Tâm điểm
Trần Phú Dũng

Cha mẹ cùng con đi thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 mang một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử giáo dục Việt Nam, khi vừa là năm đầu tiên thi theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 vừa đảm bảo công tác thi cho học sinh thi theo chương trình GDPT 2006.

Với hơn 1,1 triệu thí sinh, đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT lớn nhất từ trước đến nay, và cùng với đó là một cuộc đồng hành thầm lặng nhưng đầy xúc cảm giữa những người làm cha, làm mẹ và những đứa con đang bước vào ngưỡng cửa trưởng thành.

Chiều 25/6, tại 2.493 điểm thi trên cả nước, các thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi, và những ngày tới sẽ là những ngày hồi hộp, căng thẳng với nhiều gia đình có con dự thi.

Năm nào cũng vậy, trong những ngày thi, cái nắng gay gắt của mùa hè không ngăn được bước chân những người cha, người mẹ bồn chồn dõi theo bóng con khuất sau cánh cổng trường; cũng không che giấu được những ánh mắt lo âu, mong con được bình tĩnh, vững vàng và làm tốt nhất có thể.

Cha mẹ cùng con đi thi - 1

Thí sinh ở TPHCM làm thủ tục dự thi THPT, chiều 25/6 (Ảnh: Nam Anh)

Kỳ thi – tưởng như chỉ dành cho sĩ tử – thực ra là hành trình chung của cả gia đình. Đằng sau một thí sinh là những người làm cha, làm mẹ đang hồi hộp theo từng phút giây, cùng thở phào khi con ra khỏi phòng thi với gương mặt rạng rỡ, hay cố ngăn nước mắt của bản thân khi thấy con buồn bã vì không làm được bài. Họ tạm gác lại công việc, buôn bán, công sở – để những ngày này chỉ có một lịch trình duy nhất: đồng hành cùng con.

Hình ảnh phụ huynh đứng đợi con ngoài cổng trường luôn là một trong những khoảnh khắc đẹp và đầy nhân văn mỗi mùa thi. Đó là tình yêu không cần nói thành lời, là sự hiện diện ấm áp khiến những đứa trẻ đang lo âu thêm vững tâm. Những lời dặn dò cuối cùng trước khi con bước vào phòng thi, chai nước mát đưa vội, chiếc ô che nắng – tất cả đều là minh chứng cho một tình thương không điều kiện.

Nhưng đồng hành không chỉ là sự có mặt. Đồng hành còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, là sự sát sao ở từng chi tiết nhỏ, từ lịch thi, giấy tờ, đồng hồ báo thức, đến cả việc con đã ăn sáng chưa, ngủ đủ chưa, và tâm trạng hôm nay thế nào.

Mấy hôm trước, cộng đồng mạng xôn xao và xót xa trước hình ảnh một thí sinh ở TPHCM bật khóc nức nở vì nhớ nhầm lịch thi vào lớp 10. Em đến điểm thi khi cổng đã đóng gần tiếng rưỡi. Một sai sót nhỏ nhưng hậu quả quá lớn. Đọc thông tin này, tôi chợt giật mình nghĩ: nếu đó là con mình thì sao? Nếu chỉ vì một phút chủ quan, một lời hờ hững “con tự lo được”, liệu chúng ta – những người làm cha, làm mẹ – đã thật sự làm tròn trách nhiệm?

Kỳ thi nào cũng có những chuyện đáng tiếc: một học sinh ngủ quên phải nhờ công an đưa đến điểm thi trong phút chót, một em khác ngất xỉu trong phòng vì không ăn uống điều độ, hay có em bị đình chỉ vì mang điện thoại theo người. Tất cả đều có thể phòng tránh nếu có sự chuẩn bị chu đáo từ cả gia đình.

Con cái không thể mãi trong vòng tay cha mẹ, nhưng ở ngưỡng cửa trưởng thành, các em vẫn rất cần sự sát cánh âm thầm, vững chắc. Hãy cùng con “thi” bằng cách thầm lặng nhắc nhở, chuẩn bị giấy tờ dự phòng, đưa con đi thử đường trước kỳ thi để tránh lạc đường, tính trước các tình huống bất trắc như kẹt xe, mưa lớn…

Sự kỳ vọng là cần thiết, nhưng nếu đặt sai chỗ, nó sẽ trở thành gánh nặng. Những đứa trẻ đang thi không cần một áp lực “phải có điểm thật cao”, mà cần một niềm tin vững chắc: rằng dù kết quả thế nào, cha mẹ vẫn tự hào về nỗ lực của con. Và để có được niềm tin ấy, chính người lớn cũng cần học cách giữ tinh thần lạc quan, không cáu gắt, không đổ lỗi – để con yên tâm bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất.

Đồng hành đúng lúc, đúng cách không làm mất đi tính tự lập của con, mà ngược lại, là nền tảng giúp con trưởng thành hơn. Hãy lên kế hoạch cùng con, cùng con dán lịch thi ở góc học tập, cùng con chuẩn bị bút viết, máy tính, giấy tờ từ tối hôm trước. Một chút sát sao mỗi ngày có thể ngăn được một giọt nước mắt vào ngày thi.

Không ai muốn con mình là thí sinh rời khỏi điểm thi trong nước mắt chỉ vì một lỗi nhỏ – và chắc chắn, không người cha, người mẹ nào muốn sống trong cảm giác “giá mà…”.

Hãy đồng hành cùng con – không phải để kiểm soát mà để chở che, không phải để gây thêm áp lực mà để tiếp thêm tự tin. Hãy để những kỳ thi không chỉ là thử thách học tập, mà còn là dịp để gia đình hiểu và gắn bó với nhau hơn – bằng tình thương vượt lên trên cả kỳ vọng.

Bên cạnh việc đồng hành cùng con em mình, mỗi phụ huynh, nhà trường, đoàn thể và chính quyền địa phương cũng cần dành sự quan tâm đặc biệt đến những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, mồ côi hoặc thiếu sự chăm sóc đầy đủ từ gia đình. Trong hơn 1,1 triệu sĩ tử bước vào kỳ thi, vẫn còn đó những em phải tự mình xoay xở mọi thứ – từ việc đi lại, ăn ở, đến chuẩn bị giấy tờ trong những ngày thi đầy áp lực. Một chuyến xe đưa đón đúng giờ, những bữa cơm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, một lời động viên ấm lòng – dù là điều nhỏ bé, cũng có thể trở thành điểm tựa lớn lao giúp các em thêm vững tin vượt qua kỳ thi. Những nghĩa cử ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm cộng đồng, mà còn là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái – điều mà bất kỳ xã hội tử tế nào cũng luôn gìn giữ và lan tỏa.

Tác giả: Ông Trần Phú Dũng, thạc sỹ Luật, có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác trong ngành ngân hàng. Ngoài công việc chuyên môn, ông thường chia sẻ góc nhìn cá nhân về các vấn đề đời sống, xã hội với mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và suy nghĩ sâu sắc đến cộng đồng.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!