Mã số: 5811
Người cha già và 3 người con tật nguyền đón niềm vui lớn ngày cận Tết
(Dân trí) - Những ngày cận Tết Nguyên đán, ông Chín ở tỉnh Đắk Lắk cùng 3 người con tật nguyền đón niềm vui lớn khi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ gần 164 triệu đồng để xây dựng lại nhà mới.
Ngày 13/2 (tức 26 tháng Chạp), phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) đã trao bảng tượng trưng số tiền 163.974.592 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái tới gia đình ông Đào Văn Chín (76 tuổi, trú tại thôn 2, xã Xuân Lãnh).
Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Chín.
Ông Đào Văn Chín là nhân vật trong bài viết “Nỗi khốn khổ đến cùng cực của cha già 75 tuổi và 3 người con tật nguyền”.

Ông Nguyễn Hoàng Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Lãnh (thứ 2 bên trái), cùng phóng viên Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền 163.974.592 đồng đến gia đình ông Chín (Ảnh: Mỹ Linh).
Đón nhận niềm vui những ngày cận Tết, ông Chín xúc động chia sẻ: “Với 4 cha con tôi, đây là số tiền vô cùng lớn và ý nghĩa. Tôi thật sự rất mừng! Sau Tết, tôi dự định xây lại căn nhà mới để các con có nơi ở khang trang, an toàn hơn, bởi ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng”.
Thay mặt gia đình, ông Chín gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc báo Dân trí cùng các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã yêu thương, sẻ chia, chung tay hỗ trợ gia đình một khoản kinh phí lớn.
Cùng tham gia thăm hỏi, trao quà của bạn đọc Dân trí đến gia đình ông Chín, ông Nguyễn Hoàng Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Lãnh, bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử nhân ái của bạn đọc khi đã chung tay hỗ trợ 4 cha con ông Chín số tiền lớn, tạo điều kiện để gia đình xây dựng nhà mới, từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Chín và người con trai cả bị bại liệt từ nhỏ (Ảnh: Trung Thi).
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Lãnh cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi và hỗ trợ để ông Chín cùng các con được hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội của nhà nước.
Như báo Dân trí đã phản ánh, dù tuổi cao, ông Chín vẫn vất vả chăm sóc 3 người con tật nguyền. Trong đó, một người bị bại liệt từ nhỏ; một người mắc bệnh tâm thần, thường đi lang bạt khắp nơi; người còn lại bị tiểu đường nặng và đã cụt một chân.

Ngôi nhà của ông Chín và 3 người con đang ở đã xuống cấp (Ảnh: Trung Thi).
Hiện, căn nhà của 4 cha con ông Chín đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều thanh gỗ bị mối mọt, tường loang lổ, mái ngói mục nát; mỗi khi trời mưa, nước dột khắp nơi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt.
Về kinh tế, gia đình ông chủ yếu sống dựa vào nguồn trợ cấp xã hội hàng tháng 2,25 triệu đồng. Ngoài ra, nhà nước còn hỗ trợ một con bò giống để ông chăn nuôi. Mong muốn lớn nhất của ông là nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa căn nhà, giúp 4 cha con thoát cảnh mưa dột.














