Bạn đọc giúp đỡ gia đình bị trời hành ở ngoại thành Hà Nội hơn 1,1 tỉ đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh em Nguyễn Thị Hằng có bố và mẹ đều mắc bệnh nặng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 1,1 tỉ đồng, giúp gia đình em vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngày 10/7, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng số tiền 952.524.150 đồng tới gia đình em Nguyễn Thị Hằng (trú ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội).

Trong đó, số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí là: 755.050.400 đồng; Ủng hộ qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam là: 197.473.750 đồng.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bị trời hành ở ngoại thành Hà Nội hơn 1,1 tỉ đồng - 1

Gia đình chị Nguyễn Thị Vân trân trọng đón nhận số tiền hơn 755 triệu đồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ qua Báo điện tử Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Nguyễn Thị Vân (mẹ của Hằng) xúc động xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Chị Vân cho biết, tại gia đình chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 150 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gia đình em Hằng được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 1,1 tỉ đồng.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bị trời hành ở ngoại thành Hà Nội hơn 1,1 tỉ đồng - 2

Cùng đó, bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Vân hơn 197 triệu đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Rưng rưng nước mắt xúc động, chị Vân chia sẻ: Có bác ở An Giang gửi tặng cháu Hằng bộ quần áo mới. Có chú gọi điện bảo đang đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài nhưng đã trích một ngày lương gửi về biếu gia đình chị. Rồi một chị đang làm công nhân ở Vĩnh Phúc cũng trích 1 ngày lương gửi tặng... Tấm lòng nhân ái của mọi người, gia đình chị Hằng xin trân trọng và ghi nhớ.

"Số tiền trên như chiếc phao cứu sinh giúp gia đình em vượt qua cơn hoạn nạn. Gia đình em đã trao đổi và thống nhất, trước tiên là phải chữa bệnh và trả khoản nợ lãi trước gia đình đã vay, sau đó sẽ xây một căn nhà mới vì căn nhà đang ở đã quá cũ nát, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm chăm lo cho cháu Hằng và nhà em sau này", chị Vân nói.

Như đã đưa tin trước đó, vốn chậm chạp, lại kém mắt từ nhỏ nên tuổi thanh xuân dần trôi qua mà chị Vân vẫn không có chàng trai nào ngỏ ý… Đến năm gần 30 tuổi, qua mai mối người phụ nữ "lỡ thì" này nên duyên vợ chồng với người đàn ông hơn mình 4 tuổi, trí tuệ không bình thường, đi lại khó khăn do bị di chứng của bệnh viêm màng não từ năm lên 6 tuổi.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bị trời hành ở ngoại thành Hà Nội hơn 1,1 tỉ đồng - 3

Nụ cười hạnh phúc của anh Hùng khi gia đình đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí gửi tặng.

Vào ngày chị Vân sinh bé Hằng, anh Hùng đến bệnh viện thăm con, cũng bởi đi lại khó khăn, nên ông bố này bị ngã đập đầu xuống đường dẫn đến xuất huyết não. Nhà nghèo, không được chữa trị đến nơi đến chốn khiến anh Hùng liệt nửa người, hơn 10 năm qua cuộc sống của anh gắn chặt với bốn chân giường.

Chồng nằm liệt giường, các con còn nhỏ chị Vân phải gồng mình lên để lo cho cuộc sống của gia đình 5 miệng ăn. Sức yếu, mắt kém nên muốn có việc làm kiếm "đồng ra, đồng vào" cũng không ai thuê, nên nhiều năm nay chị Vân chỉ còn biết mò mẫm khắp các bờ mương, cho đến đồng trên xóm dưới kiếm con cua, con ốc đắp đổi qua ngày. 

Cuối năm 2021, trong khi đang lúi húi bắt ốc bươu vàng ở rặng tre gần nhà, do kém mắt nên chị Vân bị cành tre đâm vào mắt trái. Vay mượn khắp nơi, sau nhiều tháng chữa trị nơi bệnh viện, con mắt trái của chị Vân do bị tổn thương quá nặng, đã không thể giữ nổi.