1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình bé Trúc Phương được hỗ trợ gần 150 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Sau phản ánh của báo Dân trí, gia đình bé Trúc Phương được bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa ủng hộ gần 150 triệu đồng.

Ngày 7/7, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến cho anh Nguyễn Thanh Nam và chị Lê Thị Chúc Ly (cha, mẹ bé Trúc Phương) số tiền 76.039.305 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cho gia đình trong tuần 2 tháng 6/2022 (30.348.500 đồng) và tuần 3 tháng 6/2022 (45.690.805 đồng).

Chị Ly cho biết, sau khi hoàn cảnh khó khăn của gia đình được báo dân trí phản ánh, nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện thăm hỏi và gửi tiền hỗ trợ gia đình, trong đó có nhiều mạnh thường quân sống ở nước ngoài.

Ngoài ra, trong sáng 7/7, ngân hàng SHB cũng đã đến thăm nhà và hỗ trợ gia đình anh Nam, chị Ly số tiền 60 triệu đồng. Tổng cộng số tiền bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân hỗ trợ trong thời gian qua là gần 150 triệu đồng.

Gia đình bé Trúc Phương được hỗ trợ gần 150 triệu đồng - 1

Ông Lại Quang Anh, Phó tổng TKTS báo điện tử Dân trí, trao tặng quà của bạn đọc Dân trí đến cho gia đình anh Nam, chị Ly (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Ly chia sẻ: "Em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị ở báo Dân trí, các bạn đọc và nhà hảo tâm đã giúp đỡ vợ chồng em trong lúc ngặt nghèo như thế này. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, vợ chồng em không biết làm thế nào để thoát khỏi cảnh bế tắc cùng cực vừa qua".

Theo chị Ly, hiện bệnh thận của Nam đã tiến triển đến giai đoạn cuối, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần, chi phí sau khi trừ bảo hiểm y tế là gần 6 triệu đồng mỗi tháng.

Gia đình bé Trúc Phương được hỗ trợ gần 150 triệu đồng - 2

Gần 3 năm qua, gia đình anh Nam, chị Ly bế tắc trong cảnh bệnh tật, nghèo khó (Ảnh: Tùng Nguyên).

Suốt 3 năm qua, chị Ly làm lụng không ngớt để kiếm tiền viện phí cho chồng, đưa chồng đi chạy thận hàng tuần nên chưa thể về quê làm giấy chứng nhận độc thân. Đến nay, bé Trúc Phương đã 3 tuổi mà 2 vợ chồng vẫn chưa làm giấy kết hôn, Trúc Phương chưa được làm giấy khai sinh.

"Giờ có bạn đọc hỗ trợ, em cũng bớt lo nên đang tính toán thu xếp thời gian về quê làm giấy kết hôn rồi làm khai sinh cho con, đưa con đến trường. Em không ngờ khó khăn tưởng chừng như bế tắc của gia đình em lại được bạn đọc giúp đỡ giải quyết nhanh chóng như vậy. Em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn gửi đến mọi người", chị Ly tâm sự.