1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Vụ Huỳnh Văn Nén: Những ngày ở nhà vợ, nghi phạm Nguyễn Thọ sống thế nào?

(Dân trí) - Từ ngày Nguyễn Thọ nên nghĩa vợ chồng với chị L.T.P (ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự), sáng Thọ đi phụ hồ đến chiều tối mới về. Những lúc rảnh rỗi, thấy ai trong xóm làm việc gì, Thọ đều phụ giúp, sống chưa mất lòng một người nào ở xóm.

Để tìm hiểu về nghi phạm Nguyễn Thọ - người được cho là giết bà Lê Thị Bông trong vụ gây án oan cho ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù suốt 16 năm qua, PV Dân trí tìm đến xã cù lao Phú Thuận A (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và được anh Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng công an ấp Phú Hòa B dẫn chúng tôi đến nhà bà N.T.N. (78 tuổi) – mẹ vợ Nguyễn Thọ. Đến đây, chúng tôi mới biết thêm gia đình mẹ vợ nghi phạm Nguyễn Thọ hiện nay sống rất khó khăn.


Từ ngày con rể Nguyễn Khanh - tức Nguyễn Thọ bị bắt đến nay bà N.T.N. vẫn thấy buồn trong lòng, nhất là thương đứa con gái bạc phận của mình khi lấy nhầm kẻ giết người

Từ ngày con rể Nguyễn Khanh - tức Nguyễn Thọ bị bắt đến nay bà N.T.N. vẫn thấy buồn trong lòng, nhất là thương đứa con gái bạc phận của mình khi lấy nhầm kẻ giết người

Bà N. chia sẻ: “Gia đình chỉ có hai mẹ con, bao nhiêu năm nay sống được là nhờ con P. đi làm thuê cho người dân trong xóm này. Hôm nào ở nhà thì nấu cháo bán, kiếm tiền đong gạo ăn… Từ ngày con gái tôi lấy thằng Khanh (tức Nguyễn Thọ) cuộc sống đỡ vất vả hơn, vì thằng Khanh siêng năng, biết lo cho gia đình nên nó đi làm hồ suốt. Cứ sáng là nó đi làm đến chiều tối mới về và trong suốt thời gian đi làm cũng như sống ở đây chưa hề làm phiền lòng ai…”

Tiếp lời bà N., bà Nguyễn Thị Lịch – sống gần nhà bà N. cho biết thêm: “Không biết thời gian trước, chú Khanh (tức Nguyễn Thọ) là người như thế nào nhưng từ khi về làm rể bà N., chú ấy sống rất tốt. Nếu đi làm thì thôi, còn khi ở nhà hễ thấy ai trong xóm làm gì là chú phụ giúp. Thỉnh thoảng chú ấy cũng uống rượu với anh em trong xóm nhưng chưa hề thấy say xỉn, về nhà lớn tiếng với vợ hay xích mích với một người nào”.

Bà Lịch cũng như nhiều bà con trong xóm đều nhận xét, thời gian Nguyễn Thọ sinh sống ở địa phương rất tử tế với mọi người
Bà Lịch cũng như nhiều bà con trong xóm đều nhận xét, thời gian Nguyễn Thọ sinh sống ở địa phương rất tử tế với mọi người

Sau những lời kể về Nguyễn Thọ (tức Khanh), bà N. cũng như bà Lịch thở dài nhìn ra con sông cái rộng lớn với nét buồn dài thườn thượt. Bà Nhĩ nói: “Thấy nó hiền, thật thà khi chú Giàu (một người ở xóm) dẫn nó về đây nên tôi mới gả đứa con gái cho nó. Ngày hai đứa nên duyên đúng ngày 25 tháng giêng, gia đình làm mấy mâm cơm cúng ông bà và đãi bà con thân thuộc. Sau đám cưới, thấy hai đứa nó sống đầm ấm tôi cũng vui lắm, cũng mong sớm có cháu ngoại bồng bế. Nhưng nào ngờ, con gái tôi lại lấy nhầm thằng giết người… Khi nó bị bắt, nói thật mẹ con tôi chẳng biết là nó phạm tội gì và chỉ đến giờ này mới nghe bà con xem đài, ti vi mới biết hình như nó giết một người nào đó ở Bình Thuận cách đây 16 năm”

Vụ Huỳnh Văn Nén: Những ngày ở nhà vợ, nghi phạm Nguyễn Thọ sống thế nào? - 3

Hình cưới của vợ chồng Nguyễn Thọ được ghép kế bên là giấy chứng nhận kết hôn?

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng công an ấp Phú Hòa B cho biết, Nguyễn Thọ về đây sinh sống khoảng 10 tháng thì bị bắt vào ngày 10/10/2015 khi Thọ đang làm hồ ở số 11. Trong suốt thời gian sống ở địa phương, tôi chưa nghe ai phàn nàn về Thọ. Theo người dân ở đây, Thọ sống rất tử tể, tôi nghĩ đây cũng là cách Thọ che đậy con người thật của mình.

Phó trưởng Công an xã Phú Thuận A Lê Hữu Nhàn cho biết: “Trong suốt thời gian Nguyễn Thọ về đây sinh sống với cái tên Nguyễn Khanh thì Thọ chưa hề vi phạm pháp luật gì ở địa phương, tuy nhiên đối tượng này chưa hề đến cơ quan trình báo, xin đăng khí tạm trú gì. Trước một tháng Thọ bị bắt, chúng tôi định đến hỏi thăm về lích lịch Thọ, tuy nhiên chúng tôi có lệnh không được đến hỏi thăm vì Thọ là đối tượng “đặc biệt” nên chỉ nghe ngóng, nắm tình hình để báo với lãnh đạo. Và khoảng đầu tháng 10/2015, Nguyễn Thọ đã bị bắt.”

Hơn 12 giờ trưa, chúng tôi ra về khi chị P. đi giậm lúa thuê vẫn chưa về nhà. Bà N. vẫn ngồi một mình ở cái ghế đá trước hiên nhà, thỉnh thoảng bà lấy khăn lau mắt… rồi lại nhìn ra con sông cái mênh mông.

Nguyễn Hành