1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5272

"Bạn đọc báo Dân trí đã giúp cháu nội tôi tiếp tục được đi học"

Mạnh Mường

(Dân trí) - Ngày nhận được số tiền ủng hộ do báo Dân trí kết chuyển, ông Giàng A Bua đã vô cùng phấn khởi mà thốt lên rằng, cháu nội sẽ không phải nghỉ học nữa và con trai ông sẽ được khám, chữa bệnh tâm thần.

Ngày 27/7, đại diện báo Dân trí trở lại thăm và trao biển tượng trưng số tiền 97.292.766 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ tới gia đình ông Giàng A Bua (SN 1946) ở bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đây là số tiền mà bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm khắp nơi đã ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, góp phần san sẻ cùng ông lão người Mông, Giàng A Bua đang vừa nuôi cháu nội ăn học, vừa nuôi con trai bị tâm thần. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình ông Bua.

Bạn đọc báo Dân trí đã giúp cháu nội tôi tiếp tục được đi học - 1

Ông Giàng A Bua vui mừng nhận được 97.292.766 đồng từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Mạnh Mường).

Nhận được ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí, ông Bua vui mừng, không nói nên lời. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương cùng rất nhiều đồng đội và bà con bản Bó Nhàng 1, ông Bua liên tục nói "cảm ơn, cảm ơn" bằng vốn tiếng Kinh rất hạn chế của mình.

Bạn đọc báo Dân trí đã giúp cháu nội tôi tiếp tục được đi học - 2

Ông Bua phấn khởi đón những người đồng chí, đồng đội tới thăm (Ảnh: Mạnh Mường).

"Bạn đọc báo Dân trí đã giúp cháu nội tôi tiếp tục được đi học. Có tiền rồi, cháu nội tôi sẽ không phải nghỉ học nữa. Tôi cũng sẽ đưa con trai đi khám và điều trị bệnh tâm thần", ông Bua chia sẻ hết sức chân thành những điều mà ông luôn đau đáu.

Bạn đọc báo Dân trí đã giúp cháu nội tôi tiếp tục được đi học - 3

Ở ngưỡng 80 tuổi, sức khỏe đã kém, ông Bua còn quá nhiều điều lo toan. Sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm như tiếp thêm sức mạnh cho ông lão người Mông này (Ảnh: Mạnh Mường).

Trước đó, báo Dân trí đăng tải bài viết: "Vợ qua đời, con dâu bỏ đi, ông lão "gánh" con tâm thần và cháu nội", chia sẻ về hoàn cảnh hết sức khốn khó của ông Giàng A Bua.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Bua vẫn phải một mình vừa chăm sóc con trai là Giàng A Chống (31 tuổi) tâm thần, vừa lao động vất vả để cho cháu nội là Giàng A Minh (12 tuổi) ăn học. Cuộc sống quá khó khăn, nhiều lần ông Bua nghĩ đến việc, khuyên cháu nội nghỉ học giữa chừng, nhưng "làm như vậy tội cho cháu" nên ông lại giữ trong lòng, không dám nói ra.

Giàng A Chống tâm thần nhiều năm nay, suốt ngày chỉ đi lang thang, không ai dám đến gần. Ông Bua chia sẻ rằng, rất sợ mỗi khi con trai mình lên cơn, có bao nhiêu đồ đạc cũng đập phá hết.

Bạn đọc báo Dân trí đã giúp cháu nội tôi tiếp tục được đi học - 4

Ông Bua sợ tiếp xúc với con trai tâm thần nên chỉ dám đứng ngoài cửa sổ để đánh thức Giàng A Chống dậy (Ảnh: Mạnh Mường).

Nhân dịp đại diện báo Dân trí tới thăm lại nhà ông Bua, Hội cựu chiến binh huyện Vân Hồ cùng lãnh đạo xã Vân Hồ cũng tới thăm hỏi và trao quà nhằm động viên, khích lệ người hội viên cao tuổi của mình.

Bạn đọc báo Dân trí đã giúp cháu nội tôi tiếp tục được đi học - 5

Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ thăm và tặng quà, chia vui cùng ông Bua (Ảnh: Mạnh Mường).

Ông Đinh Biện Luận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ chia sẻ: "Những cơ cực của ông Bua thực sự là không kể siết, chúng tôi là tổ chức hội cấp trên cũng rất trăn trở, lo lắng nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm. Vì vậy, sự vào cuộc của báo Dân trí đã góp phần rất quan trọng, giúp san sẻ nỗi lo cùng địa phương chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn bạn đọc của báo Dân trí đã đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ cho hội viên Giàng A Bua. Đây là sự ủng hộ to lớn và thiết thực nhất đối với gia đình và bản thân ông Bua".

Bạn đọc báo Dân trí đã giúp cháu nội tôi tiếp tục được đi học - 6

Ông Đinh Biện Luận (bên phải), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình ông Giàng A Bua (Ảnh: Mạnh Mường).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Mùi Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng quý mạnh thường quân gần xa vì đã hỗ trợ cho gia đình ông Bua khoản tiền quan trọng, giúp con trai ông sớm được khám, chữa bệnh và đặc biệt lo cho cháu nội ông tiếp tục được đi học.

Ông Giàng A Bua nhận được tiền bạn đọc ủng hộ, không còn lo cháu nội phải nghỉ học nữa (Video: Mạnh Mường).

Ảnh: Mạnh Mường

Video: Mạnh Mường