1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ mẹ con trong ngôi nhà rách nát

Hương Hồng

(Dân trí) - Hai mẹ con chị Thơ phải ở trong ngôi nhà rách nát, chuột, côn trùng thường xuyên chui tường vào làm bạn. Cảm thương hoàn cảnh của chị, nhiều bạn đọc đã tiếp tục giúp đỡ số tiền gần 43 triệu đồng.

Ngày 2/8, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đã tới gia đình chị La Thị Thơ số tiền 42.682.800 đồng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ mẹ con trong ngôi nhà rách nát - 1

Ông Ma Duy Vụ, Chủ tịch UBMTTQVN xã Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên, đại diện chính quyền địa phương trao tặng số tiền 42.682.800 Đ của bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình chị La Thị Thơ (Ảnh: UBMTTQVN xã Điềm Mặc cung cấp).

Trước đó ngày 7/7, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm và thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng mẹ con chị La Thị Thơ số tiền: 322.226.252 đồng.

Ngày 12/7, Quỹ Khuyến học Việt Nam phối hợp với Ban giám hiệu Trường Tiểu học, Trung học Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, trao tặng tới em Nguyễn Thư Vũ (con trai chị Thơ), số tiền 67.396.000 đồng, của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ thông qua tài khoản của Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ mẹ con trong ngôi nhà rách nát - 2

Trước đó ngày 7/7, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm và thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng mẹ con chị La Thị Thơ số tiền: 322.226.252 đồng.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ mẹ con trong ngôi nhà rách nát - 3

Ngày 12/7, Quỹ Khuyến học Việt Nam thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng tới mẹ con chị Thơ số tiền 67.396.000 đồng (Ảnh: Hội Khuyến Học tỉnh Thái Nguyên cung cấp).

Xúc động trước tấm lòng bạn đọc báo Dân trí, chị Thơ xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã san sẻ tình cảm với mẹ con chị trong lúc gian nan nhất.

Chị Thơ cho biết, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, chị đã đưa con đến viện điều trị, hiện tại bé Nguyễn Thư Vũ được bác sĩ cho về nhà uống thuốc theo đơn, 1 tháng sau sẽ quay lại bệnh viện tái khám và lấy thuốc điều trị tiếp.

Anh Ma Duy Vụ, Chủ tịch UBMTTQVN xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, chính quyền địa phương và người dân xã Điềm Mặc rất trân trọng và cảm ơn Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, là cầu nối hiệu quả giữa bạn đọc và các hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Anh Vụ cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ mẹ con trong ngôi nhà rách nát - 4

Căn nhà cũ của mẹ con chị Thơ nằm bên rìa cánh đồng đã quá rách nát. Những cây cột đã mục ruỗng, tường nhà được đắp bằng rơm trộn bùn ngày nào thì giờ đã bong tróc từng mảng. Có chỗ tường vỡ cả mảng, lộ rõ lỗ hổng đến người chui còn lọt.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ mẹ con trong ngôi nhà rách nát - 5

Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ngày 25/7 chị Thơ đã khởi công xây dựng "Ngôi nhà Nhân ái" rộng 60 mét vuông, dự trù kinh phí khoảng 200 triệu đồng (Ảnh: UBMTTQVN xã Điềm Mặc cung cấp).

Như tin Dân trí đã đưa, chị Thơ mắc bệnh tim từ nhỏ, sau cuộc hôn nhân thất bại chị dắt con trai chưa tròn 5 tuổi mắc bệnh thiếu máu huyết tán về nương nhờ bố mẹ đẻ. Thương đứa em bất hạnh, người chị ruột nhường cho ngôi nhà vách đất bên rìa cánh đồng để mẹ con chị Thơ có chỗ trú thân.

Chị Thơ bảo, những đêm mưa gió là chuột, ếch, nhái và các loại côn trùng cứ theo các lỗ thủng mà kéo vào nhà, "chiếm" cả chỗ ngủ của mẹ con chị, có hôm cả rắn độc cũng bò vào nhà.

Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ngày 25/7 chị Thơ đã khởi công xây dựng "Ngôi nhà Nhân ái" rộng 60 mét vuông, dự trù kinh phí khoảng 200 triệu đồng.