1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5302

Bạn đọc giúp đỡ cô giáo mầm non có chồng, con mắc bệnh hơn 200 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh cô giáo mầm non Nguyễn Thị Nhâm có chồng và con không may mắc bệnh hiểm nghèo, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 200 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ cô giáo mầm non có chồng, con cùng mắc bệnh (Video: Hương Hồng).

Ngày 9/10, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thăm và thay mặt bạn đọc trao số tiền 158.844.100 đồng giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Nhâm (trú tại Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Chị Nhâm cho biết, trực tiếp tại bệnh viện, ở quê nhà và qua số tài khoản cá nhân, chị nhận được khoảng gần 50 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Nhâm được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.

"Em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm, bà con, cô, bác, chính quyền địa phương và tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ gia đình em", chị Nhâm nghẹn ngào nói.

Bạn đọc giúp đỡ cô giáo mầm non có chồng, con mắc bệnh hơn 200 triệu đồng - 1

Chị Nguyễn Thị Nhâm cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng đón nhận số tiền 158.844.100 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nhâm chia sẻ thêm, hiện anh Nguyễn Văn Giang (chồng chị Nhâm) đã được tạm xuất viện về nhà nghỉ ngơi, khoảng 2 tháng sau sẽ nhập viện tiếp tục điều trị.

Chị Nguyễn Thị Nhâm là hoàn cảnh trong bài viết "Tận cùng nỗi đau của cô giáo mầm non có chồng con cùng mang trọng bệnh", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Bạn đọc giúp đỡ cô giáo mầm non có chồng, con mắc bệnh hơn 200 triệu đồng - 2

Người đàn ông 46 tuổi này, đã chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến ức 14 năm (Ảnh: Hương Hồng).

Năm 2010, anh Nguyễn Văn Giang (SN 1978, chồng chị Nguyễn Thị Nhâm) phát hiện K tuyến ức. Trải qua 4 lần phẫu thuật và xạ trị, nhưng đến tháng 6 anh Giang lại rơi vào nguy kịch vì hoại tử xương ức.

Nhà neo người, không còn cách nào khác, cô giáo mầm non đành phải gửi con gái nhỏ 3 tuổi và đứa con lớn 19 tuổi mắc bệnh down nhờ họ hàng chăm sóc, chị khăn gói lên xe cứu thương ra Hà Nội, hy vọng níu kéo sự sống cho chồng.

Chị Nhâm cho biết thêm, ngoài chăm sóc 2 đứa con, vợ chồng chị còn phụng dưỡng bố mẹ chồng già yếu. Bố chồng chị bị phơi nhiễm chất độc da cam. Mẹ chồng chị mới mổ ruột thừa, nhưng tuổi già sức đề kháng kém nên bị nhiễm trùng, phải nằm viện cả tháng nay.

Chị Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thông qua báo Dân trí cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm.

"Mong rằng thời gian tới các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm, giúp họ vơi bớt những khó khăn ", chị Tâm chia sẻ.