1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé bại não gần 200 triệu đồng

Phạm Oanh

(Dân trí) - Mới sinh ra cậu bé Thành Đạt đã bị bại não, trong khi bố bị tai nạn lao động, mẹ suy giáp. Xót thương hoàn cảnh cậu bé và gia đình, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Thành Đạt là cậu bé trong bài viết: "Cùng cực mẹ nghèo suy giáp ôm con bại não khóc ròng trong phòng trọ". Chúng tôi trở lại thăm em, ai cũng mừng khi được chị Duyên - mẹ Đạt cho biết, sức khỏe của con ngày một tốt hơn. Con không còn quấy khóc nhiều nữa mà nhoẻn miệng cười xinh xắn.

Cậu bé có gương mặt đáng yêu ngước lên nhìn chúng tôi rồi lại dụi dụi đầu vào ngực mẹ. Đó là giây phút bình yên và hạnh phúc nơi phòng trọ chật hẹp.

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé bại não gần  200 triệu đồng - 1

Gương mặt đáng yêu của cậu bé Thành Đạt

Chị Duyên cho biết, sau khi hoàn cảnh của gia đình được báo Dân trí phản ánh, chị đã nhận được nhiều tình cảm của bạn đọc từ khắp nơi gọi điện thoại về hỏi thăm và chia sẻ với gia đình. Điều đó khiến chị vô cùng cảm động và thấy ấm lòng. Dường như nỗi buồn và sự tủi thân khi con trai bị bệnh đã được vơi đi ít nhiều khiến chị cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Như Dân trí đưa tin, cuộc sống gia đình chị Duyên lâm vào cảnh bế tắc khi anh Dũng, chồng chị bị tai nạn lao động phải nằm cấp cứu và phẫu thuật. Bản thân chị Duyên bị căn bệnh suy giáp đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai nhưng vì đi chăm con nên đã từ lâu chị cũng bỏ viện.

Con trai Thành Đạt đáng yêu, ngây thơ nhưng khi chào đời, các bác sĩ chẩn đoán con bị bại não. Tin con bị bệnh khiến vợ chồng chị Duyên như ngã quỵ, nhưng vợ chồng chị vẫn phải gắng gượng đứng dậy để lo việc điều trị cho con.

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé bại não gần  200 triệu đồng - 2

Hiếm hoi lắm chị Duyên mới nở được nụ cười ấm áp thế này cùng con trai.

Không có thu nhập, nhiều lần chị Duyên định bụng bế con về nhà nhưng chị lại không nỡ. Không còn cách nào khác, chị làm đơn gửi báo điện tử Dân trí khẩn cầu bạn đọc hỗ trợ.

Đón nhận số tiền gần 200 triệu đồng của bạn đọc Dân trí dành tình cảm yêu thương, chị Duyên xúc động, rưng rưng tâm sự: "Thật lòng em không tin được mình lại may mắn như vậy. Khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí phản ánh, gia đình em nhận được rất nhiều sự thăm hỏi của mọi người. Em cảm thấy nỗi đau của mình được chia sẻ ít nhiều nên cũng nhẹ lòng và an tâm điều trị bệnh tiếp cho con chị ạ!".

Trong tổng số tiền gần 200 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ, số tiền ủng hộ qua Quỹ Nhân Ái của báo Dân trí là 76.101.722 đồng (theo kết quả kết chuyển tuần 2.8), số tiền còn lại được bạn đọc ủng hộ trực tiếp qua tài khoản cá nhân của chị Duyên.

Bạn đọc giúp đỡ cậu bé bại não gần  200 triệu đồng - 3

Qua tòa soạn báo Dân trí, cậu bé Thành Đạt nhận số tiền 76.101.722 (theo danh sách kết chuyển tuần 2.8)

Khẽ ôm con vào lòng, chị Duyên nói tiếp: "Trộm vía, dường như con cảm nhận được tình yêu của mọi người dành cho hay sao ấy nên cười toe toét từ hôm đó. Con không quấy khóc như mọi bữa nữa, gương mặt con sáng bừng, nhìn yêu lắm chị ạ".

"Gia đình em biết ơn bạn đọc báo Dân trí rất nhiều, ơn nghĩa này chúng em không bao giờ quên được" - chị Duyên xúc động nói.