1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao "nóng" 5 triệu đồng tới cha con gặp nạn trên đường về quê tránh dịch

Khánh Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền 5 triệu đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ, chị Hòa xúc động nói: "Mặc dù gặp nạn nơi đất khách quê người nhưng gia đình em không bơ vơ, lạc lõng. Em mong gặp lại để cảm ơn mọi người".

Sáng 11/8, Báo điện tử Dân trí đã đăng tải bài viết: "Thương 2 cha con gặp tai nạn gãy đùi trên đường về quê tránh dịch", kể về hoàn cảnh gia đình anh Đinh Văn Khẩn (36 tuổi) và chị Trần Thị Hòa (34 tuổi), quê ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh khi chạy xe máy từ Đồng Nai về quê tránh dịch khi địa phận tỉnh Quảng Nam thì gặp tai nạn, khiến 2 cha con bị gãy đùi.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, chiều cùng ngày, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí quyết định trích số tiền 5.000.000 đồng từ Chương trình Nhân ái của báo do bạn đọc Dân trí ủng hộ để kịp thời hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Hòa sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Trao nóng 5 triệu đồng tới cha con gặp nạn trên đường về quê tránh dịch - 1

Nhà báo Khánh Hiền - Phó Trưởng đại diện VP Báo điện tử Dân trí tại Đà Nẵng trao tiền bạn đọc ủng hộ "nóng" đến mẹ con chị Trần Thị Hòa.

Cũng trong chiều ngày 11/8, sau một thời gian được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, tích cực điều trị, cháu Đinh Thanh Thùy (14 tuổi), con gái chị Hòa đã được xuất viện và được mẹ đón về phòng trọ để tiếp tục chăm sóc, đợi bố xuất viện rồi cả nhà cùng về quê.

"Lúc ra viện, bác sĩ có kê đơn thuốc cho cháu về uống và dặn một tháng sau tái khám. Bác sĩ cũng dặn dò trong thời gian này tập giãn cơ chứ chưa tập đi lại được", chị Hòa nói.

Phòng trọ mới 2 mẹ con chị Hòa đang ở gần Bệnh viện Đà Nẵng là do nhóm tình nguyện ở Đà Nẵng tìm giúp và chi trả tiền trọ.

Đón nhận món quà của bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ, chị Hòa xúc động cảm ơn Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, cảm ơn món quà bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã kịp thời hỗ trợ gia đình chị lúc khó khăn.

"Tôi không nghĩ lại nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc Báo Dân trí nhanh như vậy. Với số tiền này, tôi sẽ đóng viện phí cho chồng và mua một số đồ dùng cho con gái trong những ngày tới", chị Hòa chia sẻ.

Theo chị Hòa, những ngày qua và sau khi Báo điện tử Dân trí đăng bài về hoàn cảnh gia đình chị, chị đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều nhà hảo tâm. Người giúp chị tìm phòng trọ và chi trả tiền thuê, người giúp chị mua đồ để chuyển vào bệnh viện cho chồng con, người giúp chị những chiếc quần, cái áo để con gái mặc cho dễ chịu do vết thương còn đau…

Trao nóng 5 triệu đồng tới cha con gặp nạn trên đường về quê tránh dịch - 2

Căn phòng trọ mẹ con chị Hòa đang ở là do một nhóm thiện nguyện thuê giúp và hỗ trợ tiền trọ. Chị Hòa bảo: "Mặc dù gặp nạn giữa nơi đất khách quê người nhưng gia đình em không bơ vơ, lạc lõng".

Do Đà Nẵng đang siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, nhiều mặt hàng không được kinh doanh, kể cả đồ ăn bán mang về. Vì vậy, 2 mẹ con chị Hòa gặp khó khăn trong việc ăn uống. Tuy nhiên, sau khi biết chuyện, một chị tên Tú đã kịp thời xin cơm từ thiện dành phần 2 mẹ con chị Hòa ăn hàng ngày.

Trước những tình cảm tốt đẹp của nhà hảo tâm dành tặng, chị Hòa xúc nói: "Mặc dù gặp nạn giữa nơi đất khách quê người nhưng em thấy mình không bơ vơ, lạc lõng. Người dân ở đây rất tốt, ấm áp tình người. Sau này về quê ổn định, em muốn được một lần nữa trở lại Đà Nẵng, gặp lại để cảm ơn những người đã giúp đỡ gia đình em lúc hoạn nạn này".