Thanh Hóa:

Gặp bác sĩ trẻ mang tình thương đến với người nghèo

(Dân trí) - Chọn cho mình con đường theo nghiệp y đức bởi thương người. Cũng chính vì tấm lòng nhân ái ấy mà bao năm qua, anh đã đặt chân hầu hết các huyện của Thanh Hóa mang tình thương đến với người nghèo và học sinh vùng sâu vùng xa.

Đó là Thạc sĩ- Bác sĩ Lê Xuân Trung (SN 1978), Trưởng Khoa Hồi sức của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Nhắc đến anh, người ta không chỉ biết đến một lương y yêu nghề, chuyên môn giỏi mà còn khâm phục với tấm lòng nhân ái, mang trong mình trái tim thiện nguyện. Từ những phong trào do anh phát động, biết bao nhiêu người nghèo được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, bao nhiêu học sinh vùng sâu vùng xa có sách vở để học, tấm áo ấm để mặc, ủng để đi, cá, lạc để ăn với cơm…

Thạc sĩ- Bác sĩ Lê Xuân Trung, người mang tình thương đến với người nghèo
Thạc sĩ- Bác sĩ Lê Xuân Trung, người mang tình thương đến với người nghèo

Trăn trở với cái nghèo

Bác sĩ Trung được sinh ra trong một  gia đình có truyền thống nghề y ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bố của anh đã có hàng chục năm cống hiến cho nghiệp cứu người. Mặc dù vậy, cho tới khi học lớp 9, chứng kiến một bác hàng xóm không kịp cứu chữa đã tử vong vì một căn bệnh không nặng, đã khiến cậu học sinh ít tuổi thôi thúc đi theo nghiệp bố.

Niềm đam mê ấy đã khiến anh đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội với số điểm khá cao. Sau 7 năm được đào tạo thành một bác sĩ thực thụ, năm 2003, anh trở về công tác tại Bệnh viện huyện Triệu Sơn.

Làm bác sĩ, ngày ngày chứng kiến những bệnh nhân nghèo khổ đến chữa bệnh, cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn nên việc thiếu thốn cả về kiến thức y học, bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng là điều không thể tránh khỏi. 

Lại thêm một lần khi anh làm Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu được lên xã Bình Sơn - một trong những xã nghèo, khó khăn nhất huyện Triệu Sơn để công tác. Trái tim người bác sĩ trẻ này lại như nhói lên, anh nghĩ phải làm một chương trình gì đó để có thể giúp đỡ được người nghèo.

Mặc dù khó khăn nhưng với trái tim đầy nhiệt huyết không làm nản lòng bác sĩ trẻ
Mặc dù khó khăn nhưng với trái tim đầy nhiệt huyết không làm nản lòng bác sĩ trẻ

Nghĩ là làm, trở về bệnh viện, anh đã trao đổi với lãnh đạo triển khai chương trình tặng quà cho người nghèo vào một số dịp trong năm như tháng thanh niên, ngày Tết thiếu nhi, ngày thương binh liệt sĩ hay dịp Tết nguyên đán cho các xã trên địa bàn huyện. Kế hoạch của anh được Bệnh viện nhất trí triển khai ngay. Vậy là từ năm 2004, các xã nghèo cuả Triệu Sơn như Bình Sơn, Thọ Sơn, Đồng Lợi… năm nào cũng được Bệnh viện về khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và phát quà.

Năm 2007, Bác sĩ Trung được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Với cương vị là Bí thư Đoàn, với trái tim thiện nguyện ấy, anh tiếp tục triển khai chương trình tình nguyện cho bệnh viện. Mỗi năm 3-4 chuyến đi, mang tình thương đến với người nghèo khắp nơi trong tỉnh Thanh Hóa. Anh bảo, cho đến giờ, dường như đôi chân anh đã lội gần như hết các huyện trong tỉnh. Từ những huyện miền núi xa xôi nhất cho đến những huyện miền biển.

“Càng đi, mình càng biết thêm được người dân mình nghèo khổ, thiếu thốn ra sao. Mỗi một chuyến đi tình nguyện như vậy đều để lại cho mình những kỷ niệm đáng nhớ. Điều đặc biệt ý nghĩa là sau những chuyến đi là mình ý thức rõ hơn về trách nhiệm nghề nghiệp và nung nấu nguyện vọng đóng góp nhiều hơn vì sức khỏe người dân”.

Mang tình thương đến với học trò vùng cao

Năm 2013, trong một lần lang thang trên mạng xã hội Face book, Bác sĩ Trung đã biết đến Qũy trò nghèo vùng cao “Cơm có thịt” của một nhóm thiện nguyện ngoài Hà Nội, anh đọc được những hoàn cảnh khó khăn của các học sinh vùng cao, thương cho những mảnh đời bất hạnh, anh đã dùng face book của mình để kêu gọi bạn bè ủng hộ Qũy này.

Học trò nghèo vùng cao luôn làm bác sĩ trẻ này trăn trở
Học trò nghèo vùng cao luôn làm bác sĩ trẻ này trăn trở

Sau khi lời kêu gọi của anh làm rung động trái tim bạn bè cộng đồng mạng, rất nhiều người đã gửi tiền, vật chất để nhờ anh chuyển đến Qũy. Lúc này, Bác sĩ Trung mới nghĩ rằng, tại sao Thanh Hóa cũng có rất nhiều nơi còn nghèo khó, nhiều bản học sinh thiếu thốn trăm bề, ta lại không giúp đỡ. Hơn nữa, những chuyến đi tình nguyện của anh với bệnh viện chỉ đến được với người nghèo ở một số xã trọng điểm và khu trung tâm, còn những bản khó, vùng sâu, vùng xa đều không đến được. Vậy là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bác sĩ trẻ này, đó là thành lập ra quỹ “Kết nối yêu thương” để giúp học sinh vùng cao.

Không ngờ ý nghĩ của anh được rất nhiều bạn bè ủng hộ. Qũy “Kết nối yêu thương” được ra đời và sẽ lên đường đến với học trò nghèo vùng cao 3 tháng 1 lần. Qùa đến với các cháu  là những thứ thiết thực nhất bao gồm sách vở, quần áo, ủng, cá khô và lạc.

Chỉ mới bắt đầu hoạt động nhưng quỹ đã có rất nhiều người tham gia đóng góp tiền hàng tháng. Không chỉ ủng hộ tiền mặt, nhiều bạn còn ủng hộ vật chất như sách vở, đồ dùng học tập, quần áo…

Mang niềm vui đến với học trò nghèo, bác sĩ Trung thấy cuộc sống như ý nghĩa hơn
Mang niềm vui đến với học trò nghèo, bác sĩ Trung thấy cuộc sống như ý nghĩa hơn

Mặc dù, quỹ hoạt động chưa lâu nhưng số học sinh vùng sâu vùng xa được nhận quà lên đến hàng trăm cháu. Những nơi mà quỹ đến gồm những bản vô cùng khó khăn ở huyện miền núi Quan Hóa, Mường Lát như bản Bất, bản Nót, bản Suối Hộc, Pù Đứa, Con Dao…

Không chỉ mang quà cho học sinh, mỗi chuyến đi như vậy, anh lại tranh thủ khám bệnh cho các cháu nhỏ. Nhiều gia đình khi nghe có bác sĩ lên tình nguyện đã đi bộ cả chục cây số đường rừng gặp cho được bác sĩ Trung để nhờ khám cho con.

Mặc dù công việc ở bệnh viện và ở phòng khám vô cùng bận rộn nhưng với lòng đam mê và trái tim yêu thương đầy nhiệt huyết, bác sĩ Trung luôn phải gồng mình lên thời gian biểu cho công việc của mình. Anh luôn cố gắng tận dùng hết quỹ thời gian mình có. Khi ở bệnh viện thì cố gắng hoàn thành tốt công việc, về nhà anh lại phân chia thời gian để có thể vừa làm việc ở phòng khám, vừa có thời gian dành cho gia đình. Đêm đêm, khi mọi việc đã xong anh lại lên mạng để thông báo những cá nhân ủng hộ quỹ, hoạch toán kinh phí và sắp xếp cho chuyến đi tới.

Bác sĩ Trung cùng đoàn tình nguyện Kết nối yêu thương đến với học trò vùng cao
Bác sĩ Trung cùng đoàn tình nguyện "Kết nối yêu thương" đến với học trò vùng cao

Chia sẻ về điều này, anh vui vẻ cho biết: “Mặc dù công việc có bận rộn hơn nhưng mình thấy cuộc sống vui và ý nghĩa. Để sắp xếp làm được nhiều việc như thế cũng không khó, quan trọng là mình phải nhiệt tình. Mình cũng thật may mắn khi việc làm của mình luôn được mẹ và bà xã cùng các con ủng hộ. Mẹ và vợ mình thường là người sắp xếp, đóng gói những món quà thật cẩn thận cho mỗi chuyến đi tình nguyện của mình”.

Có một nguyên tắc bất di bất dịch mà anh đưa ra là những người tham gia trên hành trình mang quà cho các cháu đều phải tự bỏ kinh phí ra để đi, không được dùng vào một đồng quỹ nào từ mọi người ủng hộ các cháu.

Càng đi càng thấy các cháu học sinh vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn, khó khăn quá. Mong ước của mình trong năm 2015 là có thể kêu gọi để xây dựng cho các cháu trường tiểu học Quang Chiểu một 4 phòng ở bán trú cho 40 cháu vì đường xa mà các cháu phải đi bộ đến trường nên nhiều cháu đã phải bỏ học giữa chừng vì không theo được”, Bác sĩ Trung tâm sự.

Với những gì mà anh đã cống hiến cho tình nguyện, nâm 2013-2014, anh đã được nhận hai bằng khen của Trung ương Đoàn về hoạt động tình nguyện cùng nhiều bằng khen của Sở, Bệnh viện trao tặng.

Nguyễn Thùy