1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5284

"Bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm tiếp thêm sức mạnh cho gia đình em"

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh bé Tống Nhật Khang (SN 2021) không may mắc phải căn bệnh teo cơ tủy sống, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 470 triệu đồng.

Bé Nhật Khang mắc bệnh teo cơ tủy sống đón nhận quà bạn đọc Dân trí.

Ngày 29/9, phóng viên Dân trí đã đến thăm và thay mặt bạn đọc trao số tiền 339.385.611 đồng đến gia đình bé Tống Nhật Khang (SN 2021, trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội).

Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ bé Nhật Khang qua tài khoản báo Dân trí.

Chị Lâm Thị Huệ, mẹ bé Nhật Khang cho biết, qua số tài khoản cá nhân chị được ủng hộ thêm hơn 131 triệu. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình bé Nhật Khang được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 470 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, chị Huệ gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, thời gian qua đã luôn ở bên, giúp đỡ gia đình chị.

Bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm tiếp thêm sức mạnh cho gia đình em - 1

Bé Tống Nhật Khang và mẹ đón nhận số tiền 339.385.611 đồng bạn đọc Dân trí gửi tặng (Ảnh: Hương Hồng).

"Số tiền trên là động lực cho gia đình em tiếp tục nuôi hy vọng chữa trị cho cháu. Bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho gia đình em. Em xin trân trọng cảm ơn", chị Huệ nghẹn ngào nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bé Nhật Khang, chị Huệ nói, hàng ngày bé vẫn đang tiếp tục tập phục hồi chức năng và uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Ngoài ra, gia đình vẫn đang cố gắng vận động mọi nguồn lực để bé sớm có cơ hội được tiếp cận loại thuốc dùng 1 lần đắt nhất thế giới điều trị căn bệnh của cháu.

"Mỗi ngày, trên nhóm báo tin các cháu mắc bệnh teo cơ tủy sống không vượt qua được số phận khiến trái tim em thắt lại. Em mong các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ bé nhà em cũng như các cháu mắc bệnh như Nhật Khang, để các con có cơ hội thêm 1 lần được tái sinh", chị Huệ nói.

Bé Tống Nhật Khang là hoàn cảnh trong bài viết "Cô giáo tiểu học: Cứu được con em nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình" , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Cô giáo tiểu học Lâm Thị Huệ (SN 1992, trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội), dù không dư dả, nhưng gia đình nhỏ của cô vốn ngập tràn hạnh phúc với 2 đứa con đẹp như tranh vẽ.

Bỗng đâu biến cố bất ngờ ập đến, đẩy gia đình cô giáo Huệ đến bước đường cùng. Khi bé Nhật Khang 9 tháng tuổi chân tay bỗng nhiên mềm oặt, rồi cứ yếu dần không thể cầm nắm được đồ vật. Con lại thường xuyên bị viêm phổi rất nặng, nhiều lần phải đi bệnh viện chữa trị.

Ở bệnh viện, sau hàng loạt các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ cho biết con mắc bệnh teo cơ tủy sống, một căn bệnh hiếm với tỷ lệ mắc 1/10.000. Căn bệnh hiếm gặp còn khiến bé thường xuyên bị suy hô hấp.

Bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm tiếp thêm sức mạnh cho gia đình em - 2

Đứa trẻ 3 tuổi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp với chi phí chữa trị vô cùng lớn (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Huệ cho biết, ngoài thời gian phải nằm viện điều trị suy hô hấp, bé Khang còn phải tập phục hồi chức năng và sử dụng thuốc rất đắt tiền để căn bệnh teo cơ tủy sống chậm tiến triển.

Chi phí chữa trị cho bé Nhật Khang dao động từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, lương giáo viên tiểu học của chị không đủ trang trải cuộc sống, chồng chị lại không còn thu nhập.

Để chạy chữa cho con, cô giáo này đã làm tất cả những gì có thể, từ dạy thêm đến bán hàng online…, miễn sao có tiền chạy chữa cho con, những mong hàng ngày vẫn còn được nhìn thấy đứa con yêu quý.

Đến nay sức cùng lực kiệt, để con trai được chữa bệnh, không còn cách nào khác, vợ chồng cô giáo Huệ đã phải cầm cố nhà, vay mượn khắp mọi nơi…, hiện tổng số nợ đã lên đến cả tỉ đồng.