1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá

Xuân Hinh Nam Thái

(Dân trí) - Trong đêm Giáng sinh, 15 thành viên của nhóm SSC đã đi dọc các con đường vùng ven thành phố để trao tặng chăn mền và những lời chúc tốt đẹp cho những người nghèo, vô gia cư.

Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá

Đêm 24/12, nhóm SSC gồm 15 thành viên đã thức trắng để đi khắp những con đường vắng vẻ ở khu vực vùng ven TPHCM. Họ tìm đến những con người nghèo khổ đang co ro bên vệ đường, nép mình ở một hàng hiên nào đó, hay bó gối run rẩy dưới gốc cây ven đường…

Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 1
Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 2

Có rất nhiều người cao tuổi là người vô gia cư, đa số họ là những người bán vé số dạo, lượm ve trai để có chút tiền sống cho qua ngày

Được thành lập năm 2019 với mục đích kết nối những bạn đam mê xe môtô, nhất là các dòng xe của Suzuki thành một nhóm để trao đổi các kiến thức về xe, đi du lịch bụi qua các tỉnh thành. Rồi từ chung niềm đam mê, nhóm bạn trẻ này lại cùng nhau chung tay tham gia các công việc tình nguyện và mang hơi ấm cho người neo đơn.

Tuy thời gian thành lập chưa đến 2 năm, nhưng nhóm SSC đã tổ chức rất nhiều chương trình phát cơm miễn phí cho người nghèo, vô gia cư đều đặn vào mỗi tối thứ 7.

Đêm Giáng sinh năm nay, không chỉ là đồ ăn đêm, nhóm còn chuẩn bị các phần quà là chăn mền để người vô gia cư, thường ngủ ở vỉa hè được giữ ấm.

Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 3
Đêm giáng sinh, nhóm SSC sẽ tổ chức một chuyến phát quà cho người vô gia cư
Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 4
Trước khi xuất phát, chị Võ Huyền Thiên Thư, Trưởng nhóm SSC (bên phải) phổ biến tuyến đường nhóm sẽ đi và nhắc nhở mọi người giữ an toàn trong chuyến đi
Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 5
Đúng 23h30 cả nhóm xuất phát, bắt đầu hành trình tặng chăn và mền cho người vô gia cư
Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 6
Trong cả chuyến đi tất cả các xe tham gia luôn chạy ở tốc độ trung bình và theo hàng lối để giữ an toàn

Chị Võ Huyền Thiên Thư, Trưởng nhóm SSC cho biết: "Đêm Giáng sinh năm nay, nhóm mình chuẩn bị 130 phần quà, chủ yếu là chăn, mền để tặng cho những bà con cơ nhỡ phải ngủ ngoài đường vì thời tiết của thành phố đang rất lạnh".

Chuyến đi tặng quà này bắt đầu từ 23h30 đêm Giáng sinh (24/12) và kết thúc vào 3h sáng hôm sau. Những địa điểm mà cả nhóm đi chủ yếu là những tuyến đường vùng ven thành phố.

"Vì người vô gia cư trên những tuyến đường này ít được các hội nhóm biết tới nên họ không nhận được sự giúp đỡ nhiều. Còn những tuyến đường trung tâm thành phố như 3 tháng 2, Cách Mạng Tháng 8 thì có rất nhiều hội nhóm khác sẽ đến và giúp đỡ", chị Thư chia sẻ.

Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 7
Vào lúc 1h rạng sáng, nhiệt độ của thành phố vào khoảng 23 độ, cả nhóm thấy một thanh niên đang nằm co ro dưới nền gạch
Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 8
Anh thanh niên rất cảm kích nhóm vì đã tặng chăn mền
Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 9
Một chú bảo vệ đang nằm ngủ nhưng không có chăn mền nên các bạn trẻ đã lại tặng cho chú nhưng chú không nhận và nhờ các bạn gửi cho những hoàn cảnh cần hơn chú
Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 10
Chú Minh hiện đang sống bằng việc bán những lon, chai nhựa mà mình lượm được cảm thấy rất may mắn khi hôm nay mình được tặng quà vào dịp Noel

Theo anh Nguyễn Minh Khánh, từ khi vào nhóm đến nay, đây là đêm Giáng sinh đầu tiên mà anh đi tặng quà cho các cô, chú vô gia cư. Khi thấy hình ảnh các cô chú ngủ ngoài đường nằm co ro vì lạnh, anh không kiềm lòng được. Anh chia sẻ: "Mình cảm thấy hạnh phúc khi bản thân làm được một việc có ích cho xã hội!".

Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 11
Cả nhóm thấy mẹ con chị Nguyệt đang đi bộ chậm chậm nên đã dừng lại và tặng quà cho chị. Sau khi nhận được quà, chị Nguyệt rất xúc động và cảm ơn tấm lòng của nhóm
Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 12
Cùng trên tuyết đường đó, cả nhóm phát hiện chị Tuyết cũng đang ngồi co ro vì lạnh. Chị Tuyết tâm sự, bản thân làm công việc thu gom vê chai, mỗi ngày số tiền chỉ đủ mua ổ bánh mì
Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 13

Chị Thư mong muốn thông qua hoạt động này các thành viên sẽ cảm nhận được niềm vui khi làm những việc tốt có ích cho xã hội

Ấm áp tình người trong đêm giáng sinh lạnh giá - 14
Theo anh Nguyễn Minh Khánh, bản thân cảm thấy rất vui khi tặng chăn, mền cho các cô chú vô gia cư để họ có thể ấm áp hơn trong đêm Noel giá lạnh này