1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ mắc ung thư xương hơn 180 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh người mẹ 24 tuổi đang nuôi 2 con nhỏ không may mắc căn bệnh ung thư xương, nhiều bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ chị số tiền hơn 180 triệu đồng.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 149.907.399 đồng tới gia đình người mẹ trẻ Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1999, trú ở thôn Thanh Hà, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Xuân thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ mắc ung thư xương hơn 180 triệu đồng - 1

Anh Vũ Hoàng Việt (chồng bệnh nhân Xuân) cùng các bác sĩ, cán bộ phòng CTXH trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân là hoàn cảnh trong bài viết "Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con" được báo Dân trí đăng tải ngày 15/8.

Trân trọng đón nhận số tiền, anh Vũ Hoàng Việt (chồng của chị Xuân) xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, bạn bè, đồng nghiệp, bà con lối xóm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình anh.

Anh Việt cho biết, qua số tài khoản cá nhân, gia đình anh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 30 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Xuân được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 180 triệu đồng.

Chia sẻ về sức khỏe của chị Xuân, bác sĩ Trần Tuấn Anh, Phó trưởng khoa Nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Hiện Xuân đã được chuyển sang bệnh viện K tiếp tục điều trị. Món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng rất trân quý, là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho gia đình em trên con đường chạy chữa lâu dài sau này".

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ mắc ung thư xương hơn 180 triệu đồng - 2

Mắc ung thư xương, người mẹ của 2 đứa con nhỏ này khó giữ lại được chân trái.

Như báo Dân trí đã đưa tin, khi đang mang thai đứa con thứ 2, chị Xuân thấy chân bên trái mỗi ngày một sưng to, kèm đau nhức. Phần vì không muốn nghỉ việc, phần vì lo sợ nhỡ phát hiện ra bệnh lại phải dùng thuốc, sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng nên Xuân lần lữa không đi bệnh viện thăm khám.

Con được 2 tháng tuổi, lúc này chân trái của chị Xuân sưng rất to, vết loét nơi đầu gối ngày một lan rộng, thường xuyên chảy dịch khiến chị không thể đi lại được. Vợ chồng chị Xuân lại đành gửi các con nhờ ông bà nuôi dưỡng rồi dắt díu nhau lên bệnh viện.

Nhận kết quả mắc ung thư xương, và sẽ phải làm phẫu thuật cắt bỏ chân, chị Xuân sốc đến ngất lịm. Nghĩ đến chặng đường đầy chông gai phía trước, người mẹ 2 con bật khóc "Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con".