Vụ nhóm côn đồ đập phá quán phở: Con "lập hội" đi đòi nợ cho mẹ?
(Dân trí) - Do nợ nần mất khả năng thanh toán, một người đàn ông tại Đắk Lắk bị nhóm côn đồ tấn công tạt sơn vào nhà và đập phá quán phở của người thân.
Tối 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt thêm 5 đối tượng hung hãn tham gia đập phá tài sản của người dân.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 8h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc nhóm 7 đối tượng đi ô tô có hành vi tạt sơn vào nhà người dân và đập phá tại quán phở tại địa bàn xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Nhóm côn đồ hung hãn đập phá quán phở giữa ban ngày (Ảnh: Cắt từ clip).
Các đối tượng đã đe dọa, tạt sơn vào nhà ông P.Đ.Đ. (53 tuổi, trú tại xã Ea Đar) và đập phá quán phở của người thân ông Đ..
Làm việc với cơ quan công an, ông Đ. thừa nhận việc có vay mượn tiền của một số người trên địa bàn huyện Ea Kar để kinh doanh nhưng do công việc không thuận lợi dẫn đến việc chưa có khả năng trả nợ.
Qua làm việc, nổi lên đối tượng Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar).
Truy xét nhanh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng Tuấn Anh và Cao Mỹ (34 tuổi), trú tại tỉnh Quảng Ngãi đang trên đường tẩu thoát tại địa phận thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc (Ảnh: Cắt từ clip).
Bước đầu, Lê Ngọc Tuấn Anh khai, vợ chồng ông Đ. có nợ của mẹ của Tuấn Anh số tiền 1,4 tỷ đồng. Do đó, Tuấn Anh đã rủ theo Cao Mỹ và 5 đối tượng khác di chuyển trên ô tô biển kiểm soát 63A-281.47 đến nhà ông Đ. để tạt sơn và vào quán phở của người thân ông này, rồi đập phá, đe dọa. Tổng tài sản bị hư hỏng ước tính khoảng 10 triệu đồng.
Như Dân trí đưa tin, khoảng 6h30 cùng ngày, nhóm 7 đối tượng mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang kín mặt xông vào một quán phở trên địa bàn xã Ea Đar, huyện Ea Kar rồi dùng gậy bóng chày đập phá.
Sau đó, một đối tượng còn ném 2 vật thể lạ (nghi hơi cay) vào trong quán. Quá sợ hãi, 2 nguời đang bán phở vội vàng chạy vào trong nhà để trốn.
Gây án xong, nhóm người lên ô tô tẩu thoát. Cơ quan công an đã nhanh chóng truy bắt được 2 trong số 7 nghi phạm và đang triển khai truy bắt các đối tượng còn lại.