1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xuất hiện nhóm giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường, anh Tâm bị một nhóm thanh niên tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trong lúc anh Tâm đang chấp hành “mệnh lệnh” thì bất ngờ nhóm đối tượng giật giỏ gà của anh Tâm lên xe bỏ chạy.

Ngày 5/5, anh Ngô Thành Tâm (28 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú huyện Cần Giờ, TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút mà anh bị nhóm thanh niên giả danh cảnh sát hình sự yêu cầu dừng xe kiểm tra và lợi dụng sơ hở để cướp tài sản.

Anh Ngô Thành Tâm kể lại sự việc với PV Dân trí
Anh Ngô Thành Tâm kể lại sự việc với PV Dân trí

Anh Tâm cho biết, khoảng 1h sáng 1/5, sau kỳ nghỉ lễ, anh điều khiển xe máy trở lại Sài Gòn để làm việc. Sau khoảng 4 tiếng thì anh đặt chân đến địa phận TPHCM, lúc này nhìn đồng hồ thấy khoảng 5h.

Khi anh Tâm đang chạy xe trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc địa phận xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) thì bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên đi trên xe Wave Alpha màu xanh (loại xe tương đối cũ) yêu cầu anh Tâm dừng xe để kiểm tra vì phát hiện anh Tâm đang chở gà.

Theo anh Tâm thì thời điểm mà 2 người này yêu cầu anh dừng xe để kiểm tra thì thanh niên ngồi sau có đưa ra một thẻ màu đỏ tự xưng là công an, sau đó cất ngay vào túi.

Khi anh Tâm dừng xe, thanh niên ngồi sau tiến lại phía anh Tâm và dọa nạt “Anh chở gà đi đâu đây, gà đá phải không, anh chở lần đầu đúng không? Đề nghị anh xuống xe cho tôi kiểm tra xe anh xem có mang theo cựa đá gà hay không, nếu có tôi sẽ lập biên bản xử phạt hành chính anh….”. Sau đó anh Tâm mở 3 bội gà ra để xuống đường và mở cốp xe để 2 “công an” kiểm tra.

Lúc này anh Tâm nhìn thấy thêm 2 thanh niên khác (cũng khoảng 25 tuổi, 2 người này đều bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm) đi trên một chiếc xe Dream dừng phía trước đầu xe của anh.

Trong lúc anh Tâm đang loay hoay  mở cốp xe để “công an” kiểm tra thì bất ngờ thanh niên tự xưng là cảnh sát hình sự lúc nãy đã nhanh tay giật lấy 3 giỏ gà chứa 3 con gà đá của anh nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn bỏ chạy.

Do sự việc diễn ra quá nhanh và tình huống quá bất ngờ nên anh Tâm không kịp phản ứng cũng như tri hô.

Sau một hồi định thần lại, anh Tâm mới nhận ra là mình đã bị nhóm thanh niên trên dàn cảnh để cướp 3 con gà.

Theo anh Tâm, 3 con gà đá bị mất được anh mua của người quen ở quê với giá 3 triệu đồng.

Khi được hỏi về đặc điểm nhận dạng của nhóm thanh niên cướp gà của mình, anh Tâm cho biết, thanh niên trực tiếp xuất trình thẻ tự xưng là công an, cao khoảng 1,55m, người trung bình, nói giọng miền Nam, mặc áo khoác tay dài, bỏ áo trong thùng và đeo giày thể thao. Riêng người cầm lái cũng khoảng trên dưới 25 tuổi, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm.

Đoạn đường Nguyễn Văn Linh mà anh Tâm bị cướp gà
Đoạn đường Nguyễn Văn Linh mà anh Tâm bị cướp gà

Khi phóng viên Dân trí quay lại hiện trường nơi anh Tâm bị cướp gà để xác thực thông tin thì người dân ở đây cho biết khu vực này cũng đã từng xảy ra những vụ cướp gà tương tự. Tuy nhiên, rất nhiều người khi được hỏi thì tỏ ra e ngại, sợ bị trả thù nên không dám đứng ra tố cáo.

Ông T. (người bán bắp gần khu vực xảy ra vụ cướp gà) cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, ông cũng gặp một trường hợp dàn cảnh cướp gà tương tự.

Ông T. kể, lúc đó khoảng 5h sáng, ông đi kiếm củi để nấu bắp bán, khi đến đoạn gần ngã ba (đoạn rẽ vào chợ Bình Điền) thì thấy 2 thanh niên đi xe máy Wave Alpha màu xanh đang tranh luận với một thanh niên chở gà.

Ông T. nhìn thấy trên xe của thanh niên này có chở khoảng 10 con gà đá, thấy gà đẹp nên ông T. cũng có ý định đến xem để hỏi mua con gà mang về nuôi.

Tuy nhiên, khi ông T. đến gần và hỏi mua thì 2 thanh niên đi xe Wave Alpha màu xanh la lớn “không mua bán gì hết, về đồn làm việc”.

Thấy vậy nên ông T. bỏ đi, khi đi được một đoạn thì ông T. nghe thanh niên chở gà kêu lên “chú ơi cứu con với”. Thấy nghi vấn, ông T. chạy về chỗ nấu bắp kêu thêm nhiều người khác đến hỗ trợ thì 2 thanh niên đi xe Wave Alpha đã lên xe bỏ chạy. Lúc này nạn nhân cho biết đã bị 2 thanh niên trên cướp toàn bộ số gà.

Theo ghi nhận, tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) tương đối vắng vẻ, dọc 2 bên đường chỉ lác đác vài nhà dân sinh sống, đây cũng chính là điều kiện mà kẻ xấu lợi dụng để ra tay cướp tài sản.

Trao đổi với PV Dân trí, trung tá Nguyễn Hữu Ngà – Phó trưởng công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh cho biết, đơn vị chưa tiếp nhận trường hợp nạn nhân nào đến trình báo.

Trung tá Ngà lưu ý, khi bị cướp tài sản, người dân cần đến ngay công an trình báo, để giúp lực lượng chức năng có căn cứ xử lý sau này nếu bắt giữ được các đối tượng.

Đình Thảo