1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái bị suy thận giai đoạn cuối gần 360 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh bé gái bị suy thận giai đoạn cuối không có tiền điều trị, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình bé hàng trăm triệu đồng.

Phóng viên Dân trí tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Hội khuyến học huyện Vĩnh Lợi và chính quyền địa phương đến thăm, trao 303.387.208 đồng tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ hoàn cảnh "Suy thận giai đoạn cuối, bé gái chờ chết vì không có tiền điều trị" tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Đây là số tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, được kết chuyển trong các tuần: 1, 2, 3/3/2022.

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái bị suy thận giai đoạn cuối gần 360 triệu đồng - 1

PV Dân trí và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi, UBND xã Hưng Hội cùng trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Trương Thị Suối (Ảnh: HH).

Ngoài ra, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình bé Sơn Thị Khánh Linh số tiền 41.520.000 đồng.

Bên cạnh đó, trong tuần 4 và 5/3, bạn đọc Dân trí giúp đỡ thêm gia đình 13.900.000 đồng. Như vậy, tính đến nay, gia đình bé Khánh Linh đã nhận được gần 360 triệu đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái bị suy thận giai đoạn cuối gần 360 triệu đồng - 2

PV Dân trí cùng lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Vĩnh Lợi trao tiền bạn đọc thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam ủng hộ các con chị Suối học tập (Ảnh: HH).

Như Dân trí đã phản ánh, vợ chồng anh Sơn Sang và chị Trương Thị Suối (người dân tộc Khmer, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) có con trai Sơn Quốc Khánh 12 tuổi (học lớp 3) và con gái là bé Sơn Thị Khánh Linh 8 tuổi (học lớp 2).

Bé Linh mắc phải căn bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Sức khỏe của bé ngày càng yếu đi, nằm đó từng ngày chờ chết vì gia đình không đủ khả năng để lo điều trị cho bé.

Cảm thương trước tình cảnh của bé Linh, bạn đọc Dân trí đã sẻ chia, hỗ trợ để gia đình có điều kiện lo cho bé và anh trai.

Chị Trương Thị Suối (mẹ bé Linh) rất xúc động trước tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, mới đây do bệnh tình trở nặng, bé Linh đã không qua khỏi.

"Con gái tôi đã mất rồi, với sự giúp đỡ của bạn đọc báo, gia đình sẽ sử dụng số tiền thật sự có ý nghĩa để không phụ tấm lòng của bà con cô bác gần xa và cho con gái được nhắm mắt thanh thản", chị Suối bày tỏ khi nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ.

Bạn đọc Dân trí giúp bé gái bị suy thận giai đoạn cuối gần 360 triệu đồng - 3

Bệnh tình trở nặng, bé Sơn Thị Khánh Linh đã không qua khỏi (Ảnh: HH).

Theo chị Suối, lúc bé Linh còn sống và mắc bệnh, gia đình cũng đã vay nợ để lo cho bé. Do đó, trước mắt số tiền này dùng để trả nợ, còn lại lập sổ tiết kiệm để lo cho con trai Sơn Quốc Khánh ăn học đến nơi đến chốn.

Tại buổi trao tiền, ông Nguyễn Hoàn Em, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, đề nghị gia đình phải sử dụng số tiền bạn đọc Dân trí thật tiết kiệm, đúng mục đích. Giờ bé Linh không còn nữa thì tập trung chăm lo cho cháu Quốc Khánh thật tốt, để cháu có tương lai tươi sáng.