1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5167

"Bạn đọc Dân trí đã giúp tôi có thêm chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo"

Dương Nguyên

(Dân trí) - Bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay sẻ chia, ủng hộ để chị Trần Thị Hiếu ở Hà Tĩnh có thêm chi phí đến bệnh viện chạy thận.

Phóng viên Dân trí cùng ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Đồng Môn, vừa trở lại thăm và trao bảng tượng trưng số tiền 48.748.660 đồng của bạn đọc tới chị Trần Thị Hiếu (SN 1974), trú thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bạn đọc Dân trí đã giúp tôi có thêm chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo - 1

Phóng viên Dân trí cùng ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Đồng Môn (bên trái) trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ cho chị Hiếu (Ảnh: Hoài Anh).

Bạn đọc thời gian qua còn tiếp tục ủng hộ chị Hiếu thêm số tiền 3.792.686 đồng. Toàn bộ số tiền 52.541.346 đồng này đã được báo Dân trí làm thủ tục kết chuyển tới số tài khoản của nhân vật.

Ngoài ra, chị Hiếu cho hay, bạn đọc còn ủng hộ trực tiếp về tài khoản của chị số tiền gần 40 triệu đồng. Như vậy, đến nay, chị Hiếu được bạn đọc giúp đỡ số tiền hơn 90 triệu đồng.

Chị Hiếu cùng chồng con là nhân vật trong bài viết Nỗi lo của người vợ, người mẹ mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, được báo Dân trí đăng tải vào ngày 1/4.

Bạn đọc Dân trí đã giúp tôi có thêm chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo - 2

Chị Hiếu mang trong mình căn bệnh suy thận nhiều năm nay (Ảnh: Dương Nguyên).

"Sau khi bài viết đăng tải, gia đình chúng tôi đón nhận tấm lòng, sự quan tâm và món quà bằng tiền mặt lớn của bạn đọc báo. Tôi giờ đã có thêm chi phí để phục vụ cho việc chạy thận ở bệnh viện, chồng con vơi bớt gánh nặng. Gia đình chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới mọi người và quý báo", chị Hiếu bày tỏ.

Chị Hiếu mang trong mình căn bệnh suy thận đã nhiều năm nay khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Cách đây 18 năm (2006), sau khi sinh con đầu lòng, chị giảm cân nặng bất thường, cùng triệu chứng mệt mỏi, sốt cao. Vài tháng sau, chị đi khám và được phát hiện căn bệnh sỏi niệu quản nên phải ra Hà Nội phẫu thuật.

Bạn đọc Dân trí đã giúp tôi có thêm chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo - 3

Chị Hiếu mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi các con đang độ tuổi ăn học, gánh nặng mưu sinh dồn lên vai người bố gầy yếu (Ảnh: Dương Nguyên).

Đến năm 2011, chị Hiếu tiếp tục mang thai và hạ sinh con trai út. 3 năm sau, chị phát hiện mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Kể từ đó, cuộc sống của chị gần như gắn với bệnh viện khi phải đến đây 3 lần mỗi tuần để chạy thận.

Để có kinh phí cho vợ chữa trị, anh Huy (chồng chị) đi làm thợ hồ rồi làm thêm bất cứ nghề gì nếu được thuê. 

Trong khi đó, bệnh tình của chị Hiếu ngày một nặng hơn, không thể đi lại, sinh hoạt phải nhờ đến chồng, con.

Vợ chồng anh Huy, chị Hiếu có 2 con, cháu gái đầu đang học lớp 12, con trai út học lớp 6.