Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giáTrong đêm Giáng sinh, 15 thành viên của nhóm SSC đã đi dọc các con đường vùng ven thành phố để trao tặng chăn mền và những lời chúc tốt đẹp cho những người nghèo, vô gia cư.
Bỏ việc lương ngàn đô mở quán gỏi ốc, cặp đôi thu trăm triệu đồng mỗi thángCặp đôi sinh năm 1995 đã bỏ công việc kiểm toán với mức lương cả ngàn đô la để mở quán gỏi ốc. Sau 2 năm, mỗi quán gỏi ốc đem về doanh thu hơn trăm triệu đồng một tháng.
TPHCM: Kiến nghị khởi tố 76 đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hộiBảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM và BHXH các quận, huyện đã chuyển hồ sơ và kiến nghị khởi tố 76 đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền là 153,7 tỷ đồng sang cơ quan công an.
Tiệm cắt tóc lưu động trên xe buýt ở Sài GònNhóm bạn trẻ mua một chiếc xe buýt cũ rồi tân trang lại và đi nhiều nơi ở Sài Gòn để cắt tóc hỗ trợ sinh viên với mức giá chỉ 12.000 đồng/người.
Công nhân vất vả tìm việc ngày cuối nămKhi công ty cắt giảm nhân sự dịp cuối năm, nhiều công nhân chấp nhận xin làm các công việc thời vụ để mưu sinh. Nhiều công nhân in hàng chục bộ hồ sơ để mong không phải thất nghiệp.
Cách ly 14 ngày toàn bộ chó, mèo ở khu vực xuất hiện chó dạiPhát hiện virus dại trong mẫu xét nghiệm lấy từ chó hoang tại ấp Lộc Chánh (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), cơ quan thú ý đã tiêm phòng vắc xin dại và cách ly 14 ngày để phòng dịch.
Nhiều việc thời vụ Tết với mức lương 300.000 đồng/ngàyCác công việc như giao hàng, bảo vệ, tạp vụ, phục vụ ... được tuyển dụng khá nhiều dịp cuối năm với mức lương từ 150.000 - 300.000 đồng/ngày.
Bà chủ quán cơm Sài Gòn cho sinh viên nghèo ăn, ở miễn phíGần 10 năm qua, cô Dương Thị Kim Dung (66 tuổi) là chủ của một quán cơm gia đình trên đường Nguyễn Sơn Hà (quận 3, TPHCM) đã cho cả trăm sinh viên nghèo ăn ở miễn phí trong nhà mình.
Vợ chồng khuyết tật mở tiệm hoa, thu về chục triệu đồng mỗi thángVợ chồng chị Lê Thị Bích Cho (TPHCM) mặc dù đều bị khuyết tật nhưng họ vẫn cố gắng lao động, cùng nhau mở một tiệm bán hoa mang lại thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng.
Chạy xe ôm rồi lập tiệm hải sản, cô gái kiếm chục triệu đồng mỗi thángRời Kiên Giang lên TPHCM mưu sinh, Ngân chạy xe ôm để kiếm vốn mở xe hải sản. Sau một năm hoạt động, xe hải sản đó giúp Ngân thu về 12 triệu đồng tiền lời mỗi tháng.
Ông Minh "cô đơn" 15 năm sửa xe miễn phí cho sinh viênHơn chục năm, ở góc ngã tư Quốc Phòng (làng Đại học Quốc gia TPHCM) luôn có một người đàn ông lặng lẽ giúp đỡ những người đi đường, sinh viên không may gặp các sự cố về xe bất kể ngày hay đêm.
Cả gia đình rủ nhau vào bệnh viện trộm cắpBăng trộm 5 người thường vào các bệnh viện, thấy phòng nào bệnh nhân đã ngủ thì đột nhập trộm tài sản. Đáng chú ý hơn, trong 5 đối tượng thì có 4 đối tượng là người trong gia đình.