1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ân tình của bạn đọc báo Dân trí giúp mẹ con tôi hồi sinh

Hạnh Linh

(Dân trí) - "Trong cơn bĩ cực, 3 mẹ con tôi được mọi người tiếp sức. Tôi vô cùng cảm động trước ân tình của bạn đọc báo Dân trí dành cho mẹ con tôi", chị Huệ xúc động nói.

Chúng tôi trở về thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) thăm lại gia đình chị Nguyễn Thị Huệ, nhân vật trong bài viết "Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai?".

Trong lần gặp lại này, chị Huệ với tinh thần phấn chấn, vui mừng. Nhớ về giai đoạn khó khăn của cuộc đời, chị Huệ kể, tháng 10/2022, chị đang làm đồng thấy bụng đau quằn quại nên đi viện khám. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận, chị bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3, phải phẫu thuật cắt khối u và tiến hành xạ trị.

Ân tình của bạn đọc báo Dân trí giúp mẹ con tôi hồi sinh - 1

Chị Huệ cùng con gái út (Ảnh: Hạnh Linh).

Vợ ốm, anh Hậu (chồng chị Huệ) chạy vay khắp nơi lo tiền thuốc thang, chăm sóc, song bệnh tình của vợ vẫn không thuyên giảm. Tháng 2/2023, anh Hậu bị đột quỵ rồi qua đời.

Ngậm ngùi, nhìn lên di ảnh chồng, chị Huệ chỉ biết ngồi khóc. Vì không có tiền chạy chữa, bệnh tình ngày càng nặng khiến chị bất lực, bế tắc, không tìm được lối thoát. Chị lo cho tương lai của 2 con đang tuổi ăn tuổi học và mẹ già hơn 80 tuổi.

Sau khi được báo Dân trí đăng bài kêu gọi, chị Huệ được độc giả, nhà hảo tâm giúp đỡ số tiền hơn 160 triệu đồng. Bên cạnh đó, 2 con của chị cũng được một công ty hỗ trợ tiền ăn, học, mỗi tháng 2 triệu đồng, trong thời gian 3 năm. 

Ân tình của bạn đọc báo Dân trí giúp mẹ con tôi hồi sinh - 2

Chị Huệ trồng được rau, tự hái rau chuẩn bị bữa chiều cho các con (Ảnh: Hạnh Linh).

Với số tiền nhận được, chị dành một phần để trả nợ, một phần gửi ngân hàng, phần còn lại để điều trị căn bệnh ung thư.

Chị Huệ cho biết, có tiền đi xạ trị, thuốc thang đều đặn, tinh thần phấn chấn. Thời gian qua, sức khỏe chị Huệ dần bình phục, chị đã có thể đi cấy, trồng rau, nuôi thêm gà, vịt, cải thiện bữa ăn.

Theo chị Huệ, trong lúc khó khăn, bế tắc, nhận được sự giúp đỡ của báo Dân trí, mẹ con chị như người đang đuối nước vớ được cọc. Chị Huệ đã tìm thấy niềm hy vọng, sẵn sàng "chiến đấu", nỗ lực vượt qua bệnh tật, nuôi các con khôn lớn và truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ.

"Nhiều lúc tôi cứ ngỡ là một giấc mơ, một giấc mơ có thật giữa đời thường mà mẹ con tôi may mắn có được. Bạn đọc báo Dân trí đã "hồi sinh" sự sống cho tôi, cùng con tôi viết tiếp ước mơ trở thành bác sĩ. Tận đáy lòng, tôi luôn khắc ghi những ân tình mà độc giả báo Dân trí đã gửi đến mẹ con tôi", chị Huệ chia sẻ.

Ân tình của bạn đọc báo Dân trí giúp mẹ con tôi hồi sinh - 3

Được báo Dân trí giúp đỡ chữa bệnh, giờ đây chị Huệ đã bình phục, có thể lao động sản xuất (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Thọ Thế bày tỏ lòng biết ơn đến báo Dân trí đã có bài viết kêu gọi hỗ trợ hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Huệ. Theo ông Hùng, số tiền độc giả báo Dân trí là "phao cứu sinh" giúp mẹ con chị Huệ trong giai đoạn khó khăn.

Sau khi nhận được sự giúp đỡ, cuộc sống của gia đình chị Huệ vơi bớt khó khăn. Các con của chị yên tâm đến trường học, bản thân chị có tiền mua thuốc, điều trị bệnh, chăm sóc các con và mẹ già. Với chị Huệ, đó là điều mong mỏi bấy lâu nay.

 "Việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của báo Dân trí đã lan tỏa nghĩa cử cao đẹp tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách. Tôi hy vọng, không chỉ gia đình chị Huệ mà nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cũng được báo Dân trí biết đến và giúp đỡ", ông Hùng bộc bạch.