1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Bạn đọc Dân trí giúp 2 con thơ mất cha, mẹ gãy chân hơn 100 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương trước hoàn cảnh 2 con thơ bế tắc vì cha chết, mẹ gãy chân ở Bạc Liêu, bạn đọc Dân trí đã gửi giúp gia đình hơn trăm triệu đồng.

Ngày 8/2, phóng viên Dân trí tại khu vực ĐBSCL cùng lãnh đạo Hội chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hưng đã đến thăm và trao 104.208.677 đồng tiền bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ hoàn cảnh "Cha chết, mẹ gãy chân, 2 con thơ bế tắc lo không thể đến trường, trị bệnh" ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Đây là số tiền bạn đọc gửi thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí kết chuyển trong tuần 1 và 2/1/2022.

Ngoài ra, gia đình còn nhận được 5.600.000 đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Bạn đọc Dân trí giúp 2 con thơ mất cha, mẹ gãy chân hơn 100 triệu đồng - 1

PV Dân trí và đại diện ban, ngành địa phương trao tiền bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Cẫm và 2 con (Ảnh: HH).

Nhận trực tiếp số tiền của bạn đọc Dân trí, chị Phạm Thị Cẫm (40 tuổi) rưng rưng xúc động. Chị cho biết, đây là số tiền quá lớn đối với gia đình từ trước đến nay. "Từ khi chồng mất, tôi bị gãy chân không làm được việc gì ra tiền, gia đình lâm vào cảnh hết sức bế tắc.

Còn đó mẹ già bị bệnh tim và 2 con thơ, một đứa đang đi học, một đứa bị suy dinh dưỡng nặng, tưởng chừng cả nhà suy sụp. Nay được bạn đọc Dân trí kịp thời quan tâm, giúp đỡ, gia đình tôi đã có điều kiện để xoay sở tốt hơn trong thời gian tới", chị Cẫm bày tỏ.

Như Dân trí đã phản ánh, đầu năm 2020, chồng chị Cẫm là anh Phan Văn Lợi (40 tuổi) đi làm về không may bị tai nạn giao thông làm chấn thương vỡ hộp sọ, phải nuôi não. Anh Lợi nằm liệt giường, sống đời thực vật gần 2 năm.

Trong thời gian chồng bị tai nạn liệt giường, chị Cẫm đi làm mướn thì bị xe tông gãy chân phải. Các bác sĩ phải lắp inox vào trong chân chị Cẫm cho đến giờ. Chồng mất, chị Cẫm không lao động mưu sinh được gì. Hàng ngày phải nhờ bà con lối xóm thương tình ai cho gì ăn đó, cuộc sống rất khó khăn.

Con trai út của chị Cẫm mới 3 tuổi bị suy dinh dưỡng mấy năm qua mong một lần có tiền đi thăm khám để có hướng điều trị mà chưa có được. Còn con gái lớn 12 tuổi đang học lớp 4 lo không thể tiếp tục đến trường.

Trước tình cảnh ngặt nghèo của gia đình chị Phạm Thị Cẫm, ngoài số tiền bạn đọc gửi thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí hơn 104 triệu đồng nói trên, bạn đọc còn gửi trực tiếp giúp chị Cẫm hơn 6 triệu đồng. Ngoài ra, một nữ bạn đọc ở Bạc Liêu thông qua PV Dân trí cũng gửi 500.000 đồng sẻ chia với gia đình.

Như vậy, tính đến nay, gia đình chị Phạm Thị Cẫm đã nhận được hơn 110 triệu đồng. Chị Cẫm cho biết, với số tiền này, gia đình trước mắt sử dụng điều trị gãy chân của chị cho lành lặn, sau đó mua con giống chăn nuôi. Còn một phần tiền sẽ gửi làm sổ tiết kiệm giữ lâu dài để lo cho con sau này.

Bạn đọc Dân trí giúp 2 con thơ mất cha, mẹ gãy chân hơn 100 triệu đồng - 2

Chị Cẫm thắp nén nhang cho chồng, cầu mong mọi sự tốt lành cho gia đình (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cùng dự với PV Dân trí tại buổi trao tiền, ông Lê Văn Tam, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hưng, thay mặt chính quyền địa phương bày tỏ lời tri ân, trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí đã quan tâm, sẻ chia, giúp gia đình chị Cẫm trong lúc khó khăn.

Ông Tam đề nghị gia đình sử dụng số tiền phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, tập trung chăm lo cho cháu Hạnh Trang ăn học để có tương lai tốt hơn.