1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Bạn đọc Dân trí chia sẻ niềm vui tân gia với gia đình cậu bé khất thực

(Dân trí) - Đọc được thông tin gia đình cậu bé khất thực nuôi cha mẹ bệnh tật Phan Đình Hậu (10 tuổi) được một gia đình hảo tâm nhượng lại căn nhà theo kiểu vừa bán vừa cho trong dịp Tết vừa qua, đã có nhiều bạn đọc gửi lời chúc phúc tới gia đình em.

Bạn đọc Dân trí chia sẻ niềm vui

minh

(2/9/2011 9:28:00 PM)

minh2008duc@gmail.com

Tôi rất vui, chúc mừng gia đình đã được giúp đỡ.

nguyenhongtham

(2/9/2011 7:53:00 PM)

hongtham1962@yahoo.com.vn

Cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm.

Hoang Vu

(2/9/2011 11:54:00 AM)

vunh81@gmail.com

Chúc anh chị và các cháu được mạnh khỏe, gia đình đi lên trong hạnh phúc, các cháu chăm ngoan học giỏi. Chúc những tấm lòng vàng của Dáo dân trí cùng gia đình chuyển nhượng lại ngôi nhà một năm an khang thịnh vượng!

Thu Hà

(2/9/2011 11:49:00 AM)

hat_de_bui_doi@yahoo.com.vn

Chúc Mừng gia đình 2 bé nhé ! Năm mới chúc gia đình em mạnh khỏe, các em học giỏi hơn nhé!

kaka

(2/9/2011 11:22:00 AM)

timemnoidau028@yahoo.com

Hoan hô báo Dân trí.

Le Van Le

(2/9/2011 8:13:00 AM)

Lela@gmail.com.vn

Hoan nghênh Báo Dân trí đã làm đuoc một việc rất có ý nghĩa là phát hiện ra nhũng hoàn cảnh éo le trong xã hội, rồi đúng ra vận động, tổ chúc quyên góp giúp đõ cho các gia đình khó khăn. Việc làm ấy đáng trân trọng hon mọi lời giáo huấn.

Lê Thanh Hải

(2/9/2011 8:11:00 AM)

thanhhaic7@vnn.vn

Xin chúc mừng gia đình em, chúc các em và gia đình mạnh khỏe. Xin cám ơn báo Dân trí và toàn thể các nhà hảo tâm

Thanh Nga

(2/9/2011 7:51:00 AM)

thanhnga24_11@yahoo.com

Tôi là độc giả trung thành của báo Dân trí. Nhờ báo Dân trí mà có nhiều nhà hảo tâm biết đến những con người, những số phận không may để giúp đỡ, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của con người VN: Lá lành đùm lá rách. Đầu xuân tôi xin chúc các cộng sự của báo Dân Trí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thanh

(2/9/2011 7:19:00 AM)

nghungthanh@gmail.com

Xin chúc mừng 2 em. Hãy cố gắng học để sau này bớt khổ nhé.


Tùng Linh