1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 anh em mồ côi cha gần 100 triệu đồng

Đặng Dương

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, hai anh em Tâm Đức nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, với số tiền ủng hộ là gần 100 triệu đồng.

Ngày 10/11, PV Dân trí đã cùng Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An (xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) trao tặng số tiền 78.655.060 đồng đến chị Nguyễn Thị Lào, mẹ của hai em Nguyễn Tâm Đức và Nguyễn Ngọc Ánh.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 anh em mồ côi cha gần 100 triệu đồng - 1

Đại diện Trường THCS Chu Văn An trao số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Tâm Đức (Ảnh: Đặng Dương).

Cùng với số tiền hơn 78 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ qua Báo Dân trí nêu trên, gia đình còn nhận được thêm gần 20 triệu đồng của bạn đọc gửi ủng hộ trực tiếp.

Tâm Đức và Ngọc Ánh là nhân vật trong bài viết Bố đột ngột qua đời, hai anh em trọ học trong căn phòng 15m2, đăng tải trên Báo Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 anh em mồ côi cha gần 100 triệu đồng - 2

Cuộc sống của hai anh em Tâm Đức và Ngọc Ánh trở nên khốn khó khi người bố đột ngột qua đời (Ảnh: Đặng Dương).

Bố đột ngột qua đời khiến cuộc sống của hai anh em trở nên khốn khó. Để lo cho con, chị Nguyễn Thị Lào bươn chải đi làm cả ngày, hai anh em tự chăm nhau trong nhà trọ gần trường, thiếu thốn đủ bề.

Sau khi Báo Dân trí phản ánh về hoàn cảnh 2 em Tâm Đức và Ngọc Ánh, nhiều bạn đọc đã gọi điện động viên đồng thời giúp đỡ gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Dân trí, chị Nguyễn Thị Lào xúc động: "Sự quan tâm của mọi người đã giúp cho mẹ con tôi có thêm động lực để sống, các cháu có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường. Hôm nay nhận món quà của mọi người giúp đỡ, tôi không biết nói sao để diễn tả hết cảm xúc. Tôi rất cảm ơn những tình cảm mọi người đã dành cho gia đình tôi".

Chị Lào cho biết, với số tiền bạn đọc ủng hộ, chị sẽ làm một sổ tiết kiệm để lo cho hai con ăn học đến nơi đến chốn. 

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, trân trọng tấm lòng bạn đọc dành cho học sinh của trường. Hiệu trưởng Hằng mong muốn Báo Dân trí tiếp tục là cầu nối, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua ngặt nghèo, vươn lên trong cuộc sống.