1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5220

140 triệu đồng đến với người phụ nữ trẻ mắc ung thư vú thiếu tiền chữa trị

Trung Thi

(Dân trí) - Liên thấy ở vú có khối u, nhưng không đi khám vì đang chạy vạy từng bữa chăm chồng mắc lao phổi. Lâu dần khối u phát triển, chuyển sang di căn. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp chị Liên 140 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền thị trấn Củng Sơn đã trao biển tượng trưng số tiền 114.490.002 đồng (báo Dân trí đã chuyển khoản qua ngân hàng) của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới chị Lê Thị Kim Liên (34 tuổi, trú thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Ngoài số tiền trên, bạn đọc Dân trí còn ủng hộ trực tiếp chị Liên hơn 25 triệu đồng qua tài khoản cá nhân.

140 triệu đồng đến với người phụ nữ trẻ mắc ung thư vú thiếu tiền chữa trị - 1

Phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền 114.490.002 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Liên (Ảnh: Minh Châu).

Chị Lê Thị Kim Liên là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ trẻ bị ung thư không dám đi khám vì chăm chồng lao phổi".

Giữa năm 2023, chị Liên phát hiện ở ngực trái mình có một khối u, nhưng đang phải chạy vạy kiếm cơm từng bữa, lo chăm chồng mắc bệnh lao phổi nên nhắm mắt làm ngơ, cho là u hạch bình thường.

Nào ngờ cuối năm 2023, khối u bất ngờ sưng to. Khi chị Liên đi khám mới phát hiện khối u đã di căn, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ toàn bộ vú trái rồi tiến hành hóa trị, xạ trị.

Hiện nay, dù bệnh lao phổi của chồng chị Liên đã điều trị hết liệu trình, nhưng vẫn để lại biến chứng như suy hô hấp mãn tính, giãn phế quản nên không làm được việc nặng.

Theo phác đồ điều trị của bệnh viện, chị Liên phải thực hiện khoảng 18 đợt hóa và xạ trị mới có cơ hội chữa được căn bệnh quái ác này. Gia cảnh của người phụ nữ trẻ khó khăn, trong khi chi phí cho một liệu trình hóa trị sau khi trừ bảo hiểm y tế tốn khoảng 10-20 triệu đồng, khiến chị Liên không khỏi lo lắng, buồn phiền từ đó bệnh tình trở nặng.

140 triệu đồng đến với người phụ nữ trẻ mắc ung thư vú thiếu tiền chữa trị - 2

3 thành viên trong gia đình chị Liên (Ảnh: Trung Thi).

Thương hoàn cảnh, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ chị Liên gần 140 triệu đồng để chữa bệnh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Liên cho biết nhờ bạn đọc giúp đỡ mà bản thân đã thực hiện 2 đợt hóa trị. Sau những đợt hóa trị, cơ thể Liên mệt mỏi, tóc rụng dần buộc phải cạo sạch.

"Khoảng cuối tháng 6, mình sẽ vào TPHCM làm các xét nghiệm để đánh giá việc tiếp nhận thuốc của cơ thể. Sau đó, bác sĩ sẽ điều chỉnh lượng thuốc trị liệu. Mình có tiền để chữa bệnh như thế này tất cả là nhờ tấm lòng của bạn đọc. Ơn này mình mãi mãi không bao giờ quên", chị Liên chia sẻ.

Chị Lê Thị Kim Liên gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ chị và gia đình trong thời gian qua.

Ông Bùi Văn Thương, Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn, cho biết rất cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí vì đã chung tay hỗ trợ gia đình chị Liên một số tiền lớn để chữa bệnh.

Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn cho hay địa phương đang trình hồ sơ để chị Liên có thể hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng do mang bệnh hiểm nghèo. Trong thời gian đến thị trấn sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để chị Liên an tâm chữa lành bệnh, nuôi dạy con gái nên người.