1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhờ tấm lòng của mọi người, 3 mẹ con tôi như người "chết đuối vớ được cọc"

Phạm Oanh

(Dân trí) - Bật khóc nức nở, chị Lê Thị Thanh Hiền nhân vật trong bài viết: "Bố chết rồi, mẹ lại bệnh, chúng con biết dựa vào ai đây?" gửi lời cám ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí.

Chồng chết, bản thân mắc căn bệnh parkinson

Chồng chết vì căn bệnh ung thư gan cách đây hơn 10 năm khiến 3 mẹ con chị Hiền chống chếnh, mất hoàn toàn phương hướng. Bản thân lại mắc căn bệnh parkinson, không làm gì được vì chân tay run lẩy bẩy nên chị dắt díu các con về nhà ngoại tá túc. Ngặt nỗi ông bà ngoại cũng nghèo không có khả năng bao bọc được 3 mẹ con.

Nhờ tấm lòng của mọi người, 3 mẹ con tôi như người chết đuối vớ được cọc - 1

Chồng chết vì căn bệnh ung thư gan, bản thân chị Hiền bị căn bệnh parkinson.

Nhờ tấm lòng của mọi người, 3 mẹ con tôi như người chết đuối vớ được cọc - 2

Cuộc sống vô cùng khó khăn, chặng đường đi học của các con cũng vô cùng gian nan.

Bao năm, cái nghèo, cái khổ và sự cô đơn, vì thiếu hụt bóng dáng người cha, người chồng khiến 3 mẹ con chị Hiền vô cùng vất vả. Để cầm cự cho qua ngày, chị xin được làm thuê đủ các nghề nhưng ở đâu cũng chỉ được vài bữa là chủ không nhận nữa vì chân tay chị run không có khả năng làm được việc.

Ngậm ngùi, chị chỉ biết ngồi khóc, bất lực, bế tắc không tìm được lối ra vì còn gánh nặng trên vai là 2 con đang tuổi đi học. Run run nhờ người viết lá đơn cầu cứu đến báo điện tử Dân trí, chị Hiền le lói 1 chút hi vọng sẽ được giúp đỡ… Và điều đó đã thành sự thật.

Chị nghẹn ngào: "Thật sự là như 1 giấc mơ, khi cuộc điện thoại đầu tiên chị nhận được, bác ấy nói là đọc được hoàn cảnh của chị trên báo Dân trí, chị biết rằng cơ hội sống của mẹ con chị đã thật sự đến rồi. Chị vô cùng biết ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ này của báo Dân trí và các nhà hảo tâm".

Với 3 mẹ con chị Hiền đúng như "người chết đuối vớ được cọc" - chị tâm sự

Hai con có tiền ăn học nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí

Trở về Nho Quan, Ninh Bình thăm mẹ con chị Hiền, chị vui lắm, những giọt nước mắt cũng theo đó lăn dài trên má. Nỗi xúc động đan xen, chị bắt đầu kể những câu chuyện vui trong ánh mắt lấp lánh…

Nhờ tấm lòng của mọi người, 3 mẹ con tôi như người chết đuối vớ được cọc - 3

Qua báo Dân trí, chị Hiền nhận được 82.460.000 đồng, trong đó qua Quỹ Khuyến học, chị nhận được 6.015.000 đồng. Bà Trần Thị Hòa  - Cán bộ thương binh xã hội xã Lạc Vân gửi lời cám ơn đến báo Dân trí đã hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Qua tài khoản ngân hàng chị nhận được vài chục triệu đồng. Qua kênh báo Dân trí hôm nay chị lại nhận được hơn 82 triệu đồng này nữa… Thế là chị được nhận khoảng gần 140 triệu đấy cô ạ. Số tiền là quá lớn và cả đời chị không bao giờ dám nghĩ là mình có được. Hai con chị có tiền ăn học là nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí và chị cũng có tiền mua thuốc điều trị bệnh nữa.

Thay mặt cho chính quyền địa phương, bà Trần Thị Hòa  - Cán bộ thương binh xã hội xã Lạc Vân gửi lời cám ơn đến báo Dân trí đã hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Bà Hòa cho biết khi nhận được thông tin gia đình chị Hiền được báo giúp đỡ, ai cũng mừng và hoàn toàn bất ngờ về số tiền mà chị Hiền nhận được. Số tiền này là quá lớn mà bạn đọc báo đã dành tặng cho gia đình chị Hiền.

Cuộc sống sắp tới của 3 mẹ con chị Hiền sẽ đỡ vất vả hơn bởi các cháu yên tâm đến trường, bản thân chị Hiền cũng có tiền mua thuốc. Với chị đây là điều mong mỏi suốt nhiều năm qua và đến ngày hôm nay đã thành sự thật…

Lần nữa gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo. Chị òa khóc: "Đây thật sự là một giấc mơ… một giấc mơ cổ tích giữa đời thường mà mẹ con chị may mắn nhận được".