1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5528

Bạn đọc Dân trí giúp bé Hoàng Anh gần 132 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Bệnh tình của Hoàng Anh bất ngờ trở nặng, sức khỏe yếu dần. Sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí đã giúp bé có điều kiện được chữa trị tốt hơn.

Ngày 12/6, phóng viên báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển và trao biển biểu trưng số tiền 131.954.020 đồng đến chị Nguyễn Thị Ngọc Thuy, mẹ bé Nguyễn Hoàng Anh. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ bé Hoàng Anh sau khi bài viết "Mẹ bỏ cuộc, làm sao con sống?" được đăng tải.

Bạn đọc Dân trí giúp bé Hoàng Anh gần 132 triệu đồng - 1

Chị Thuy xúc động đón nhận món quà của bạn đọc Dân trí (Ảnh: N. Tiên).

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc, chị Thuy xúc động chia sẻ: “Các mạnh thường quân giúp mẹ con em quá kịp thời, ngay lúc bệnh tình con em trở nặng nên em có điều kiện điều trị cho con tốt hơn”.

Theo chị Thuy, trước đó bệnh tình của Hoàng Anh được đánh giá là ổn định, bé đang hồi phục tốt, được cho về nhà nghỉ ngơi 1 tháng. Tuy nhiên, Hoàng Anh bất ngờ sốt cao, nôn ra máu nên phải nhập viện gấp. Kết quả chụp CT cho thấy khối u đã di căn xuống phổi và lan nhanh nên phải hóa trị tấn công trở lại.

“Con phải hóa trị liều cao nên bị phản ứng phụ, áp xe cổ tay, loét vòm họng và thực quản, thiếu hồng cầu nghiêm trọng…”, chị Thuy cho hay.

Sau gần 2 tháng điều trị, Hoàng Anh không thể ăn uống mà phải truyền đạm qua đường tĩnh mạch nên giảm hơn 10kg, sức khỏe rất yếu.

Giữa lúc chị Thuy bế tắc, không biết bấu víu vào đâu thì bạn đọc và nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ, giúp chị có thêm nguồn lực để điều trị bệnh cho con.

“Vì bệnh của con diễn biến nặng nên phải dùng nhiều loại hóa chất không có trong danh mục bảo hiểm. Con cũng phải truyền máu liên tục trong 30 ngày, làm nhiều xét nghiệm không được hưởng Bảo hiểm y tế, chi phí rất tốn kém. May mắn mẹ con em được bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ kịp thời.

Em xin cảm ơn tất cả mọi người! Em chỉ biết cầu mong mọi người luôn mạnh khỏe, thành công để tiếp tục giúp đỡ thêm nhiều người khác. Em cũng cảm ơn anh chị nhà báo, mong báo Dân trí ngày càng phát triển, có nhiều bạn đọc yêu thương để có thể giúp được những cảnh đời khó khăn như mẹ con em”, chị Thuy xúc động chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thuy (SN 1991) xuất thân trong gia đình nghèo khó, cha mẹ ly hôn nên phải nghỉ học, bươn chải kiếm sống từ sớm. Năm 16 tuổi, Thuy đã quen một người đàn ông trung niên rồi có thai. Người tình yêu cầu bỏ thai, Thuy không đồng ý nên ôm bụng bầu về nương nhờ mẹ đẻ rồi sinh được một bé trai.

Chị Thuy rất vất vả khi một mình chăm con, vì bé được xác định bị khuyết tật về trí tuệ, dễ mất kiểm soát.

Năm 2019, chị Thuy quen người mới, có thai đứa con thứ 2 là bé gái Nguyễn Hoàng Anh. Cuộc sống ở nhà chồng nhiều mâu thuẫn, chị lại ôm bụng bầu về nhà mẹ đẻ lần thứ 2.

Tưởng cảnh mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, trong đó một đứa khuyết tật trí tuệ, đã quá vất vả, không ngờ số phận lại giáng cho chị Thuy một đòn nặng nề khi phát hiện bé Hoàng Anh mắc bệnh sarcoma mô mềm nguy cơ cao (một loại ung thư ác tính).

Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Thuy phải tranh thủ từng phút rảnh đăng tin bán hàng online. Đang chăm con ở bệnh viện, có người đặt hàng thì chị nhờ bạn cùng phòng chăm giùm rồi lấy xe đi giao hàng.

Khi con xuất viện, Thuy lên nhóm giúp việc nhà trên mạng xã hội để tìm việc, có khi tối mịt mới về nhà… Làm quần quật nhưng chị Thuy vẫn không kiếm đủ tiền điều trị cho con.