1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4985:

"Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai?"

Hạnh Linh

(Dân trí) - Quỳnh cầm tay mẹ, không thôi thủ thỉ "bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai?", câu nói của con gái khiến chị Huệ không kìm được cảm xúc, òa khóc.

Đi học về, chị em Quỳnh vội chạy vào căn phòng tối om, ướt át, nơi người mẹ đang vật lộn với những cơn đau vì căn bệnh ung thư. Thấy mẹ đau quằn quại, Quỳnh bật khóc.

"Mẹ em bị ung thư đã gần một năm nay. Từ ngày phát bệnh, ngày nào cũng phải uống thuốc, có hôm uống đến 3 lần nhưng cơn đau vẫn không tha cho mẹ. Em thương mẹ!", Quỳnh nói.

Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai? - 1

Sau 8 lần xạ trị, chị Huệ lại mọc thêm 2 khối u mới cùng những cơn đau "thập tử nhất sinh" (Ảnh: Hạnh Linh).

Sống trong cảnh nghèo khó từ bé, Quỳnh ngoan, hiểu chuyện. Em làm mọi việc nhà từ quét dọn, nấu ăn, giặt giũ, dạy em học...

Năm nay Quỳnh học lớp 9, em học giỏi. Cô bé có ước mơ trở thành bác sĩ để lo chữa bệnh cho mẹ và những người nghèo. Nhưng từ khi biết bệnh tình của mẹ, Quỳnh không dám nhắc đến ước mơ nữa.

"Giờ em chỉ mong mẹ có tiền, đi viện điều trị cho khỏi bệnh, mẹ sống cùng hai chị em, ngặt nỗi nhà em nghèo quá", Quỳnh sụt sùi.

Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai? - 2

Chị em Quỳnh lo mẹ cũng "theo bố" bỏ lại hai em (Ảnh: Hạnh Linh).

Mẹ của Quỳnh là chị Nguyễn Thị Huệ, 47 tuổi, thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Chị Huệ được phát hiện bị ung thư buồng trứng vào năm 2022. Trải qua 8 lần xạ trị, truyền hóa chất, chị vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Sau lần kiểm tra mới đây, bác sĩ cho biết, chị có thêm 2 khối u, diễn biến phức tạp.

"Gần đây, tôi bị hành bởi những cơn đau bụng liên tục, giống như lần đầu phát hiện u ác ở buồng trứng. Tôi nghĩ, bệnh của mình lại nặng hơn", chị Huệ rầu rĩ nói.

Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai? - 3

Anh Hậu mất đi, hai chị em Quỳnh mồ côi bố (Ảnh: Hạnh Linh).

Chị Huệ kết hôn với anh Lê Văn Hậu từ năm 1998, sinh được 2 con là Lê Thị Xuân Quỳnh (14 tuổi) và Lê Thị Quỳnh Chi (7 tuổi). Cuộc sống vợ chồng khó khăn, anh Hậu ốm yếu, không làm được việc nặng, một mình chị Huệ quần quật với 8 sào ruộng, nai lưng làm thuê cũng không đủ ăn.

Bất hạnh ập đến vào tháng 10/2022. Chị Huệ đang đi làm đồng thấy bụng đau quằn quại nên phải nhập viện. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, chị bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3.

"Lúc đó tôi hoang mang, suy sụp vì cách đây không lâu trong gia đình có chị gái cũng qua đời vì ung thư. Tôi nghĩ đến các con còn nhỏ, chồng ốm yếu. Tôi khóc, tôi lo!", chị Huệ kể.

Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai? - 4

Nơi ở của mấy mẹ con dột tứ bề, mỗi lần mưa phải lấy chậu hứng nước (Ảnh: Hạnh Linh).

Sau ca phẫu thuật cắt khối u, chị Huệ lần lượt bước vào các đợt xạ trị và chịu những cơn đau thấu tận xương tủy.

Vợ ốm, anh Hậu chạy vạy khắp nơi lo tiền thuốc thang, chăm sóc. Bệnh tình của vợ vẫn không thuyên giảm. Tai ương một lần nữa ập đến gia đình nhỏ, tháng 2/2023, anh Hậu bị đột quỵ rồi qua đời.

Ngày đưa tiễn chồng đoạn đường cuối, người vợ tội nghiệp đang trong đợt xạ trị, không thể về nhà. Anh Hậu mất, gia đình lúc này còn mẹ già gần 80 tuổi và 3 mẹ con chị Huệ.

Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai? - 5

Dù ngoan, học giỏi nhưng tương lai của chị em Quỳnh trở nên mịt mù khi bố mất, mẹ bị ung thư giai đoạn muộn (Ảnh: Hạnh Linh).

"Bố mất, mẹ ốm, mọi công việc trong nhà đều do bé Quỳnh lo liệu. Sau giờ tan học, Quỳnh đạp xe đi đón em rồi về nhà. Nhìn con đang tuổi ăn, tuổi học mà phải lo lắng quá nhiều thứ người làm mẹ như đứt từng khúc ruột", chị Huệ nói trong nước mắt.

Theo chị Huệ, hoàn cảnh của hai bên nội ngoại đều khó khăn, không thể giúp đỡ nhiều cho mấy mẹ con. Chồng chết, chị thì bệnh tật, mấy sào ruộng cũng bỏ hoang. Không có gạo ăn, bà con lối xóm thương tình, người cho lúa, cho gạo, người lại cho con cá, bó rau… để mấy mẹ con, bà cháu sống qua ngày.

"Tiền vay chữa trị ung thư, lo ma chay cho chồng tổng cộng đến giờ tôi nợ hơn 100 triệu đồng. Những ngày tới, 4 mẹ con, bà cháu cũng không biết phải bấu víu vào đâu để qua được giai đoạn khổ cực này", chị Huệ tỏ ra bất lực.

Bố mất rồi, nếu mẹ cũng chết, chị em con biết ở với ai? - 6

Mấy mẹ con bà cháu đang rất cần sự giúp đỡ (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Văn Sơn, Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Thọ Thế cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Huệ hết sức khó khăn. Hai con đang tuổi ăn, tuổi học, mẹ chồng già yếu, trong khi bản thân chị Huệ đang mắc bệnh hiểm nghèo.

"Thương nhất là hai cháu, chăm học và rất ngoan. Giờ bố mất, mẹ thì bị ung thư, đi viện triền miên, tương lai trở nên mù mịt. Tôi hy vọng thông qua báo Dân trí, gia đình chị Huệ sẽ nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và bạn đọc", ông Sơn chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4985 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ: Thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0338389764 (chị Huệ).

 2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4985)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269