1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Bạn đọc Dân trí đã dang rộng vòng tay khi chúng tôi khốn cùng nhất"

Khánh Hồng

(Dân trí) - Trên đường hồi hương tránh dịch, cha con anh Khẩn không may gặp nạn gãy chân. Được sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Báo Dân trí, họ đã có tiền đóng viện phí và sớm được đoàn tụ với gia đình.

Đã được xuất viện về nhà và chờ đến ngày chân có thể đi lại nhưng nghĩ đến vụ tai nạn mà mình và con gái gặp phải trên hành trình hồi hương cách đây hơn 5 tháng, anh Đinh Văn Khẩn (36 tuổi, trú xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn còn rùng mình.

Vợ chồng anh Khẩn có 3 người con, mưu sinh bằng nghề nông. Công việc "bán mặt cho đất, bán lưng cho giời" không khá giả gì nên vợ chồng quyết định Nam tiến.

Cách đây hơn một năm, vợ chồng anh Khẩn dắt theo người con trai út (6 tuổi) vào Đồng Nai lập nghiệp, 2 người con khác gửi lại nhờ nội ngoại nuôi dưỡng. Hè vừa rồi, khi được nghỉ học, con gái đầu lòng của anh Khẩn là cháu Đinh Thanh Thùy (14 tuổi) đã vào Đồng Nai sống cùng bố mẹ và em.

Bạn đọc Dân trí đã dang rộng vòng tay khi chúng tôi khốn cùng nhất - 1

Cháu Đinh Thanh Thùy hiện đã khỏe mạnh và đi học bình thường (Ảnh: Trần Hòa).

Ở Đồng Nai, chị Hòa làm công nhân ở công ty giày da, còn chồng chị làm công nhân ở công ty đóng sofa. Cuộc sống mưu sinh ở thành phố còn nhiều khó khăn và cần thời gian để thích nghi thì "cơn bão" dịch Covid-19 ập tới, hàng loạt công ty phải đóng cửa, vợ chồng anh Khẩn thất nghiệp.

Không thể trụ lại, gia đình anh Khẩn cùng những người đồng hương quyết định về quê tránh dịch. Anh Khẩn chở con gái, còn chị Hòa chở con trai, cả nhà 4 người về quê trên hai chiếc xe máy. Thế nhưng, ngày 31/7, khi đến địa phận tỉnh Quảng Nam, anh Khẩn chở con gái đã đâm vào xe kéo đỗ bên đường.

Anh Khẩn bị gãy hở xương chân trái và gãy xương đùi phải. Cháu Thùy bị nhẹ hơn, gãy xương đùi phải.

Sau vụ tai nạn, bố con anh Khẩn được những người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương của 2 bố con nặng nên sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Bạn đọc Dân trí đã dang rộng vòng tay khi chúng tôi khốn cùng nhất - 2

Anh Đinh Văn Khẩn và con gái Đinh Thanh Thùy (Ảnh: Trần Hòa).

Biết hoàn cảnh của gia đình anh Khẩn, PV Dân trí đã viết bài kêu gọi để cha con anh Khẩn có tiền đóng viện phí. Đặc biệt, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí quyết định trích số tiền 5 triệu đồng từ Chương trình Nhân ái của báo do bạn đọc Dân trí ủng hộ trao "nóng" tới chị Trần Thị Hòa (34 tuổi) - vợ anh Khẩn, để kịp thời hỗ trợ gia đình.

Chia sẻ với PV Dân trí khi nhận hỗ trợ "nóng",  chị Hòa cho hay: "Tôi không nghĩ lại nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc Báo Dân trí nhanh như vậy. Với số tiền này, tôi sẽ đóng viện phí cho chồng và mua một số đồ dùng cho con gái trong những ngày tới".

Thời điểm chúng tôi trao tiền cho chị Hòa, cháu Thùy đã được xuất viện. Hai mẹ con chị Hòa thuê trọ gần Bệnh viện Đà Nẵng. Theo quy định phòng chống dịch, chị Hòa không thể vào bệnh viện chăm chồng mà chỉ có thể mua đồ dùng cá nhân chuyển vào cho chồng và nghe ngóng thông tin từ các bác sĩ.

Sau khi Dân trí đăng bài, bạn đọc đã ủng hộ gia đình chị Hòa thông qua Báo Dân trí số tiền hơn 56 triệu đồng. Một số bạn đọc khác thì ủng hộ trực tiếp qua tài khoản của Hòa.

Bạn đọc Dân trí đã dang rộng vòng tay khi chúng tôi khốn cùng nhất - 3

Nhà báo Khánh Hiền - Phó Trưởng đại diện VP Báo điện tử Dân trí tại Đà Nẵng trao tiền bạn đọc ủng hộ "nóng" đến mẹ con chị Trần Thị Hòa (Ảnh: Khánh Hồng).

Ngoài ra, chị Hòa còn nhận được nhiều sự giúp đỡ khác như một chiến sĩ công an đã hỗ trợ chị vào TP Đà Nẵng chăm sóc chồng con khi thành phố đang thực hiện phong tỏa để chống dịch, có người giúp chị tìm phòng trọ và chi trả tiền thuê, người giúp chị mua đồ để chuyển vào bệnh viện cho chồng con, người giúp chị những chiếc quần, cái áo để con gái mặc cho dễ chịu do vết thương còn đau…

Trước những tình cảm tốt đẹp của nhà hảo tâm dành tặng, chị Hòa chia sẻ: "Tôi đã không bơ vơ, lạc lõng giữa đường. Cuộc sống còn rất nhiều người tốt. Tôi thấy người Đà Nẵng thật tốt bụng và ấm áp tình người".

Theo chị Hòa, hiện chân của con gái đã khỏi và đã đi lại được bình thường. Còn anh Khẩn, chân trái vẫn chưa khỏi nên vẫn đang ngồi xe lăn và đang uống thuốc hàng ngày.

"Hiện tôi đang đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy kiếm tiền nuôi gia đình. Đợi sau khi chồng tôi khỏi chân, tôi dự định sẽ trở lại Đà Nẵng xin việc. Tôi muốn trở lại nơi đã cưu mang gia đình mình, tôi muốn được gặp lại những con người đã giúp đỡ gia đình tôi. Người Đà Nẵng sống thật tình cảm, gần gũi nên tôi cũng muốn được sống ở đây", chị Hòa tâm sự.