1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Gia đình cháu bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ có nhà mới

(Dân trí)- Cuộc sống gia đình tưởng chừng như không có lối hoát, hàng ngày cháu bé lớp 3 phải đi khất thực để nuôi bố mẹ bị bệnh tật thì có một “ông Tiên” là những tấm lòng vàng của độc giả báo Dân trí như một phép màu đã làm thay đổi cuộc sống của họ.

Đó là gia đình của em Phan Đình Hậu (10 tuổi) nhân vật chính trong trong bài “Rớt nước mắt cảnh bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ bệnh tật”.

Đầu xuân Tân Mão chúng tôi ghé thăm gia đình anh Phan Đình Hiền và chị Nguyễn Thị Nhi, xóm 12, xã quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An (bố mẹ em Hậu). Vừa vào đầu làng men theo con đường nhỏ dẫn vào nhà anh Hiền trước đây chúng tôi đã nhiều lần đến thăm và trao quà nhưng chưa kịp bước chân tới ngõ thì bà con làng xóm bảo: "Gia đình cháu Hậu đã chuyển sang nhà mới ở rồi."

Sau đó, người dân địa phương tận tình dẫn đường chúng tôi tới thăm nhà mới gia đình cháu Hậu. Trên đường đi, người này tâm sự: “Đúng là có thánh thần, may mà nhờ bạn đọc báo Dân trí chứ không nay gia đình anh Hiền, chị Nhi chưa ngoi lên được cái vũng của đau khổ đâu. Nay gia đình anh chị và cháu Hậu đã đổi khác rồi, sung túc hơn, đầy đủ hơn và đặc biệt có một cái Tết sướng nhất trong đời người đấy...”.

Quả đúng vậy, đầu năm Tân Mão một ngôi nhà đẹp và hoành tráng mà gia đình anh Hiền không dám mơ tới nhưng nay đã thành hiện thực. Cháu Hậu, cháu Thất nay đã có phòng riêng, góc học tập, bàn ghế sách vở đầy đủ để các cháu học bài. Cháu Hậu khoe: “Giờ cháu thích đọc sách, thích làm bài tập và không phải đi ăn xin nữa…”.

Chị Nhi tuy trong người còn đầy bệnh tật đang hoành hành nhưng trông chị như trẻ lại, hớn hở đón tiếp chúng tôi: “Thấy hoàn cảnh khó khăn, một gia đình chuyển vào miền Nam đã để lại cho chúng tôi căn nhà theo kiểu vừa bán vừa cho với giá hơn 200 triệu đồng. Tiền mua ngôi nhà này là từ nguồn ủng hộ của độc giả báo Dân trí đã dành tặng cho gia đình chúng tôi. Cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã làm lại cuộc đời cho gia đình chúng tôi, cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều…”.

Anh Hiền nghẹn ngào xúc động: “Tôi sống được đến ngày hôm nay là nhờ công của các anh đó…”.

Nhớ lại tết năm ngoái, hàng ngày từ sáng sớm, cháu Hậu và Thất phải ra chợ xin ăn để nuôi bố mẹ bị bệnh tật. Người quen biết thương tâm cho hoàn cảnh của hai cháu thường cho nắm gạo củ khoai, miếng thịt, con cá. Hết buổi chợ, hai anh em mang về nấu cháo cho bố mẹ.

Nhưng năm mới Tân Mão gia đình anh Hiền chị Nhi và cháu Hậu đã có căn nhà mới thật khang trang, đẹp đẽ và đầm ấm:

Gia đình cháu bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ có nhà mới - 1

Vợ chồng anh Hiền chị Nhi cùng cháu Hậu tháng 4 năm 2010.
Gia đình cháu bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ có nhà mới - 2

Nay 2011 đã có căn nhà mới ...
 
Gia đình cháu bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ có nhà mới - 3
... khang trang, đầy đủ tiện nghi...

Gia đình cháu bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ có nhà mới - 4
... vợ chồng anh Hiền như trẻ lại...
 
Gia đình cháu bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ có nhà mới - 5
... em Hậu ...
 
Gia đình cháu bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ có nhà mới - 6
...cùng em trai đã có nơi học tập gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ...
 
Gia đình cháu bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ có nhà mới - 7
... ước mơ đã trở thành hiện thực khi độc giả báo Dân trí giúp đỡ...
 
Gia đình cháu bé lớp 3 khất thực nuôi bố mẹ có nhà mới - 8
... nay gia đình anh Hiền đã có nhà mới.

Nguyễn Duy - Hà Thanh