1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ 2 mẹ con "sống bằng máu người khác" gần 140 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc giúp đỡ, bà Thanh chia sẻ, bà sẽ dành một phần tiền để sửa lại nhà bị thiệt hại sau cơn bão số 3, số tiền còn lại dùng để chữa bệnh.

Ngày 11/10, báo Dân trí đã kết chuyển số tiền 138.485.002 đồng đến gia đình bà Triệu Thị Thanh (61 tuổi, trú tại thôn Đồng Mùng, Tân Dân, Hạ Long, Quảng Ninh). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Thanh thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn của bạn đọc ủng hộ, bà Thanh xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm thời gian qua đã hết lòng yêu thương giúp đỡ gia đình.

Bạn đọc giúp đỡ 2 mẹ con sống bằng máu người khác gần 140 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí trao số tiền 138.485.002 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Triệu Thị Thanh (Ảnh: CTV).

Bà Thanh chia sẻ, trong cơn bão số 3 vừa qua, căn nhà bà bị tốc một phần mái khiến các vật dụng bị hư hỏng. May mắn khi đó 2 mẹ con bà đang ở bệnh viện truyền máu nên không bị ảnh hưởng gì về người.

Bà Thanh cho biết thêm, số tiền của bạn đọc Dân trí  ủng hộ, bà sẽ trích một phần sửa lại mái nhà, số tiền còn lại bà sẽ gửi tiết kiệm để phục vụ việc sinh hoạt và chữa bệnh.

Bạn đọc giúp đỡ 2 mẹ con sống bằng máu người khác gần 140 triệu đồng - 2

Cô gái bất hạnh khẩn cầu bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Triệu Thị Thanh là hoàn cảnh trong bài viết "2 mẹ con cùng mắc bệnh hiểm, 27 năm sống bằng máu người khác" , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Ngày đứa con gái út Triệu Thị Thông (SN 1996) vừa tròn 1 tuổi liên tục sốt cao, co giật, da vàng, còi cọc, bụng trướng to…, vay mượn được ít tiền, bà đưa con gái xuống bệnh viện và bác sĩ cho biết con gái mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, phải chữa trị tích cực cả đời.

Theo chỉ định của bác sĩ, hàng tháng Thông phải đến bệnh viện ít nhất 1 lần. Cô gái phải truyền máu, truyền tiểu cầu, uống thuốc thải sắt..., đều đặn mới đảm bảo duy trì sự sống. Nhưng do mắc phải căn bệnh thể nặng, lại không được điều trị tích cực, thường xuyên nên nhiều lần Thông đã phải đối diện với tử thần.

Năm 2007, để giữ được mạng sống Thông phải phẫu thuật cắt lách, dẫn đến vợ chồng bà nợ chồng lên nợ. Không chịu được áp lực cuộc sống, người chồng kém 3 tuổi của bà Thanh "khăn gói" ra đi… Hiện ông sống trong cảnh nghèo khó, nên không giúp được gì.

Cuối năm 2023, bác sĩ cho biết bà Thanh cũng mang trong mình căn bệnh giống con gái là tan máu bẩm sinh. Phần đời còn lại của bà phải thường xuyên được truyền máu.

"Sự hỗ trợ của quý bạn đọc giúp mẹ con tôi có động lực vươn lên. Gia đình tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc báo Dân trí", bà Thanh nói.