1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Vụ nhóm côn đồ đập phá quán phở: Bắt 5 đối tượng lẩn trốn ở TPHCM

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Sau khi tạt sơn, đập phá quán phở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhóm 7 đối tượng tẩu thoát. Ngoài 2 nghi phạm bị bắt ở Khánh Hòa, công an đã bắt thêm 5 đối tượng đang lẩn trốn tại TPHCM.

Sáng 28/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 5 đối tượng tham gia phá hoại tài sản của người dân tại Đắk Lắk. 

"Cả 5 đối tượng bị bắt giữ tại TPHCM vào tối 27/5 và đang được di lý về Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra", một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Vụ nhóm côn đồ đập phá quán phở: Bắt 5 đối tượng lẩn trốn ở TPHCM - 1

Nhóm 7 đối tượng hung hãn đập phá quán phở (Ảnh: Cắt từ clip).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thành Công (37 tuổi, trú tại TPHCM),  Phan Văn Hoá (34 tuổi, trú tại tỉnh An Giang),  Nguyễn Thái Hào (22 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ), Nguyễn Văn Kim Hùng (38 tuổi, trú tại TPHCM) và Võ Thanh Tuấn (26 tuổi, trú tại tỉnh An Giang).

Trước đó, công an đã bắt giữ được Lê Ngọc Anh Tuấn (33 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Cao Mỹ (34 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) khi các đối tượng lẩn trốn ở tỉnh Khánh Hoà.

Như vậy tất cả 7 đối tượng trong vụ việc tạt sơn nhà dân, đập phá quán phở đều đã bị bắt giữ.

Vụ nhóm côn đồ đập phá quán phở: Bắt 5 đối tượng lẩn trốn ở TPHCM - 2

Nhóm đối tượng tạt sơn vào nhà dân để "khủng bố" đòi nợ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, 6h ngày 25/5, nhóm 7 đối tượng đi ô tô, mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang kín mặt xông vào 2 nhà dân tại Ea Đar, huyện Ea Kar tạt sơn.

Tiếp đó, nhóm đối tượng xông vào một quán phở rồi dùng gậy bóng chày đập phá tài sản, sau đó lên ô tô tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã triển khai lực lượng vây bắt nhóm đối tượng manh động này.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định, do ông P.Đ.Đ. (53 tuổi, trú tại xã Ea Đar) có nợ nần mẹ ruột đối tượng Lê Ngọc Anh Tuấn khoảng 1,4 tỷ đồng nhưng chưa trả nợ. Do đó, Tuấn đã rủ thêm 6 đối tượng đến nhà người thân của ông Đ. để tạt sơn, đập phá gây sức ép đòi nợ.