh (Ảnh: Minh Hậu).

Chị Hồng cho biết, ở độ tuổi ăn học, chị phải lăn lộn vào đời mưu sinh, phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Đến tuổi thanh niên, trong lần đi làm thuê, chị gặp anh Quốc làm nghề chạy xe ôm và cả 2 nảy sinh tình cảm.

"Hồi đó, vì gia cảnh quá khó khăn nên đám cưới chỉ làm mâm cơm trong gia đình, không dám mời ai. Bản thân anh Quốc cũng là người khổ khi cha mẹ ly hôn, bỏ anh bơ vơ từ lúc anh 10 tuổi", chị Hồng thổ lộ.  

Sau cưới, vợ chồng chị Hồng tiếp tục làm thuê, chạy xe ôm. Lúc bấy giờ, kinh tế tuy không khá giả nhưng vợ chồng đảm bảo được cuộc sống gia đình, nuôi con nhỏ ăn học.

Năm 2008, sức khỏe anh Quốc bắt đầu có biểu hiện bất thường, giảm cân nhanh chóng. Biết tin anh Quốc bị tiểu đường, chị Hồng vay mượn tiền bạc để lo thuốc thang, chữa trị nhưng bệnh tình không cải thiện.

Cuộc sống khốn khổ của gia đình có 4 người bệnh nặng trong căn nhà chờ sập - 2

Chị Lê Thị Hồng bên người chồng bị bệnh suy thận (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2020, bệnh anh Quốc trở nặng, bị suy thận mạn, phải lọc máu nhân tạo để níu kéo sự sống.

"Người thân bệnh tật suốt nhiều năm liền khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Bây giờ, sức khỏe anh Quốc suy yếu, mắt mờ, đi lại rất khó khăn. Mỗi tuần phải đến bệnh viện lọc máu 3 lần", chị Hồng chia sẻ.

Bác sĩ Phan Thạch Khuê, Trưởng khoa lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân Đinh Trị Quốc bị bệnh tiểu đường sau đó biến chứng dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, suy tim, sức khỏe yếu.

Anh Quốc phải chạy thận nhân tạo để níu kéo sự sống. Dù được Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí chạy thận nhưng hoàn cảnh gia đình éo le, rất cần sự giúp đỡ.

Cuộc sống khốn khổ của gia đình có 4 người bệnh nặng trong căn nhà chờ sập - 3

Chị Lê Thị Diễm (áo hồng) bên người em gái bị bệnh tâm thần (Ảnh: Minh Hậu).

Về phần chị Lê Thị Diễm, năm 2016, chị lập gia đình nhưng đến năm 2023 hôn nhân đổ vỡ do người chồng ham mê cờ bạc. Kể từ đó, chị một mình nuôi con nhỏ, kiếm tiền để cùng chị gái lo cho cả gia đình.

Đưa tay gạt nước mắt, chị Diễm tâm sự, cuộc sống không được may mắn nên có lúc tinh thần suy kiệt. Nhưng rồi, nghĩ đến người thân đau ốm, chị lại vực dậy, lăn lộn mưu sinh.

"Điều sợ nhất bây giờ là bản thân đau ốm, ngã bệnh. Khi đó, cả gia đình sẽ không biết nương nhờ vào ai", chị Diễm nói.

Căn nhà cũ chờ sập

Khác với sự xa hoa chốn phố thị, cả gia đình chị Hồng chung sống trong 2 căn nhà nhỏ, rách nát, được cha mẹ chị Hồng mua từ những năm 1990.

Cuộc sống khốn khổ của gia đình có 4 người bệnh nặng trong căn nhà chờ sập - 4

Căn nhà xuống cấp là nơi sinh sống của gia đình chị Lê Thị Hồng (Ảnh: Minh Hậu).

Sau hàng chục năm, nhiều cột trụ căn nhà phía trước bị mối mọt, các tấm tôn thủng lỗ chỗ. Những ngày mưa gió, nước theo các vị trí tôn thủng đổ vào nhà. Những lúc như vậy, chị Diễm dùng thau hứng nước, đưa người thân đến vị trí khô ráo hơn trong nhà để trú ngụ.

"Căn nhà quá cũ kỹ nhưng vì cái ăn còn chưa đủ nên đành chấp nhận ở vậy. Nhiều đêm gió mạnh, tôi không ngủ được vì lo nhà sập", bà Nguyễn Thị Két, mẹ chị Diễm thổ lộ.  

Bên trong căn nhà, các tấm vách ngăn phòng bằng gỗ ép cũng cũ kỹ. Nhiều vị trí bị bể nát do 2 người bệnh tâm thần đập phá.

Cuộc sống khốn khổ của gia đình có 4 người bệnh nặng trong căn nhà chờ sập - 5

Vách ngăn trong căn nhà bị người em bị bệnh tâm thần của chị Lê Thị Hồng đập vỡ (Ảnh: Minh Hậu).

Chị Hồng cho biết, có hôm, 2 người em bị tâm thần lên cơn, la hét, mang vật dụng trong nhà ra đập phá, đánh người thân. Có lúc, chị phải nhờ thêm người dân đến can thiệp, khống chế. Không chỉ nhà bị hư hỏng, nhiều loại giấy tờ cũng bị người bệnh mang ra đốt sạch.

Nhìn những tấm tôn chắp vá, cột trụ xiêu vẹo, chị Diễm nghẹn ngào: "Việc buôn bán nhỏ, thu nhập ít ỏi nên khi mái tôn thủng thì tìm cách chắp vá. Mùa mưa sắp tới, chỉ mong căn nhà không đổ sập để gia đình còn có chỗ chui ra, chui vào".

Cuộc sống khốn khổ của gia đình có 4 người bệnh nặng trong căn nhà chờ sập - 6

Hàng ngày chị Lê Thị Diễm buôn bán rau, cá, các loại hàng hóa khác để kiếm tiền nuôi sống gia đình (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Đình Trọng, Phó Chủ tịch UBND phường 8 cho biết, gia đình chị Hồng có hoàn cảnh khó khăn. Cha chị Hồng là ông Lê Tất Trí bị tai biến mạch máu não nên đi lại khó khăn, chồng bị bệnh suy thận, 2 người em của chị Hồng là Lê Phước Tài và Lê Thị Lộc bị tâm thần. Trong đó, chồng và 2 em của chị Hồng được trợ cấp 750.000 đồng/người/tháng.

"Thời gian qua, địa phương đã phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức xã hội thăm hỏi, hỗ trợ một phần đến gia đình chị Hồng. Tuy nhiên, về lâu dài rất cần sự chung tay, hỗ trợ từ cộng đồng do hoàn cảnh chị quá khó khăn", ông Trọng chia sẻ.