Cha con gặp nạn trên đường về quê tránh dịch được giúp đỡ xuất viện

Khánh Hồng

(Dân trí) - Gặp nạn trên đường về quê tránh dịch, suốt thời gian dài gia đình anh Khẩn - chị Hòa đã sống trong tình yêu thương, sự giúp đỡ chân thành của chiến sĩ CSGT, bạn sinh viên, nhà hảo tâm, các bác sĩ...

Báo điện tử Dân trí vừa thay mặt bạn đọc thực hiện việc kết chuyển tới số tài khoản chị Trần Thị Hòa (sinh năm 1987, thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền 36.758.757 đồng, để gia đình chị sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Gia đình chị Hòa là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Thương 2 cha con gặp tai nạn gãy đùi trên đường về quê tránh dịch".

Cha con gặp nạn trên đường về quê tránh dịch được giúp đỡ xuất viện - 1

Trước đó, ngày 11/8, Nhà báo Khánh Hiền, Phó Trưởng đại diện VP Báo điện tử Dân trí tại Đà Nẵng đã trao "nóng" số tiền của bạn đọc giúp đỡ mẹ con chị Trần Thị Hòa.

Do Đà Nẵng đang dừng tất cả các hoạt động, thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó" và khu vực mẹ con chị Hòa thuê trọ đang thuộc khu phong tỏa, nên phóng viên không thể tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, để số tiền bạn đọc giúp đỡ được kịp thời đến với gia đình, Báo điện tử Dân trí đã thực hiện kết chuyển số tiền trên vào tài khoản của chị Hòa.

Chị Hòa xác nhận, số tiền của bạn đọc ủng hộ, chị đã nhận được trong tài khoản do Báo Dân trí kết chuyển. Thông qua Báo điện tử Dân trí, chị Hòa xúc động gửi lời cảm ơn đến chiến sĩ CSGT, bạn sinh viên và những nhà hảo tâm tại Đà Nẵng và cả những người dân tại tỉnh Quảng Nam đã giúp đỡ gia đình chị trong lúc hoạn nạn suốt một thời gian dài.

Cha con gặp nạn trên đường về quê tránh dịch được giúp đỡ xuất viện - 2

Chị Hòa được Đại úy Hoàng Đình Dũng - Trạm cửa ô Hòa Hải (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng) giúp đỡ chị tìm phòng trọ gần Bệnh viện Đà Nẵng để tiện chăm chồng con.

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, chị Hòa cho biết, sau thời gian điều trị tại Khoa Ngoại bỏng (Bệnh viện Đà Nẵng), chồng chị đã được xuất viện cuối giờ chiều ngày 25/8 và đã về đến nhà ở Hà Tĩnh.

Theo chị Hòa, sau khi ra viện, anh Khẩn được Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ thuê xe cấp cứu chở về tận nhà ở Hà Tĩnh. Do vết thương của anh Khẩn còn nặng, chưa thể đi lại được nên anh Khẩn về sống cùng gia đình bố mẹ vợ, nương nhờ ông bà chăm sóc.

"Lúc đầu, tính chuyện chờ chồng ra viện thì 2 vợ chồng và con gái cùng về quê luôn. Tuy nhiên, hiện khu vực 2 mẹ con đang thuê trọ đã bị phỏng tỏa, chúng tôi không thể ra ngoài được. Vì vậy, chồng tôi một mình về trước", chị Hòa cho hay.

Qua điện thoại, anh Khẩn cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của anh đã ổn định nhưng còn phải lâu nữa mới tập đi lại được. Bác sĩ dặn, về nhà có vấn đề gì cứ gọi để bác sĩ tư vấn.

Cha con gặp nạn trên đường về quê tránh dịch được giúp đỡ xuất viện - 3

Anh Đinh Văn Khẩn đã được xuất viện về quê ở Hà Tĩnh (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Như Dân trí đã đưa tin, không trụ nổi trong "cơn bão" Covid-19, vợ chồng anh Khẩn - chị Hòa cùng 2 con nhỏ phóng xe máy từ Đồng Nai về Hà Tĩnh tránh dịch, trên đường không may bố con anh Khẩn gặp nạn ở Quảng Nam. Nhưng do chấn thương nặng nên bố con anh Khẩn được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Chị Hòa sau khi hoàn thành cách ly y tế ở Quảng Nam cũng ra Đà Nẵng thuê trọ gần Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc chồng con.

Tại đây, gia đình chị Hòa đã nhận được nhiều sự thương yêu giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Chiến sĩ CSGT đưa chị đến phòng trọ, tặng chị thêm chút tiền làm lộ phí. Người thì hỗ trợ chị tiền, người thuê phòng trọ cho mẹ con chị nương nhờ, có bạn sinh viên thì mua đồ tặng để chị gửi vào viện cho chồng...

Chị Hòa chia sẻ, hiện tại con gái chị cũng đang tập đi lại trong phòng bằng đôi nạng mà hôm trước chị nhờ một người sống gần nơi 2 mẹ con đang thuê trọ mua giùm. Tuy nhiên, sau khi mua giúp người hàng xóm tốt bụng cũng không lấy tiền.