
Những lúc quá bất lực, chị Thuy ôm con gái khóc: "Chắc mẹ bỏ cuộc con ơi! Mẹ mệt quá rồi!". Nhưng nếu chị bỏ cuộc, con gái nhỏ làm sao còn cơ hội được sống?
Nỗi đau của người mẹ đơn thân
Khi Nguyễn Thị Ngọc Thuy (SN 1991, ngụ khu phố 8, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM) 14 tuổi, cha mẹ ly thân, 2 chị em ở cùng mẹ. Để nuôi các con, bà Dương Thị Ngọc Sương (SN 1968) đẩy xe bánh ướt bán dạo khắp phố phường từ sáng sớm đến tối mịt. Không được quan tâm đầy đủ, 2 chị em Thuy nghỉ học từ nhỏ rồi bươn chải kiếm sống.
Năm 16 tuổi, Thuy quen một người đàn ông trung niên rồi có thai. Người tình yêu cầu bỏ thai, Thuy không đồng ý nên ôm bụng bầu về nương nhờ mẹ đẻ. Năm 2008, Thuy sinh con trai đầu là bé Nguyễn Thái Vũ.
Một lần lỡ dở khiến Thuy e dè trong chuyện tình cảm. Mãi đến năm 2014, cô mới cưới người đồng nghiệp làm cùng công ty. Chồng Thuy thương bé Vũ, nhưng gia đình anh không hài lòng.
Đúng thời điểm này, bé Vũ bắt đầu đi học lớp 1 và có dấu hiệu tiếp thu bài chậm.

Hai lần dang dở nên niềm vui của chị Thuy chính là các con (Ảnh: Tùng Nguyên).
Chị Thuy cho biết: "Con chậm nói, 5 tuổi mới nói được. Khi đi học, con có những hành động khác lạ, thích gì là đòi bằng được và phản ứng dữ dội nếu không được đáp ứng… Em đưa con đi khám tâm thần mới biết bé có chỉ số IQ chỉ hơn 40, trong khi người bình thường là 85-115".
Bé Vũ được xác định bị khuyết tật về trí tuệ, tính tình ương bướng, dễ mất kiểm soát nên việc đi học hòa nhập rất khó khăn. Dù rất muốn cho con học trường chuyên biệt nhưng chị Thuy không có khả năng.
Sự khác biệt của Vũ khiến xung đột giữa chị Thuy và gia đình chồng ngày càng nhiều. Không chịu được cảnh xào xáo, khi mang thai bé thứ 2 được vài tháng, chị Thuy lần nữa dẫn con về nương nhờ mẹ đẻ. Tháng 9/2015, bé gái Nguyễn Hoàng Anh ra đời trong cảnh vắng cha.
Tưởng cảnh mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, trong đó một đứa khuyết tật trí tuệ, đã quá vất vả, không ngờ số phận lại giáng cho chị Thuy một đòn nặng nề.
Trước Tết Nguyên đán 2023, trên đùi trái của bé Hoàng Anh xuất hiện khối u nhỏ. Chị Thuy đưa con đến khám tại bệnh viện quận nhiều lần và đều cho kết quả là bướu mỡ.
Không ngờ, sau Tết khối u to lên. Đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 1 phẫu thuật sinh thiết, chị Thuy sụp đổ khi biết con gái mắc bệnh sarcoma mô mềm nguy cơ cao, đã xâm nhiễm mạch (một loại ung thư ác tính, có nguồn gốc trong các mô mềm của cơ thể).

Bất hạnh chất chồng khi con gái nhỏ của Thuy cũng phát bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Tùng Nguyên).
Khi phát hiện bệnh, khối u trên đùi Hoàng Anh đã lớn nên phải phẫu thuật cắt bỏ tại Bệnh viện Nhi đồng 1, sau đó chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiến hành hóa trị.
"Bác sĩ gọi em vào phòng, thông báo con phải hóa trị gấp, cố gắng giữ lại cái chân, nhưng nếu nguy hiểm thì phải đoạn chi để bảo vệ tính mạng. Em về nhà mà cả đêm không ngủ được. Đã khổ đứa lớn rồi, giờ đến đứa nhỏ cũng vậy, em còn biết nương tựa vào đâu để sống...", người mẹ khốn khổ nghẹn ngào nói.
"Mẹ ơi, đừng bỏ cuộc...!"
Sau khi sinh Hoàng Anh, chị Thuy nghỉ làm công nhân, chuyển sang bán trái cây ở chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), bán hàng online và giúp việc nhà theo giờ.
"0h em ra chợ đầu mối Hóc Môn lấy trái cây về nhà, chợp mắt một lát rồi 5h mang ra chợ bán. Bán đến 10h thì đi giúp việc nhà. Trong thời gian đó, nếu có đơn hàng online thì em đi giao hàng. Chiều tối về nhà lại chuẩn bị hàng để bán. Em làm quần quật từ sáng đến tối để lo cho 2 đứa nhỏ", chị Thuy cho hay.

Để có tiền lo cho con, chị Thuy làm đủ việc, từ bán hàng online cho đến giúp việc nhà (Ảnh: Tùng Nguyên).
Từ ngày Hoàng Anh phát bệnh, mỗi tháng có đến 15 ngày phải đi bệnh viện nên công việc và thu nhập của chị Thuy bị giảm sút nhiều, trong khi chi phí lại tăng cao.
Để có tiền lo cho con, người mẹ cơ cực phải tranh thủ từng phút rảnh đăng tin bán hàng online. Đang chăm con ở bệnh viện, có người đặt hàng thì chị nhờ bạn cùng phòng chăm giùm rồi lấy xe đi giao hàng.
Khi con vừa xuất viện, chị Thuy liền truy cập vào nhóm giúp việc nhà trên mạng xã hội, ai thuê là nhận làm, có khi tối mịt mới về nhà. Tờ mờ sáng, người phụ nữ lại ra chợ đầu mối, mua trái cây đem về nhà chuẩn bị cho buổi chợ sớm…
Làm quần quật nhưng chị Thuy vẫn không kiếm đủ tiền điều trị cho con. Mỗi tháng, tiền viện phí của Hoàng Anh khoảng 20-30 triệu đồng. May nhờ có Bảo hiểm y tế chịu phần lớn nên chỉ phải đóng 6-7 triệu đồng, cộng các chi phí khác, số tiền cần lo cũng đến 10 triệu đồng.
Sau 2 năm điều trị cộng với các loại xét nghiệm, chị Thuy đã phải chi trả hơn 300 triệu đồng.
"Số tiền đó em toàn mượn từ tiền dưỡng già của mẹ và mượn bà con thân thuộc, chứ mấy năm trời nuôi 2 con nhỏ, em đâu để dành được đồng nào", người mẹ đơn thân cho hay.

Nhờ có bảo hiểm y tế mà mẹ con Thuy cầm cự được với những toa thuốc vài chục triệu đồng (Ảnh: Tùng Nguyên).
Trước đây, mẹ con chị Thuy còn được bà ngoại hỗ trợ. Tuy nhiên, từ đợt Covid-19, bà Sương phải nghỉ bán hàng. Ngay trong đợt dịch, bệnh tiểu đường của bà trở nặng, sau đó chuyển sang suy thận giai đoạn 3, phải chạy thận định kỳ 3 lần/tuần.
Để có tiền điều trị, bà đành cầm cố căn nhà không giấy tờ của gia đình rồi thuê phòng trọ 20m2 để ở. Ba mẹ con chị Thuy được chia khoảng sàn nhỏ sát cạnh chỗ để xe máy.
Bởi thế, cuộc sống của chị Thuy 2 năm qua là những tháng ngày quần quật kiếm tiền để lo từng toa thuốc cho con, phụ tiền để mẹ chạy thận.
"Những lúc quá khó khăn, con đến kỳ vào viện mà không chạy được tiền, em mệt mỏi, bất lực lắm, cứ muốn chết đi cho xong…", chị Thuy nghẹn lời.
Có lúc quá túng thiếu, cảm thấy không còn đường nào để đi, người mẹ đơn thân chỉ biết ôm con gái khóc: "Chắc mẹ bỏ cuộc, con ơi! Mẹ mệt quá rồi!".
Nghe mẹ khóc, bé Hoàng Anh ôm chặt mẹ, dỗ dành: "Mẹ phải vui lên để sống với con. Nếu mẹ bỏ cuộc, còn ai cứu con, làm sao con sống được nữa?".
Nghĩ đến con, chị lại gạt nước mắt, quyết tâm bước tiếp.

Nghĩ đến con gái nhỏ, Thuy mới cố sống để kiếm tiền lo cho con (Ảnh: Tùng Nguyên).
Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khu phố 8 (phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM) xác nhận, cháu Hoàng Anh đang mắc bệnh hiểm nghèo và gia cảnh nhà chị Ngọc Thuy thuộc diện khó khăn ở địa phương.
Ông Tiến cho biết: "Giờ con của cháu Thuy bệnh tình như vậy, làm ăn cũng khó khăn nên không đủ sức tiếp tục điều trị cho con. Nếu cơ quan cấp trên có điều kiện và các nhà hảo tâm có lòng, mong giúp đỡ cho gia đình cháu Thuy".
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thuy (mẹ bé Hoàng Anh)Địa chỉ: 688/59/10 Quang Trung, khu phố 8, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM.
Điện thoại: 0564527282.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.