Hơn 10 lần phẫu thuật, người bố 2 con chống nạng tập đi, nụ cười đã trở lạiTừng nằm bất động sau hơn 10 lần phẫu thuật, anh Cường nay đã chống nạng tập đi. Hơn 171 triệu đồng bạn đọc và các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời giúp anh dần hồi phục, tìm lại nhịp sống và niềm tin.
Sau tai nạn, chàng trai 24 tuổi học cách sống tiếp đầy nghị lựcĐa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn, nay Nhất đã xuất viện. Hơn 260 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ kịp thời giúp chàng trai trẻ dần ổn định sức khỏe, nuôi hy vọng tìm lại ánh sáng.
Bạn đọc tiếp sức hơn 400 triệu đồng giúp đỡ người mẹ ung thư nuôi con tự kỷBản thân mắc ung thư, con trai tự kỷ, chị Chính từng rơi vào tuyệt vọng. Nhờ bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ hơn 400 triệu đồng, 2 mẹ con được điều trị liên tục, sức khỏe cải thiện.
Hơn 200 triệu đồng từ bạn đọc giúp giành lại sự sống của bé trai sinh nonSinh non, bé Tuấn Việt 18 tháng vẫn chưa tự thở. Trước hành trình điều trị dài ngày, bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 200 triệu đồng, tiếp thêm hy vọng để gia đình đã kiệt quệ níu giữ sự sống cho con.
Mã số 5932: Cậu bé lớp 6 bị bỏng điện 56% cơ thể, giành giật sự sống từng giờBỏng 56% cơ thể do tai nạn điện cao thế, Quý nguy cơ mất cả đôi chân. Chạy vạy khắp nơi chỉ lo được tiền đưa con đi cấp cứu, trong cơn túng quẫn, người cha thuần nông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Bạn đọc Dân trí giúp gia đình anh Khuyến vượt bạo bệnh, trở lại cuộc sốngNhờ sự nỗ lực của y, bác sĩ cùng hơn 230 triệu đồng bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm hỗ trợ, vợ con anh Khuyến đã vượt qua nguy kịch, xuất viện trở về nhà, viết tiếp hành trình sống đầy hy vọng.
Hơn 665 triệu đồng giúp nam sinh lớp 11 hồi sinh, dần trở lại cuộc sốngNhờ gia đình tận tâm chăm sóc, các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa cùng sự giúp đỡ hơn 665 triệu đồng của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, Huy từ hôn mê sâu nay đã tỉnh, có thể nói chuyện, cử động.
Mã số 5929: Chàng trai 18 tuổi xin được sống, gia đình bất lực trước 70 triệu mổ timMắc hội chứng Marfan, chàng trai 18 tuổi từng ngày đối diện ranh giới sinh tử. Sau nhiều năm vay mượn chữa bệnh, gia đình cận nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay xở nổi 70 triệu đồng mổ tim cứu con.
Cậu bé mắc u não: "Con đã khỏe lại. Con cảm ơn cô, bác đã giúp đỡ!"Nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ và sự chung tay của bạn đọc Dân trí, cậu bé Nguyễn Trung Hiếu đã hồi phục, xuất viện trở về nhà. Em đang háo hức chuẩn bị trở lại trường, viết tiếp ước mơ còn dang dở.
Phẫu thuật tim thành công, vợ chồng anh Cường vững tin bước tiếpSau ca mổ tim thành công, anh Cường đã xuất viện trở về trong niềm vui đoàn tụ. Dù hành trình chữa bệnh còn dài, vợ chồng anh vẫn nắm tay nhau, vững vàng bước tiếp với niềm tin vào ngày mai.
Yêu 4 năm nhưng tôi và bạn trai đều không muốn cưới vì một lý doTôi và anh vẫn bên nhau, sẻ chia mọi vui buồn. Nhưng mỗi lần nhắc đến hôn nhân, cả hai đều lặng im, không phải vì hết yêu, mà vì hiểu rằng đôi khi yêu không nhất thiết phải đi đến một đám cưới.
Mã số 5924: Góa phụ cụt chân cần mổ tim gấp, con trai phụ hồ bất lực cầu cứuBiến cố nối tiếp, chị Năm mất chồng, mất 1 chân, nay suy tim nguy kịch cần phẫu thuật gấp. Gia đình nghèo kiệt quệ, con trai phụ hồ bất lực cầu xin bạn đọc giúp 70 triệu đồng cứu mẹ.