Bé sơ sinh tử vong vì bác sĩ chậm trễ trong đề nghị sinh mổ của gia đình?

(Dân trí) - Cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của trẻ là do sự tắc trách từ y bác sĩ, gia đình sản phụ đòi bệnh viện bồi thường 100 triệu đồng. Ngoài ra, thân nhân bệnh nhi còn yêu cầu bệnh viện phải xin lỗi và xử lý nghiêm cán bộ y tế liên quan.

Kết quả khám thai trước sinh đều bình thường

Khi cậu con trai đầu lòng được 3 tuổi, cuối năm 2014, chị Trần Thiên Lý (28 tuổi, ngụ tại ấp An Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) mang thai lần thứ 2. “Để tránh những rủi ro có thể xảy đến với bản thân và con của mình, tôi luôn đi khám thai định kỳ tại bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa, tỉnh Long An. Muốn vững tâm hơn, chồng tôi nhiều lần đưa tôi đến kiểm tra tại bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Qua những lần khám, bác sĩ không ghi nhận sự bất thường nào, sức khỏe và sự phát triển của thai nhi hoàn toàn bình thường.”

Một trong những kết quả thăm khám của chị Thiên Lý tại bệnh viện Hùng Vương
Một trong những kết quả thăm khám của chị Thiên Lý tại bệnh viện Hùng Vương

Đến kỳ sinh nở, lúc 22 giờ tối 29/5 chị Thiên Lý đau bụng chuyển dạ. “Tôi bị vỡ ối tại nhà, những cơn đau gò liên tục kéo đến nên được gia đình chuyển vào bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa chờ sinh. Nhưng không hiểu lý do gì, hôm đó tôi vào viện nằm chờ nhiều giờ vẫn không có bác sĩ, vì thế tôi tiếp tục phải chuyển sang bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi”.

Theo thông tin từ gia đình, thời điểm chị Thiên Lý tới bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi là lúc 1h40 phút ngày 30/5. Sau khi nhập viện các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, đo tim thai, kiểm tra độ mở của tử cung, các chỉ số sinh hiệu đều ổn định. Ở lần sinh đầu, chị Thiên Lý sinh qua ngã âm đạo nên sau khi thăm khám, bác sĩ tư vấn, gia đình nên cho sản phụ sinh thường.

Bà Phan đau đớn sau cái chết bất thường của đứa cháu nội
Bà Phan đau đớn sau cái chết "bất thường" của đứa cháu nội

Nhưng, bà Đặng Thị Phan (mẹ chồng sản phụ) cho hay: “Con dâu tôi liên tục kêu đau vì những cơn gò, máu chảy rỉ rả ở âm đạo, nó đã vỡ ối từ ở nhà nên tôi rất lo lắng. Sau khi bàn bạc, gia đình quyết định đề nghị bác sĩ mổ bắt con. Chúng tôi nhiều lần hối thúc nhưng bác sĩ bảo “cứ bình tĩnh”. Khoảng 2h45, con tôi có biểu hiện mệt, khó thở gia đình gọi bác sĩ. Sau khi đến kiểm tra lại, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra y bác sĩ đẩy nó vào phòng mổ. Gia đình phập phồng lo lắng”.

“Họ thông báo bé tử vong rồi lại nói có nhịp tim”

Theo lời bà Phan, lúc 3 giờ phút khi gia đình đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa thì vị bác sĩ nữ tên là Hiền bước ra thông báo: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cháu bị suy hô hấp nặng nên không thể qua được”. “Đau đớn trước cái chết của cháu mình nên tôi cùng gia đình đã phản ứng quyết liệt. Khoảng 10 phút sau, một vị bác sĩ tên là Long chạy ngược trở ra thông báo, bé đã có nhịp tim trở lại. Bác sĩ Long đề nghị gia đình ký giấy chuyển cháu lên bệnh viện Hùng Vương cấp cứu”.

Gia đình bà Phan ngay lập tức đồng ý với quyết định chuyển viện của bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi. “Họ đẩy cháu tôi từ phòng ra, vừa đi vừa bóp bóng trợ thở. Lúc đó, nhìn thằng bé da đã trắng nhợt, nằm bất động, tôi biết điều tồi tệ đã xảy ra. Tại bệnh viện Hùng Vương, bác sĩ kiểm tra và thông báo, cháu tôi đã tử vong trước khi nhập viện”.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi nơi xảy ra vụ việc

Bà Phan cho rằng, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cháu mình là do bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi yếu chuyên môn, nghiệp vụ, tắc trách, chậm trễ trong việc thực hiện đề nghị sinh mổ của gia đình. Vì thế, sau khi bệnh nhi tử vong gia đình tiếp tục khiếu nại bệnh viện. Phía bệnh viện đã đến chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ 10 triệu đồng mai táng cho bé.

“Cái chết của thằng bé quá oan uổng nên hơn 1 tháng qua, chúng tôi nhiều lần yêu cầu bệnh viện giải thích rõ nguyên nhân khiến cháu tôi tử vong, nhận trách nhiệm vụ việc, chính thức xin lỗi gia đình, có hình thức xử lý thỏa đáng đối với những người có liên quan và bồi thường sinh mạng của thằng bé với mức 100 triệu đồng. Tuy nhiên, bệnh viện đang cố tình trốn tránh trách nhiệm”, bà Phan bức xúc.

Trước những thông tin phản ánh của sản phụ Trần Thiên Lý cùng gia đình, phóng viên đã liên hệ với BS Nguyễn Minh Thành, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi. BS Minh Thành xác nhận, vụ việc liên quan đến sản phụ Trần Thiên Lý xảy ra tại bệnh viện. “Tôi đang yêu cầu bệnh viện tổ chức họp để làm rõ vụ việc, trên cơ sở đó sẽ xem xét hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân nếu có sai phạm.”

Dân trí sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin liên quan trong vụ việc này đến bạn đọc.

Vân Sơn