Mã số: 5434
Ba đứa trẻ không bố, mẹ câm điếc được xây tặng nhà mới
(Dân trí) - Báo Dân trí đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà Nhân ái, tặng gia đình em Trần Văn Quốc Khánh, một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Quảng Bình.
Chiều 28/2, báo Dân trí đã phối hợp với chính quyền xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình khởi công xây dựng ngôi nhà Nhân ái, tặng gia đình em Trần Văn Quốc Khánh (17 tuổi, trú tại thôn Đồn, xã Vạn Ninh).
Gia đình em Khánh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mẹ của Khánh là chị Trần Thị Phượng (40 tuổi), bị câm điếc bẩm sinh. Khánh có 2 em nhỏ là Trần Văn Hải (8 tuổi) và Trần Đăng Khoa (2 tuổi). Trong đó, Hải bị thiểu năng trí tuệ và thuộc diện bảo trợ xã hội. Cả gia đình đang sống trong căn nhà tạm bợ, mục nát.
Do cuộc sống khó khăn, Khánh phải nghỉ học giữa chừng khi đang học lớp 10 để đi làm thuê, trở thành trụ cột gia đình.
Hoàn cảnh của gia đình Khánh đã được báo Dân trí đăng tải qua bài viết "Cảnh cơ cực của 3 đứa trẻ không bố, mẹ câm điếc".
Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ gia đình Khánh hơn 140 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân còn gửi trực tiếp hơn 20 triệu đồng để giúp đỡ gia đình.
Chính quyền xã Vạn Ninh đã hỗ trợ thêm 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm.
Ông Nguyễn Hữu Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết, việc xóa nhà tạm cho gia đình Khánh là mục tiêu từ lâu của địa phương. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế và gia đình Khánh quá nghèo, việc này khó thực hiện. Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, việc xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình Khánh đã trở thành hiện thực.
"Chúng tôi rất trân quý sự giúp đỡ thiết thực từ báo Dân trí và bạn đọc, chỉ ít tháng nữa thôi, gia đình cháu Khánh sẽ có căn nhà mới kiên cố, không lo bão lũ. Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, chúng tôi cũng sẽ kêu gọi thêm sự giúp đỡ qua Mặt trận Tổ quốc xã cũng như vận động nhân công để giảm chi phí xây dựng cho gia đình cháu Khánh", ông Lương nói.
Em Khánh bày tỏ sự xúc động và cho biết, sẽ cố gắng vượt khó để đỡ đần mẹ và lo cho 2 em.
Chị Trần Thị Phượng, mẹ của Khánh, dù không thể nghe, nói nhưng rất vui mừng trước sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và lãnh đạo địa phương.
Để thuận tiện cho việc xây dựng, một đơn vị tại Quảng Bình đã tặng bản thiết kế chi tiết cho căn nhà của gia đình em Khánh. Căn nhà có diện tích gần 60m2, đầy đủ tiện nghi và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 với tổng kinh phí khoảng 220 triệu đồng.
Em Khánh cũng đã được một đơn vị tư nhân tại xã Vạn Ninh nhận vào làm với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng, giúp em có công việc ổn định để chăm lo gia đình.
Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung "chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai chương trình xây dựng 100 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.
Mục tiêu của báo Dân trí đề ra, mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 89 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng. Trong số đó, 12 nhà Nhân ái được xây dựng theo kế hoạch tái thiết cuộc sống người dân vùng lũ, tặng 12 hộ bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra.
Tính đến ngày 28/2, có 66/89 ngôi nhà Nhân ái đã được khánh thành.