1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ “Góa phụ Rào Trăng 3” hơn 400 triệu đồng

Dương Phong

(Dân trí) - “Tình cảm của bạn đọc Dân trí đã nâng đỡ mẹ con em trong lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất. Sự giúp đỡ ấy, mẹ con em, gia đình em mãi không quên...”

Ngày 10/11, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao tặng số tiền hơn 49 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ Lê Thị Thu Thảo (trú thôn Nam Tiến, xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). 

Chị Thảo là nhân vật trong bài viết: "Ngày đưa anh về từ Rào Trăng 3 đúng hôm kỉ niệm ngày cưới". Biết được hoàn cảnh của gia đình goá phụ thông qua bài viết trên báo Điện tử Dân trí, hàng ngàn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ trực tiếp gia đình chị Thảo hơn 360 triệu đồng thông qua tài khoản cá nhân.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ “Góa phụ Rào Trăng 3” hơn 400 triệu đồng - 1

Đại diện chính quyền xã Nam Nung trao quà của bạn đọc Dân trí tới Lê Thị Thu Thảo

Chị Thảo là vợ nạn nhân Trần Văn L. (một trong số các nạn nhân tại sự cố Thủy điện Rào Trăng 3 - Thừa Thiên Huế). Góa phụ 24 tuổi từng gây xúc động mạnh với bạn đọc Dân trí bằng hình ảnh mặc áo tang trắng, ôm hai đứa con thơ bên thi thể chồng đúng hôm kỷ niệm 3 năm ngày cưới.

Chị Thảo cho biết, trong thời gian qua, gia đình chị phải trải qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Đau đớn vì mất chồng đúng hôm kỷ niệm ngày cưới; ấm lòng trước sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí rồi lại hoang mang, sợ hãi khi bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng...

“Những lúc em tuyệt vọng, bơ vơ nhất thì độc giả Dân trí đã mở rộng vòng tay cưu mang mẹ con em. Thế rồi nhờ các cơ quan báo chí, nhờ cơ quan công an đã bắt được đối tượng lừa đảo, trả lại em số tiền bị chiếm đoạt. Thật sự, không có từ ngữ nào nói hết tấm lòng của gia đình đối với mọi người. Tình cảm quá lớn lao và nghĩa tình”, chị Lê Thị Thu Thảo xúc động.

Trước tình cảm của bạn đọc trong nước và nước ngoài, chị Thảo cho biết, sẽ sử dụng số tiền này làm sổ tiết kiệm cho hai con. Một ít sẽ dùng để sửa lại căn nhà của gia đình.

“Số tiền ấy quả thực rất lớn với bản thân em. Thế nhưng, chính tình cảm, sự quan tâm của mọi người mới là giá trị nhất. Em xin thay mặt gia đình, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình. Sự giúp đỡ ấy mẹ con em, gia đình em mãi không quên...”, chị Thảo xúc động nói.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ “Góa phụ Rào Trăng 3” hơn 400 triệu đồng - 2

Công an tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, động viên gia đình Góa phụ Rào Trăng 3

Trân trọng những tình cảm lớn lao của bạn đọc Dân trí dành cho con dâu và hai cháu nội, ông Trần Văn Biên thay mặt gia đình cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã quan tâm đến gia đình. Sự ủng hộ của mọi người sẽ giúp gia đình ông có điều kiện nuôi cháu đến tuổi trưởng thành và lo cho tương lai của các cháu.

Như vậy, cùng với số tiền mà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, thông qua các bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, gia đình Thảo đã nhận được tổng cộng gần 500 triệu đồng.

Ngân hàng Vietcombank tạm ứng cho góa phụ này 100 triệu đồng trong lúc chờ cơ quan Công an điều tra, xử lý đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tiền của chị Thảo.

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 17/10/2020, đúng hôm kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chị Lê Thị Thu Thảo và anh Trần Văn L. thì chị lại phải đau đớn đón thi thể chồng về từ Rào Trăng 3 rồi tự tay chôn cất chồng. Hai đứa con của chị Thảo còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau của mẹ khiến mọi người càng cảm thông, thấu hiểu hơn với nỗi đau mà góa phụ trẻ trải qua.

Ngay trong buổi sáng khi bài viết, “Ngày đưa anh về từ Rào Trăng 3 đúng hôm kỉ niệm ngày cưới” trên báo Dân trí, hàng ngàn độc giả trong nước và nước ngoài đã chia sẻ nỗi đau với chị Thảo. Tuy nhiên, lợi dụng lúc bối rối, Nguyễn Văn Phúc (trú Quảng Nam) đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt 100 triệu đồng mà độc giả cả nước giúp đỡ chị Thảo qua tài khoản cá nhân.

4 ngày sau khi gây án, Phúc bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ tại nhà riêng. Đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi chiếm đoạt tiền của chị Lê Thị Thu Thảo.