1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí xây dựng 2 "Ngôi nhà Nhân ái" dành tặng hoàn cảnh khó khăn

Hương Hồng

(Dân trí) - Thông qua Báo điện tử Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm đã chung tay xây dựng 2 "Ngôi nhà Nhân ái" trị giá hơn 300 triệu đồng, dành tặng 2 hoàn cảnh kém may mắn tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm mang niềm vui khôn xiết đến hoàn cảnh nhân ái

Ngày 28/7, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Định Hóa, Thái Nguyên, đã tới thăm và thay mặt bạn đọc trao tặng gia đình anh Dương Văn Cường (ở xóm Hội Tiến, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) số tiền 109.979.154 đồng.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Cường thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí xây dựng 2 Ngôi nhà Nhân ái dành tặng hoàn cảnh khó khăn - 1

Chị Trần Thị Quỳnh, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Hóa , đại diện chính quyền địa phương trao tặng số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình anh Dương Văn Cường (Ảnh: UBMTTQVN huyện Định Hóa cung cấp).

Trân trọng đón nhận món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng, cụ Nguyễn Thị Nam (bà nội anh Cường) không giấu được cảm xúc, cụ gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, cùng chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên xã và bà con, hàng xóm, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình cụ.

Cụ Nam cho biết, căn nhà cấp 4 của bố con anh Cường với diện tích hơn 30m2, lợp mái tôn chống nóng, công trình phụ làm rời phía sau, dự trù kinh phí khoảng 120 triệu đồng (đã bao gồm cả công trình phụ), đã được khởi công xây dựng ngày 23/7.

Theo cụ Nam, vật liệu xây dựng căn nhà được một câu lạc bộ từ thiện trong tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ, Đoàn Thanh niên xã Bộc Nhiêu cùng bà con, hàng xóm sẽ góp nhân công. Gia đình dự trù trích thêm khoảng 50 triệu đồng từ số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ để hoàn thiện căn nhà.

Bạn đọc Dân trí xây dựng 2 Ngôi nhà Nhân ái dành tặng hoàn cảnh khó khăn - 2

Đoàn Thanh niên xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa cùng bà con, hàng xóm, giúp đỡ gia đình anh Cường một phần nhân công (Ảnh: UBMTTQVN huyện Định Hóa cung cấp).

Cụ Nam kể giọng đầy phấn khởi, ngày khởi công ngôi nhà, bố con anh Cường vui lắm, nét mặt anh rạng rỡ hơn hẳn ngày thường. 2 đứa trẻ ngày nào cũng tíu tít chạy ra xem thợ họ làm, chúng lấy nước mời các bác thợ uống, rồi ra bê gạch phụ giúp.

Cháu Dương Anh Tuấn (con trai anh Cường) 10 ngày trước không may bị bỏng điện phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên 1 tuần, hiện đã được xuất viện về nhà. Cụ Nam nói, may mắn có số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cháu mới được điều trị kịp thời, chứ như lúc trước gia đình không biết phải xoay xở ra sao nữa.

Bạn đọc Dân trí xây dựng 2 Ngôi nhà Nhân ái dành tặng hoàn cảnh khó khăn - 3

Căn nhà cấp 4 của bố con anh Cường với diện tích hơn 30 mét vuông, lợp mái tôn chống nóng, công trình phụ làm rời phía sau, dự trù kinh phí khoảng 120 triệu đồng (Ảnh: UBMTTQVN huyện Định Hóa cung cấp).

Như Dân trí đưa tin về hoàn cảnh gia đình anh Cường, tháng 5 vừa qua, trận giông lốc bất thường đã làm hư hại căn nhà vốn đã quá cũ nát của gia đình anh. Một phần mái nhà làm bằng tấm lợp fibro xi măng bị lốc giật tung, để lại nhiều lỗ hổng trống hoác, chỉ cần có trận mưa thì trong nhà không khác gì ngoài sân . Tường nhà được ghép bằng những tấm ván gỗ đã bị mối, mọt ăn ruỗng, chỗ bị gãy, chỗ thì đổ, anh Cường phải lấy bạt quây lại.

Bạn đọc Dân trí xây dựng 2 Ngôi nhà Nhân ái dành tặng hoàn cảnh khó khăn - 4
Bạn đọc Dân trí xây dựng 2 Ngôi nhà Nhân ái dành tặng hoàn cảnh khó khăn - 5

Căn nhà cũ trước đây bị tốc mái và hư hại nặng sau cơn dông bất chợt, nếu trời đổ mưa gia đình anh Cường không biết trú ở đâu.

"Tới giờ em vẫn nghĩ mình đang mơ"

Ngoài hoàn cảnh gia đình anh Dương Văn Cường nói trên, cùng sự giúp sức của chính quyền địa phương xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa và bà con hàng xóm, ngày 25/7 căn nhà mơ ước của mẹ con chị La Thị Thơ (xóm Bản Quyên, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) cũng đã được khởi công xây dựng.

Bạn đọc Dân trí xây dựng 2 Ngôi nhà Nhân ái dành tặng hoàn cảnh khó khăn - 6

"Ngôi nhà Nhân ái" dành tặng mẹ con chị La Thị Thơ rộng khoảng 60 mét vuông, dạng nhà cấp 4, khép kín, xây dựng kiên cố với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng (Ảnh: UBMTTQVN huyện Định Hóa cung cấp).

Căn nhà Nhân ái dành tặng mẹ con chị La Thị Thơ rộng khoảng 60m2, dạng nhà cấp 4, khép kín, xây dựng kiên cố với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng.

Chị Thơ cho biết, số tiền xây dựng căn nhà được trích ra từ số tiền hơn 322 triệu đồng của bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ và 50 triệu đồng nguồn kinh phí xây dựng căn nhà do một nhà hảo tâm giấu tên ủng hộ.

Bạn đọc Dân trí xây dựng 2 Ngôi nhà Nhân ái dành tặng hoàn cảnh khó khăn - 7
Bạn đọc Dân trí xây dựng 2 Ngôi nhà Nhân ái dành tặng hoàn cảnh khó khăn - 8

Căn nhà cũ của mẹ con chị Thơ nằm bên rìa cánh đồng đã quá rách nát. Những cây cột đã mục ruỗng, tường nhà được đắp bằng rơm trộn bùn ngày nào thì giờ đã bong tróc từng mảng. Có chỗ tường vỡ cả mảng, lộ rõ lỗ hổng đến người chui còn lọt.

Chị Thơ xúc động nói: "Đến giờ nhiều lúc em vẫn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Em chưa bao giờ nghĩ mẹ con em lại nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người đến vậy. Có cháu học sinh gọi điện hỏi thăm và dành tiền ăn sáng gửi tặng con em. Có chị nói đang làm công nhân không dư dả, nhưng vẫn gửi tặng mẹ con em 50 ngàn đồng…, cả đời mẹ con em xin được biết ơn những ân tình này". 

Như tin Dân trí đã đưa, chị Thơ mắc bệnh tim từ nhỏ, sau cuộc hôn nhân thất bại chị dắt con trai chưa tròn 5 tuổi mắc bệnh thiếu máu huyết tán về nương nhờ bố mẹ đẻ. Thương đứa em bất hạnh, người chị ruột nhường cho ngôi nhà vách đất bên rìa cánh đồng để mẹ con chị Thơ có chỗ trú thân.

Chị Thơ bảo, những đêm mưa gió là chuột, ếch, nhái và các loại côn trùng cứ theo các lỗ thủng mà kéo vào nhà, "chiếm" cả chỗ ngủ của mẹ con chị, có hôm cả rắn độc cũng bò vào nhà.

Bạn đọc Dân trí xây dựng 2 Ngôi nhà Nhân ái dành tặng hoàn cảnh khó khăn - 9

Trước đó ngày 7/7, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm và thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng mẹ con chị La Thị Thơ số tiền: 322.226.252 đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Vi Thị Thuận - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Hóa cho biết: "Chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nhờ có sự sẻ chia, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm mà gia đình chị Thơ, anh Cường có kinh phí để xây dựng căn nhà. Giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống".